1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 180 triệu đồng đến với "chú lính chì" Đào Đức Phúc

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Hai năm trời điều trị ung thư, phải cắt bỏ một chân nhưng cứ về nhà là Phúc lại đòi đi học. Bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp con chữa bệnh để thực hiện ước mơ đến trường.

Ngày 11/3, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (mẹ bé Đào Đức Phúc) số tiền 157.496.999 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho bé Phúc trong tuần 2 tháng 2/2022 (132.278.499 đồng) và tuần 3 tháng 2/2022 (25.218.500 đồng).

Hơn 180 triệu đồng đến với chú lính chì Đào Đức Phúc - 1

Đại diện báo Dân trí trao quà của bạn đọc đến cho gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (áo khoác cam) là mẹ bé Đào Đức Phúc.

Ngoài ra, gia đình chị Nhung còn nhận được 24.030.000 đồng ủng hộ của bạn đọc Dân trí thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Cẩm Nhung tâm sự: "Mẹ con em cảm ơn các anh chị ở báo Dân trí và tất cả bạn đọc, mạnh thường quân nhiều lắm. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà gia đình em có chi phí để tiếp tục cho con nhập viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo này".

Tuy nhiên, niềm vui trọn vẹn vẫn chưa đến với chị khi tình hình bệnh của bé Phúc không khả quan, khối u tiếp tục di căn và có biểu hiện lờn thuốc. Bác sĩ phải xét nghiệm để xây dựng phác đồ điều trị mới phù hợp hơn với diễn biến bệnh của con.

Chị Nhung cho hay: "Bé vẫn khỏe, được về nhà là tung tăng vui vẻ ghê lắm vì được gặp lại bạn bè. Nhưng khối u trên đầu vẫn không xẹp xuống mà ngày càng sưng to hơn".

Hơn 180 triệu đồng đến với chú lính chì Đào Đức Phúc - 2

Khu vực đỉnh đầu của Phúc vẫn đang sưng to.

Như Dân trí đã đưa tin, 2 năm qua là thời gian mà bé Đào Đức Phúc phải trải qua nhiều biến cố, nhiều giây phút sinh tử tưởng chừng như chết đi sống lại vì chứng bệnh sarcom xương nội tủy, xuất hiện bướu ác ở khu vực xương đùi phải, sụn khớp và các mô mềm.

Khi phát hiện, bệnh đã diễn tiến nặng, bướu sưng to và có xu hướng lan rộng, bác sĩ điều trị đành đưa ra phương án cuối cùng là đoạn chi để cứu tính mạng của bé.

Dù chỉ còn một chân nhưng Phúc chưa bao giờ tỏ ra thất vọng, đau khổ hay tự ti. Cậu bé vẫn luôn cười rạng rỡ, vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè khi được về nhà, cứ khỏe là xin mẹ chở đi học, chưa từng bỏ bài vở cả khi nằm viện, vẫn đạt đủ điểm để tốt nghiệp lớp 5 và lên cấp 2.

Hơn 180 triệu đồng đến với chú lính chì Đào Đức Phúc - 3

Cứ được về nhà là Phúc lại xin mẹ chở đến trường.

Nhưng sau khi đoạn chi, bướu ác lại di căn sang khu vực sọ não khiến đỉnh đầu của Phúc sưng to. Kết quả xét nghiệm MRI cho thấy khu vực sọ não xuất hiện tổn thương xương, phía ngoài thâm nhiễm mô dưới da, phía trong thâm nhiễm màng não và làm phù não…