Sơn La: Món tép nhảy tanh tách trong miệng, khách Tây thấy lạ vẫn khen ngonTép tươi bắt từ lòng hồ được chế biến đơn giản sau đó cho vào bát nước chua. Khi ngấm nước chua, những con tép còn tươi bật nhảy tanh tách, trở thành món khoái khẩu với nhiều người.
Cụ ông 95 tuổi ở Hưng Yên vừa bón cơm cho vợ vừa hỏi "còn yêu chồng không?"Chứng kiến bố mẹ chồng đều ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn yêu thương, chăm sóc nhau mỗi ngày, chị Yến cho biết rất ngưỡng mộ tình cảm hai người dành cho nhau.
Khách Tây từng nhận lời thách đấu đi bộ từ Anh sang Việt Nam, giờ ra sao?Trong hành trình đi bộ từ Anh tới Việt Nam, vào tháng 12/2025, khi đang ở Kazakhstan, anh Luke Deakin tạm dừng hành trình và bay tới Nha Trang để cùng bạn bè làm một số hoạt động cộng đồng.
Sau ngày đi làm mệt mỏi, bố mẹ ở TPHCM sững người thấy tờ giấy trên mâm cơmMột ngày làm việc bận rộn kết thúc và trở về nhà, vợ chồng chị Đỗ Liên ở TPHCM bất ngờ khi thấy mâm cơm được bày biện gọn gàng kèm theo tờ giấy nhỏ của cậu con trai 8 tuổi.
Quảng Ninh: Khoảnh khắc bò mẹ cầu cứu khi bê con rơi xuống hố sâuThấy bò mẹ liên tục rống lên, ánh mắt nhìn ra xung quanh như muốn cầu cứu, anh Thắng nghĩ rằng có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Anh đi xuống và phát hiện con bê nhỏ đang nằm dưới vực.
Cánh đồng lúa chưa chín đều thành 2 màu xanh - vàng gây sốt ở TPHCMTừ trên cao nhìn xuống, cánh đồng được chia thành 2 mảng màu riêng biệt với màu vàng của lúa chín và màu xanh mỡ màng của những cây lúa còn non tơ tạo thành bức tranh đồng quê vừa giản dị lại nên thơ.
Bảng tìm nhân viên quán cà phê ở Hà Nội "gây lú", nhiều người phải đọc lạiChị Ngọc Huyền (chủ quán) thừa nhận sau một tuần treo tấm bảng tuyển nhân viên ở ngoài cửa tiệm đến nay chị vẫn chưa tìm được ai vì nhiều người nhầm tưởng quán trêu đùa.
Khách Tây chặt đĩa gà tan nát và bức thư tay gửi chủ ở Lào Cai gây xúc độngĐược anh Nâng, chủ căn homestay ở Bản Liền, hướng dẫn cặn kẽ nhưng đây là lần đầu tiên Maxime (quốc tịch Pháp) cầm dao và thớt nên đĩa gà của anh sau khi chặt trông... tơi tả.
Cú hích cho du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội đón 25 triệu khách quốc tếPhát biểu tại chương trình giới thiệu hội chợ, bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết năm nay ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.
Cụ ông 102 tuổi đi 200km về Hưng Yên gặp em ruột 95 tuổi, mừng như trẻ nhỏCảnh cụ ông Trần Văn Tây, 102 tuổi, reo mừng như trẻ nhỏ gặp lại em trai ruột Trần Văn Kha 95 tuổi đúng ngày giỗ mẹ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) khiến nhiều người hạnh phúc lây.
Khách Nhật tới Hà Giang hơn 100 lần, thừa nhận... quá yêu Việt NamÔng Ogura Yasushi đã tới Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) hơn 100 lần. Thấy kiến trúc nhà trình tường của người Lô Lô rất đẹp nhưng cuộc sống khó khăn, ông tìm cách hỗ trợ theo hướng riêng.
Ông nội đeo ống thở, viết giấy để được ôm cháu trai lần cuốiHai tiếng trước khi qua đời vì ung thư phổi, bố chồng chị Giang gắng gượng ngồi dậy. Không thể nói được, ông viết giấy đưa người nhà, ngỏ ý muốn gặp cháu nội mới 3 tuần tuổi lần cuối trước khi ra đi.