Khách Trung Quốc "đi bão" đến đêm, choáng ngợp vì người Việt quá yêu nước!
(Dân trí) - Hòa trong dòng người "đi bão" mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch ASEAN Cup, anh Lưu người Trung Quốc cho biết choáng ngợp trước tinh thần yêu nước của người Việt.
"Tôi choáng ngợp trước tình yêu nước của người Việt"
Đêm 26/8, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vang lên, anh Lưu Thiên Ức, đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc), cùng những đồng nghiệp nhanh chóng hòa vào dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Khách Trung Quốc "đi bão" đến nửa đêm, choáng ngợp vì người Việt quá yêu nước! (Nguồn video: Liuhanoi).
Anh Lưu sống và làm việc ở khu vực Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trước đó, vị khách người Trung Quốc vài lần chứng kiến cảnh người Việt Nam xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia.
Mỗi lần hòa vào dòng người “đi bão”, vị khách Trung Quốc vẫn không khỏi bất ngờ trước không khí náo nhiệt trên đường phố.
“Người Việt Nam thực sự rất nhiệt huyết. Khi đội tuyển giành chiến thắng, mọi người cùng nhau ra đường, mang theo cờ, hô vang và ăn mừng. Tôi cảm nhận rất rõ tình yêu bóng đá cũng như tinh thần yêu nước của người Việt”, anh Lưu chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh Lưu ấn tượng với không khí ăn mừng bóng đá và tinh thần yêu nước của người Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo anh, điều khiến bản thân ấn tượng nhất không chỉ là số lượng người xuống đường mà còn là cách người Việt thể hiện cảm xúc.
Hàng nghìn chiếc xe máy nối tiếp nhau trên các tuyến phố. Người dân vẫy cờ, hò reo, thổi còi và thoải mái chia sẻ niềm vui chiến thắng dù đều là người xa lạ. Không khí ấy khiến vị khách đến từ Bắc Kinh thấy vui lây.
Với gần 2 năm sống ở Việt Nam, anh Lưu có có hội quan sát sự khác biệt trong cách người dân 2 nước bày tỏ tình yêu với bóng đá.
Theo anh, người Trung Quốc cũng rất yêu bóng đá và dành sự quan tâm cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu ấy có phần khác so với người Việt Nam.
Khi đội tuyển Trung Quốc thi đấu, mọi người thường tụ tập thành các nhóm nhỏ để ăn uống và cổ vũ. Nếu đội tuyển giành chiến thắng, một số người cũng có thể ra đường vẫy cờ để ăn mừng.
"Cảnh hàng nghìn chiếc xe máy cùng di chuyển trên đường phố, mọi người hò reo và ăn mừng trong bầu không khí rất sôi động như ở Việt Nam thì tôi chưa thấy ở Trung Quốc”, anh Lưu nói.
Trong mắt vị khách, người Việt Nam thể hiện tình yêu bóng đá một cách trực tiếp, mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Điều này cũng lan tỏa năng lượng tích cực tới nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại đây.
Dễ dàng hòa nhập cuộc sống vì người Việt hiếu khách
Vốn là người rất yêu bóng đá, suốt quãng thời gian sống ở Hà Nội, anh thường xuyên tham gia các trận bóng đá giao lưu cùng những người Việt Nam. Trung bình mỗi tháng, anh tham gia đá bóng vài lần.
Những trận đấu không chỉ giúp anh rèn luyện sức khỏe, thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng mà còn trở thành cách để làm quen và kết nối với những người bạn Việt Nam.

Vị khách Trung Quốc cho rằng, sự hiếu khách nhiệt thành của người Việt giúp cuộc sống của anh thoải mái hơn rất nhiều (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Điều đặc biệt là trên sân bóng, vấn đề ngôn ngữ dường như không còn quá quan trọng.
"Sau khi đá bóng xong, chúng tôi thường cùng nhau uống vài lon bia. Mọi người rất vui vẻ. Tôi cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội ngày càng thân thuộc, giống như quê nhà của mình”, anh nói.
Không chỉ ấn tượng về tinh thần yêu bóng đá và yêu nước, anh Lưu cảm nhận, người Việt Nam thân thiện và hiếu khách. Điều này giúp một người nước ngoài như anh nhanh chóng hòa nhập.
Anh nhận thấy, cuộc sống tại Hà Nội khá thuận tiện, không quá nhiều khác biệt so với các thành phố lớn ở Trung Quốc. Đã có dịp du lịch ở nhiều địa phương như TPHCM, Nha Trang, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, anh Lưu Thiên Ức cho biết, mỗi nơi đi qua đều mang lại cho anh những trải nghiệm khác nhau. Trong đó, ẩm thực Việt Nam khiến vị khách này nhớ nhất.
"Tôi thích và ấn tượng nhất với các món bún phở và nem cuốn. Gần như tôi có thể ăn phở bất cứ lúc nào", anh nói vui.
Trong thời gian tới, anh vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội. Với anh Lưu, đây không chỉ là nơi làm việc, mà dần trở thành điểm đến quen thuộc để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống của người dân bản địa.
Từ những trận bóng giao lưu cùng người Việt, những cuộc trò chuyện bên vài lon bia sau trận đấu cho tới những đêm hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia, bóng đá đã giúp anh Lưu có thêm những mối quan hệ và trải nghiệm đặc biệt tại Việt Nam.
Dù cách xa quê hương Bắc Kinh hàng nghìn cây số, vị khách Trung Quốc vẫn cảm nhận được điều gần gũi. Chỉ cần trái bóng, những người xa lạ cũng có thể thành bạn bè khi cùng chung niềm vui. Khi đó, rào cản về ngôn ngữ hay quốc tịch không là chuyện quá lớn!





