Tâm điểm
Vân Thiêng

Tình cảm đặc biệt người dân, bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ra đi.

Tiễn đưa một người, cũng là lúc chúng ta bồi hồi nhớ lại những gì người ấy để lại cho đời. Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là di sản chính trị đồ sộ về hệ thống lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của một nhà lãnh đạo nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước. 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, gần 20 năm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của đất nước, ngần ấy thời gian, ngần ấy trọng trách với những đóng góp lớn lao, toàn diện đã đủ cho những gì ông làm được thật đáng để thế hệ sau chiêm nghiệm về lẽ sống và công việc của mình.  

Người ta chia sẻ với nhau những hình ảnh giản dị, đời thường cùng những lời phát biểu, những câu nói dung dị mà sâu sắc, ý nghĩa về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng tầm nhiệm vụ - một trong những dấu ấn sâu đậm nhất mà Tổng Bí thư đã cùng với tập thể Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị đã làm quyết liệt suốt gần 3 nhiệm kỳ, từ khóa 11 đến khóa 13. Trong đó, Tổng Bí thư quan tâm nhất là vấn đề gìn giữ danh dự con người, danh dự đảng viên. 

Tình cảm đặc biệt người dân, bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Media.Quochoi)

"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!"

Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là biểu hiện cao nhất của liêm sỉ. Danh dự làm nên phẩm hạnh, thước đo giá trị của mỗi người trong xã hội. Với người bình thường, danh dự đã quý. Là cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, danh dự càng cao quý, thiêng liêng, chỉ có thể gìn giữ chứ không thể đo đếm hay mua bán, trao đổi. Người trọng danh dự phải biết sống cho ra sống, làm cho ra làm. Đã là cán bộ, đảng viên, thì phải lao động, cống hiến, hy sinh vì nhân dân, đất nước. Không vì hám lợi vật chất, bả phù hoa mà đánh mất phẩm giá con người.

Cuộc đời ông là một tấm gương lao động, cống hiến không mệt mỏi cho nước cho dân. Những điều ông nghĩ, những việc ông làm, đến hơi thở cuối cùng, cũng là vì quyền lợi của Đảng, của quốc gia dân tộc. Dẫu biết rằng đương đầu với cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cam go, thử thách, thậm chí là bị thù ghét, nhưng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; vì uy tín, danh dự của một Đảng cầm quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối đã dày công xây dựng, không thể không làm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chiến đấu không mệt mỏi cho điều tâm nguyện ấy.       

Một vầng mây trắng đã bay về trời làm bạn với thế giới vô ưu. Dẫu biết rằng sinh - tử là quy luật của tạo hóa, nhưng hàng triệu triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế vẫn thấy đột ngột, hụt hẫng trước tin Tổng Bí thư từ trần. Biết bao con tim thổn thức dành cho ông những tình cảm quý mến nhất; chia sẻ với nhau những lời tận đáy lòng, khi biết rằng, nhà lãnh đạo trí tuệ, mẫu mực, giản dị, khiêm cung, tận trung với nước, tận hiếu với dân ấy đã không còn nữa!

Bạn bè quốc tế cũng dành cho Tổng Bí thư sự kính trọng, tình cảm đặc biệt sâu đậm mà chúng ta có thể thấy qua các bức điện, thư và thông điệp chia buồn những ngày qua.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều nước, nhiều đảng cầm quyền, đảng chính trị, các tổ chức quốc tế đã đến các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài để viếng hoặc gửi điện, thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh (chiều 20/7), đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang, "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam". Đảng, Nhà nước Trung Quốc cử Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh làm đại diện đặc biệt sang Hà Nội viếng tang vào ngày 25/7.

Tình cảm đặc biệt người dân, bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Ông Vương Hỗ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VGP)

Người bạn đặc biệt Lào đã tuyên bố Quốc tang trong 2 ngày và trong ngày Quốc tang hôm qua (25/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn sang Việt Nam dự Lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dành những lời tốt đẹp nhất để nói về người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hiểu biết rộng, có năng lực, hiểu sâu về lý luận và thực tiễn, đưa đất nước Việt Nam phát triển; là người có đường lối đối ngoại nhất quán, giúp Việt Nam ngày nâng cao uy tín trên trường quốc tế".

Tình cảm đặc biệt người dân, bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VGP)

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun sen cùng nhiều cán bộ cấp cao sang Hà Nội viếng và ghi sổ tang, bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người có công rất lớn trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba dành 2 ngày quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư và cử đoàn cấp cao do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández dẫn đầu sang Việt Nam dự tang lễ.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide; Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga và Đảng Cộng sản Liên bang Nga; Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines; Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell; Các đoàn Indonesia, Ấn Độ; Algeria, Vanuatu, Thụy Sĩ, New Zealand, Myanmar, Triều Tiên, Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội… trong ngày 25/7 đã đến Nhà tang lễ quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Tình cảm đặc biệt người dân, bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Đoàn Nhật Bản do Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, đặc phái viên của Thủ tướng Kishia Fumio viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VGP)

Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam. Các chính khách, học giả nổi tiếng; nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc, sự kính trọng chân thành, đánh giá cao vai trò, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam, quá trình hội nhập của Việt Nam với cộng đồng thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngẫm lại mới thấy rằng, xưa nay, bậc vĩ nhân không chỉ cống hiến bằng những việc đã làm, mà ngay cả khi ra đi cũng khơi dậy nên những điều tốt đẹp cho đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người như vậy. Sự kính trọng, lòng tiếc thương mà người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho ông khi đón nhận tin buồn đã nói lên tất cả.

Tình cảm đặc biệt người dân, bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VGP)

Ngay cả khi tôi viết những dòng này, thì ngoài kia, dưới ánh đêm, trên những con phố gần Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội như Lò Đúc, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, dòng người xếp hàng dài nhiều cây số chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư. Ban Tổ chức Lễ tang phải quyết định kéo dài lễ viếng đến 24 giờ để phục vụ người dân.

Trong đêm, người dân TPHCM đội mưa đổ về Hội trường Thống Nhất để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhìn cảnh ấy, mới thật sự thấm thía câu nói "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất" mà lúc sinh thời Tổng Bí thư thường nói có ý nghĩa cao xa làm sao!

Bạn bè quốc tế qua bao khoảng cách về địa lý đến chia tay lần cuối nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, đồng thời là nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao xuất sắc - với đường lối "ngoại giao cây tre" - mang tầm vóc quốc tế. Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử của ông.

Một trái tim lớn đã ngừng đập để những trái tim người con đất Việt nghẹn ngào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đời những cảm xúc chân thực về hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên trung, sắc sảo và bản lĩnh. Là người thắp lửa, đồng thời cũng là người truyền lửa, ông đã sống một cuộc đời đáng sống, làm những việc đáng làm, trọn vẹn một đời với tâm niệm "Danh dự là điều thiêng liêng nhất".

Tác giả: Ông Nguyễn Vân Thiêng là nhà báo với hơn 30 năm trong nghề, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!