1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 260 triệu đồng đến với gia đình bé Trương Phạm Hùng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, vợ anh Nhân đã có tiền vào thuốc, con được xạ trị. Anh Nhân nói: "Sự giúp đỡ của mọi người đã cứu sống cả gia đình em!".

Ngày 15/2, đại diện báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Trương Thế Nhân (cha bé Trương Mạnh Hùng) số tiền 260.330.000 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho bé Hoài Phi trong tuần 3+4 tháng 1/2022 (230.360.000 đồng) và tuần 1 tháng 2/2022 (29.970.000 đồng).

Ngoài ra bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ gia đình anh Nhân thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam số tiền 12.550.000 đồng.

Chia sẻ về sự hỗ trợ kịp thời này, anh Nhân cho biết: "Mới tháng trước nhà em thực sự bế tắc, tưởng chừng phải buông tay rồi, không ngờ được nhiều người giúp đỡ đến vậy! Sự giúp đỡ của mọi người đã cứu sống cả gia đình em!".

Hơn 260 triệu đồng đến với gia đình bé Trương Phạm Hùng - 1

Đại diện báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc đến gia đình anh Trương Thế Nhân.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài phản ánh về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình anh Trương Thế Nhân khi có mẹ vợ và vợ bị ung thư đại tràng, con trai bị u não ác tính. Với thu nhập ít ỏi của nghề bốc vác rau ở chợ, anh Nhân bất lực trước thảm cảnh của gia đình.

Nguy hiểm nhất là bệnh tình của bé Trương Mạnh Hùng, con trai của anh Nhân. Khi phát hiện bệnh, khối u dưới màng não đã lớn, bác sĩ tiên lượng phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến thần kinh khiến bé bị liệt. Nhưng nếu không mổ thì khối u ngày càng lớn, chèn ép não sẽ khiến bé tử vong.

Thời điểm tháng 1, mẹ vợ của anh Nhân phẫu thuật xong đã về quê mà chưa có tiền lên tái khám. Vợ anh sau lần phẫu thuật thứ 5 đã lên phác đồ hóa trị rồi mà chưa được vào thuốc. Còn bé Hùng đã xong phác đồ hóa trị, bác sĩ cho chuyển qua xạ trị 30 tia mà chưa có tiền để cho con xạ trị.

Hơn 260 triệu đồng đến với gia đình bé Trương Phạm Hùng - 2

Đã có lúc gia đình anh Nhân rơi vào cảnh bế tắc, tưởng chừng phải buông tay...

Trước tình cảnh cả nhà đang chờ tiền nhập viện, anh Nhân lại bất lực vì nợ nần khắp nơi, không còn biết vay mượn ở đâu. Anh chia sẻ: "Nhà em thống nhất là vay được tiền thì ưu tiên cho thằng Hùng xạ trị. Mà em gọi điện nhờ vả khắp nơi cũng chưa mượn được ai".

Đúng thời điểm ngặt nghèo này thì hoàn cảnh của gia đình anh Nhân được bạn đọc Dân trí biết đến, chung tay hỗ trợ. Nhờ đó, anh Nhân đã có tiền cho con xét nghiệm và chuẩn bị tiến hành xạ trị theo chỉ định của bác sĩ. Vợ anh cũng chuẩn bị tiếp tục điều trị đợt 4 sau một thời gian dài ngừng vào thuốc vì không có tiền…