1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thuận Thắng hơn 95 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, Thuận Thắng đã hoàn tất đợt hóa trị duy trì thứ 2, hiện đang bổ sung máu để chuẩn bị vào thuốc đợt 3.

Ngày 12/4, báo điện tử Dân trí đã chuyển đến chị Nguyễn Thị Mến (mẹ bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng) số tiền 95.992.462 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Thuận Thắng trong tuần 3 tháng 3/2022 (85.632.462 đồng) và tuần 4 tháng 3/2022 (10.360.000 đồng).

Cùng đó, bạn đọc Dân trí cũng ủng hộ chị Mến 600.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thuận Thắng hơn 95 triệu đồng - 1

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện Phía Nam báo Dân trí trao quà bạn đọc đến cho mẹ con chị Mến.

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, chị Mến xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình chị.

Chị Mến tâm sự, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà chị có chi phí để con hoàn tất toa thuốc duy trì thứ 2. Hiện bé Thắng chuẩn bị vào toa thuốc thứ 3 nhưng vì thiếu máu nhiều nên phải bổ sung máu điều dưỡng cơ thể.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thuận Thắng hơn 95 triệu đồng - 2

Chị Mến xúc động cảm ơn tấm lòng của mọi người giúp đỡ.

Chị Mến chia sẻ niềm vui, đợt thuốc này bé vượt qua nhẹ nhàng, ít tác dụng phụ hay sốt cao, mệt như các lần trước. Chị vẫn duy trì việc tập vật lý trị liệu cho con, cơ mặt của bé đang giãn dần, nói ú ớ được vài từ đơn giản và cơ chân đã vững hơn, có thể dìu bé đứng được.

"Chờ con vào xong đợt thuốc thứ 3, em sẽ đưa con đến bệnh viện tập vật lý trị liệu thường xuyên hơn, hy vọng cháu sẽ phục hồi được như xưa", chị Mến cho hay.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng bị bệnh u não ác tính, khối u lớn chèn não làm liệt nửa người.

Vì nhà nghèo, nhiều lần bỏ dở điều trị giữa chừng khiến bệnh của bé diễn biến phức tạp, mới 5 tuổi đã phải thực hiện 6 ca phẫu thuật để tách bỏ khối u, đặt ống dẫn lưu... Trong hơn 1 năm qua, Thắng đã trải qua 6 chu kỳ hóa trị và 32 tia xạ trị.

Để điều trị cho con, vợ chồng chị Mến phải cầm cố nhà đất của cha mẹ, vay mượn bên ngoài cả trăm triệu đồng. Nhưng con chị mắc bệnh đúng đợt dịch bùng phát mạnh, các bệnh viện hạn chế cho bệnh nhân nội trú, đi lại bất tiện... nên chi phí điều trị tăng rất cao, bao nhiêu tiền vay mượn đều hết.