Mã số: 5581
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Gia Phúc hơn 258 triệu đồng
(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, bé Gia Phúc tiếp tục được điều trị căn bệnh u não quái ác.
Ngày 7/7, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 258.967.682 đồng đến chị Nguyễn Trương Thị Mỹ Chi, mẹ của bé Huỳnh Gia Phúc.
Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ bé Huỳnh Gia Phúc, nhân vật được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Bé trai vừa đi học đã phát hiện u não, mẹ đơn thân cầu cứu giúp đỡ”.
Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Trương Thị Mỹ Chi.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng cho chị Chi (Ảnh: Cẩm Tiên).
Chị Chi chia sẻ: “Bệnh tình con em diễn biến phức tạp, con chưa xạ trị được mà phải tiếp tục hóa trị. Mỗi đợt vào thuốc kéo dài 4-7 ngày nhưng lần nào con cũng bị lên men gan, thiếu máu nên nằm viện 15-20 ngày mới xong một đợt truyền thuốc”.
Hiện viện phí của Gia Phúc được Bảo hiểm y tế hỗ trợ rất nhiều nhưng vẫn phải sử dụng một số loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục. May mắn là Gia Phúc được bạn đọc Dân trí hỗ trợ kịp thời, chị Chi có tài chính để điều trị cho con tốt hơn, giúp bé khỏe mạnh hơn thời gian trước.
“Phúc vẫn còn yếu một bên người, một bên mặt bị co giật nhẹ nhưng con đã khỏe hơn, đi lại được gần như bình thường, chỉ là hơi yếu và chậm”, chị Mỹ Chi cho hay.
Thông qua báo Dân trí, chị Mỹ Chi muốn gửi đến các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí đã quan tâm giúp đỡ mẹ con chị trong những ngày qua.
“Mọi người đã giúp em rất nhiều, rất nhiều. Trong lúc em khốn khổ nhất không còn đường nào xoay xở được nữa thì mọi người đã kịp lúc cứu giúp cho mẹ con em”, chị Chi xúc động chia sẻ.