1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bạn đọc Dân trí chia sẻ với vợ chồng U80 có 2 con gái mù lòa

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình cụ Nguyễn Văn Khang, trú tại xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An hơn 100 triệu đồng.

Ngày 6/8, đại diện báo Dân trí tới thăm và trao biển tượng trưng số tiền 48.468.000 đồng tới cụ Nguyễn Văn Khang (82 tuổi) và Trần Thị Trường (81 tuổi), trú tại xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Cụ Khang là nhân vật trong bài viết: "Vợ chồng U80 chăm 2 con gái mù lòa, khuyết tật chân tay".

Bạn đọc Dân trí chia sẻ với vợ chồng U80 có 2 con gái mù lòa - 1

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo UBND thị xã Thái Hòa trao quà bạn đọc tới gia đình cụ Khang (Ảnh: Ha Na).

Ông Đinh Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và độc giả đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình cụ Khang.

"Báo Dân trí đã đồng hành, chia sẻ tới rất nhiều hoàn cảnh trên địa bàn thị xã trong suốt thời gian qua. Với trường hợp cụ Khang là một hoàn cảnh khá bi đát khi hai đứa con ông bà đều bị mù mắt, dị tật và không có khả năng lao động.

Bản thân ông bà cũng đã nhiều tuổi nên sự giúp đỡ của báo Dân trí lúc này thực sự mang lại nhiều niềm vui. Thay mặt gia đình, thị xã tôi xin chân thành cảm ơn tới quý độc giả báo Dân trí đã chia sẻ những khó khăn với gia đình cụ Khang", ông Đinh Thế Vinh chia sẻ.

Đón nhận món quà nhỏ, cụ Khang chia sẻ: "Trong một thời gian ngắn sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, gia đình tôi nhận được rất nhiều điện thoại chia sẻ và ủng hộ cả tiền và vật chất. Nhờ có báo Dân trí chia sẻ, cuối đời rồi vợ chồng già tôi vui lắm. Tôi xin được cảm ơn quý độc giả của báo Dân trí rất nhiều".

Cũng theo cụ Khang, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, tài khoản của ông còn nhận được hơn 60 triệu đồng. Như vậy, số tiền cụ Khang nhận được hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí và bạn đọc chuyển đến tài khoản gia đình.

Từ khi sinh ra Nguyễn Thị Túy (SN 1975) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1987) con của vợ chồng cụ Khang đã bị khuyết tật bẩm sinh, 2 mắt mù lòa; chân, tay của 2 chị cũng bị khiếm khuyết không đi lại được như người bình thường.

Mặc dù đã đưa con đi nhiều bệnh viện nhưng chưa thể chữa trị được. Gần 50 năm trôi qua, cũng là từng đó thời gian vợ chồng cụ Khang áy náy nhất là đôi mắt của các con.

Bạn đọc Dân trí chia sẻ với vợ chồng U80 có 2 con gái mù lòa - 2

Chị Nguyễn Thị Túy và Nguyễn Thị Thảo bị khiếm khuyết cơ thể (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gần nửa thập kỷ, không biết bao đêm trắng, người cha khóc thầm. Dù yêu thương con hết mực nhưng cái nghèo, cái khổ khiến họ phải để các con phải chịu không ít thiệt thòi.

Đã không ít lần, vì miếng cơm, manh áo, họ phải để 2 cô con gái ở nhà để đi làm việc. Rồi mỗi lần các con ốm, không có tiền đưa đến bệnh viện, mà chỉ hái nắm thuốc lá trong vườn để các con uống đỡ.

Giờ đây, vợ chồng cụ Khang lo lắng hơn khi đã ở tuổi gần đất xa trời. Hai con gái của cụ Khang đang hưởng chế độ hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Trong lúc lo lắng khi cuối đời, gia đình cụ Khang và hai đứa con gái được bạn đọc báo Dân trí kịp thời sẻ chia.