1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái mất 4 người thân vì Covid-19 được bạn đọc hỗ trợ hơn 116 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Gia đình 6 người của bé Minh Thư, nay chỉ còn lại hai mẹ con côi cút sống nương tựa vào nhau, sau đợt bùng phát dịch Covid-19 tại TPHCM.

Ngày 15/2, đại diện báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Nguyễn Ngọc Minh Thư) số tiền 116.836.533 đồng mà bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ cho bé Thư trong tuần 3 và tuần 4 tháng 1/2022.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Thắm chia sẻ: "Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tòa soạn, bạn đọc báo Dân trí và các mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ mẹ con em trong giai đoạn ngặt nghèo này. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà mẹ con em vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất!".

Nhờ sự giúp sức kịp thời của bạn đọc mà chị Thắm có chi phí để lo hậu sự cho cha mẹ chồng, chồng và em chồng đã mất vì Covid-19. Đồng thời, mẹ con chị cũng có tiền để trả nợ, sinh hoạt trong mấy tháng chị thất nghiệp và cho bé Thư đi khám bệnh.

Bé gái mất 4 người thân vì Covid-19 được bạn đọc hỗ trợ hơn 116 triệu đồng - 1

Đại diện báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc đến gia đình chị Nguyễn Thị Thắm.

Chị Thắm cho biết, hiện bé Thư đã đi học lại nhưng phải qua tháng 3 mới bắt đầu học bán trú. Do phải đưa đón con đi học nên chị chưa thể đi làm lại. Chị Thắm dự định khi bé Thư đi học bán trú rồi sẽ xin đi làm công nhân trở lại, có thu nhập ổn định để chăm lo cho con.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh gia đình 6 người của bé Minh Thư chỉ còn lại 2 mẹ con côi cút sống nương tựa vào nhau sau đợt bùng phát dịch Covid-19.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2021 là những ngày ám ảnh nhất cuộc đời chị và con gái nhỏ. Khi dịch đạt đỉnh, các bệnh viện đều quá tải thì gia đình 6 người của chị đều mắc Covid-19. Cha mẹ chồng, chồng và em chồng của chị đều không qua khỏi, chỉ còn chị và bé Minh Thư là còn sống.

Bé gái mất 4 người thân vì Covid-19 được bạn đọc hỗ trợ hơn 116 triệu đồng - 2

Ông bà nội, cha và chú của Minh Thư đã qua đời vì Covid-19.

Điều chị Thắm lo lắng nhất là sau biến cố của gia đình, bé Thư có biểu hiện tâm lý bất thường, sợ gặp người lạ, cả ngày ru rú trong phòng, hay vô cớ khóc một mình, hầu như đêm nào con cũng gặp ác mộng…

Chị Thắm muốn đưa con đi khám tâm thần để xem bé bị ảnh hưởng thế nào mà điều trị nhưng lần lữa mãi chưa đi vì trong nhà không còn tiền.