1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5268

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái

Hương Hồng

(Dân trí) - Đã quá lịch hẹn đưa con gái 2 tuổi mắc bệnh tim và hội chứng down đến bệnh viện, nhưng chị chưa biết tìm đâu ra tiền. Con ngằn ngặt khóc vì đau đớn, người mẹ nghèo chỉ biết ôm con mà lòng đau như cắt.

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái

Người mẹ tội nghiệp rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Đường Thị Mến (SN 1980, trú tại xã Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên). Chị Mến "nổi tiếng" bất đắc dĩ ở xã Bộc Nhiêu nhiều năm nay, bởi sự nghèo khó của mình.

Trên đường dẫn phóng viên Dân trí tới nhà chị Mến, anh Nguyễn Văn Duy, cán bộ Lao động thương binh và xã hội xã Bộc Nhiêu chia sẻ:

"Nhiều năm nay gia đình chị Mến cứ quanh quẩn là hộ nghèo rồi hộ cận nghèo… chưa biết bao giờ mới thoát ra được. Căn nhà đang ở cũng là do chính quyền địa phương và bà con hàng xóm chung tay giúp đỡ xây dựng từ năm 2006".

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái - 1

Mắc hội chứng down và tim bẩm sinh, đứa trẻ 2 tuổi thường xuyên quấy khóc (Ảnh: Hương Hồng).

Kể thêm về hoàn cảnh gia đình chị mến, anh Duy nói: Chồng chị Mến vốn ngờ nghệch, chậm chạp, sức khỏe yếu lại không biết chữ, cả năm chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cho nên, gánh nặng cuộc sống đè cả lên đôi vai gầy của người phụ nữ thuần nông. Năm 2019, chị Mến có đứa con trai lớn khỏe mạnh lại không may mất vì bị tai nạn giao thông.

Từ khi con trai mất đột ngột, chị Mến rơi vào trầm cảm trong thời gian dài, chỉ đến khi sinh bé Nguyễn Thị Bích Thủy, chứng bệnh của chị mới tạm lui.

Nhưng thật trớ trêu, bé Thủy sinh ra lại phát hiện mắc bệnh tim và hội chứng down. Bé thường xuyên phải đến bệnh viện chữa trị, khiến cuộc sống của gia đình vốn đã rất chật vật lại càng thêm khốn khó.

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái - 2

2 năm qua người mẹ này cùng con lấy "bệnh viện là nhà" (Ảnh: Hương Hồng).

"Nhìn cháu Thủy bị bệnh tật hành hạ, chúng tôi cũng xót xa lắm. Hễ đoàn từ thiện về xã hay có nguồn hỗ trợ nào, chúng tôi đều ưu tiên dành cho gia đình chị Mến, nhưng quả thực những sự hỗ trợ, giúp đỡ này rất hạn chế.

Thay mặt địa phương, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình chị Mến, giúp chị có kinh phí chữa trị cho con, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống… ", anh Duy tha thiết.

Căn nhà nhỏ lụp xụp của chị Mến nằm sâu trong xóm Trung Tâm của xã Bộc Nhiêu. Đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà, chúng tôi thấy những gì gọi là tài sản của gia đình chị chỉ là: 2 chiếc giường cũ, chiếc quạt đã mất lồng bảo vệ cùng vài chiếc ghế nhựa không còn nguyên vẹn…

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái - 3

Để con được chữa trị nơi bệnh viện, gia đình nghèo khó này đã phải vay nợ hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi ngoài hiên nhà, chị Mến đang cố gắng bón cho con chút cháo loãng. Đáp lại sự cố gắng của mẹ, cô bé 2 tuổi cứ oằn người lên ngằn ngặt khóc. Đưa tay lau mồ hôi cùng nước mắt đang tứa ra đầm đìa trên mặt, giọng chị nghẹn lại:

"Nhà dột, tối qua mưa to nên giờ trong nhà chỗ nào cũng ẩm ướt và hôi nên con bé quấy khóc, em phải đưa cháu ra đây cho cháu ăn nhưng nóng quá con bé càng quấy, em chẳng biết phải làm thế nào!...".

Ôm con trong lòng, chị Mến bùi ngùi kể: Bé Thủy mắc bệnh tim và down, phổi cũng yếu, tháng nào cũng phải đến bệnh viện điều trị. Đã quá lịch hẹn của bác sĩ, nhưng chị chưa tìm đâu được tiền để đưa con trở lại bệnh viện.

Đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ, chị Mến cho biết, con trai đầu của chị (Lê Xuân Hùng, SN 2002) vốn chăm ngoan, khỏe mạnh bất ngờ bị tai nạn giao thông.

Với đa chấn thương nặng, nên sau nhiều ngày chạy chữa Hùng vẫn bỏ chị ra đi, để lại gánh nợ hàng trăm triệu trên vai người mẹ nghèo.

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái - 4

Người mẹ chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất đứa con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn (Ảnh: Hương Hồng).

"Thằng bé chỉ học hết lớp 9, hoàn cảnh nghèo khó nên con đã xin nghỉ học đi hái chè, bóc gỗ thuê phụ giúp bố mẹ. Cháu nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ai ngờ thằng bé vắn số…", nhắc đến đứa con xấu số, chị Mến khóc nấc.

Những tưởng bé Bích Thủy sinh ra như để chữa lành mọi nỗi đau của gia đình khốn khó. Nhưng một lần nữa số phận nghiệt ngã lại như đẩy gia đình chị đến tận cùng đau khổ.

Chị Mến kể, khi bé Thủy 2 tháng tuổi, con cứ ngằn ngặt khóc, người tím tái lại. Linh tính mách bảo, chị vay mượn đưa con đến bệnh viện thăm khám. Nhận thấy tình hình của bé nặng, các bác sĩ chuyển gấp lên tuyến trên.

Nhận kết quả con gái mắc bệnh down và tim bẩm sinh. Kể từ đó cuộc sống của bé Thủy gắn liền với bệnh viện.

Người chồng vốn chậm chạp, ngờ nghệch lại không biết chữ, nên suốt 2 năm qua chị Mến gác lại công việc đồng áng để cùng con lấy "bệnh viện là nhà". Chính vì vậy mà các khoản nợ trên vai người mẹ nghèo ngày một dày thêm.

Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái - 5
Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái - 6

Đã quá hẹn đến bệnh viện thăm khám, nhưng chị Mến không biết tìm đâu ra tiền lộ phí (Ảnh: Hương Hồng).

"Lần ở bệnh viện gần nhất, bác sĩ bảo căn bệnh tim của cháu phải phẫu thuật vì càng để lâu càng nguy hiểm. Nhưng, hôm đó em chẳng còn nghìn nào trong túi, đành phải bế con về, tiền xe cũng phải vay tạm một bác chăm con cùng phòng.

Giờ con bé đang có dấu hiệu sốt và quấy khóc quá, em muốn đưa con đến bệnh viện nhưng không biết tìm đâu ra tiền!...", chị Mến nghẹn ngào.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5268 xin gửi về:

1. Chị Đường Thị Mến

Địa chỉ: Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên

ĐT: 0375858776

 2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5268)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269