Cặp đôi bỏ TPHCM về quê xây nhà độc lạ rộng 312m2, ai thấy cũng ngước nhìn
(Dân trí) - Ngôi nhà rộng 312m2 lấy cảm hứng từ cây lưỡi rồng tại quê nhà ở Làng Lò, Đắk Lắk, của vợ chồng chị Thư với những đường cong mềm mại, khiến bất cứ ai đi qua cũng dừng lại ngắm nhìn.
Bỏ phố về quê, tìm không gian sống gần thiên nhiên
Trước khi trở về quê, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thư (SN 1993) đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại TPHCM.
Thành phố mang đến cho gia đình nhiều cơ hội, công việc thuận lợi, nhưng càng về sau, chị Thư càng mong muốn có một không gian sống rộng rãi, gần gũi thiên nhiên hơn.

Quan trọng hơn, chị muốn các con có một tuổi thơ gắn với quê hương, được sống gần ông bà và người thân.
Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng muốn trở về quê để phát triển công việc riêng, đặc biệt là những dự định liên quan đến cây lưỡi rồng và các sản phẩm từ quê nhà.
“Đây không đơn thuần là chuyện chán phố rồi về quê, mà là một lựa chọn cho cuộc sống và hướng đi lâu dài của gia đình”, người phụ nữ 33 tuổi chia sẻ.
Theo chị, quyết định rời TPHCM không phải lựa chọn nhất thời. Ngay khi còn ở thành phố, hai vợ chồng đã tính toán việc trở về quê, xây dựng một không gian sống lâu dài và phát triển công việc tại quê nhà.

Việc chuyển về quê tất nhiên kéo theo những thay đổi về công việc, thu nhập và các mối quan hệ. Chuyện học hành của các con cũng là điều hai vợ chồng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
“Về quê không có nghĩa là mọi thứ đều dễ dàng hơn. Công việc, thu nhập và các mối quan hệ đều phải sắp xếp lại”, chị Thư nói.
Đổi lại, gia đình có nhiều thời gian bên nhau hơn. Các con được vui chơi trong không gian rộng rãi, gần gũi thiên nhiên, ông bà và người thân.
Đầu năm 2025, gia đình nhỏ rời TPHCM, trở về Làng Lò, quê nhà thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, hai vợ chồng quyết định xây một ngôi nhà vững chãi, vừa làm nơi ở, vừa là không gian để bắt đầu những dự định công việc mới.

Ngôi nhà cũng được gia đình tính toán để các con có thêm khoảng trời riêng, được vui chơi, chạy nhảy và lớn lên gần thiên nhiên.
Căn nhà khởi công vào năm 2025 và hoàn thành thời điểm cuối năm với tổng diện tích 312m2 gồm một tầng trệt và một tầng lầu.
Ngay từ khi lên ý tưởng, gia chủ mong muốn có một ngôi nhà hiện đại, nhiều ánh sáng nhưng vẫn tạo cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.
Chị Thư lựa chọn cây lưỡi rồng - hình ảnh gắn bó với quê nhà - làm nguồn cảm hứng cho công trình.
Từ mặt tiền, cầu thang đến một số chi tiết bên trong đều được thiết kế với những đường cong thay cho các đường nét vuông vức thường thấy.

Tông trắng được sử dụng làm màu chủ đạo, kết hợp hệ cửa kính lớn, ban công kính và nhiều mảng xanh.
Sự khác biệt ấy cũng khiến quá trình xây dựng không đơn giản. Các hạng mục như mái cong, cầu thang cong và những chi tiết hoàn thiện đòi hỏi độ chính xác cao, sự tỉ mỉ và nhiều thời gian hơn so với cách thi công thông thường.
Sau khi hoàn thiện, cầu thang, tiểu cảnh xương rồng và hồ bơi có thác nước là những khu vực được gia chủ yêu thích nhất.
Tiếng nước chảy mang lại cảm giác thư giãn, khiến gia chủ ví von nơi đây giống một khu nghỉ dưỡng nhỏ ngay trong nhà.
Dù nằm gần đường lớn, ngôi nhà vẫn dành nhiều diện tích cho sân vườn, tạo thêm những khoảng xanh và giúp không gian sống trở nên thoáng mát hơn. Sự khác biệt của công trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi qua.
“Hầu như ai đi qua cũng dừng lại để ngắm nhìn hay chụp hình ngôi nhà. Có thể vẻ ngoài mới lạ của công trình khiến khách tò mò. Tôi cũng rất tự hào”, chị Thư vui vẻ nói.
Nhà là nơi lưu giữ tuổi thơ cho con
Do cách thiết kế khác với những ngôi nhà truyền thống nên tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện khá tốn kém. Nhưng bù lại, vợ chồng chị Thư hài lòng vì đã có không gian sống như mơ, đáp ứng sở thích của mỗi thành viên.
Tuy không tiết lộ chi phí cụ thể, nhưng người phụ nữ 33 tuổi khẳng định, đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của cả gia đình bỏ ra sau nhiều năm tích lũy ở TPHCM.

Ngôi nhà còn là nơi nạp năng lượng tươi mới cho từng thành viên, lưu giữ ký ức tuổi thơ của con trẻ.
Nếu như trước đây khi còn sống ở thành phố, cuộc sống của gia đình rất bận rộn. Hai vợ chồng đi làm, các con đi học, mọi thứ diễn ra theo một lịch trình nhanh.
Từ ngày về quê, nhịp sống của gia đình chậm lại. Các con có thêm không gian vui chơi và cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên. Hai em bé đặc biệt yêu thích khu vực hồ bơi cùng nhiều không gian rộng rãi.
“Mỗi lần trở về nhà, tôi có cảm giác được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và có thêm động lực để tiếp tục những dự định phía trước”, nữ gia chủ nói.
Rời TPHCM, trở về quê, vợ chồng chị Thư không chỉ thay đổi một địa chỉ sinh sống. Họ lựa chọn một nhịp sống khác, nơi công việc vẫn tiếp tục, những dự định mới được bắt đầu và các con có thể lớn lên với những ký ức giản dị về quê nhà.
Với hai vợ chồng, đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn.





