Khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái tặng 5 hộ nghèo tỉnh Phú ThọSáng 25/8, báo Dân trí phối hợp cùng địa phương tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái tặng 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ.
Báo Dân trí thăm và hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở Điện BiênNgày 15/8, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc, nhà hảo tâm trao 20 suất quà tới 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Điện Biên.
Khánh thành 5 nhà Nhân ái trong niềm phấn khởi của người dân Điện BiênChiều 14/8, báo Dân trí phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành 5 ngôi nhà Nhân ái, dành tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên.
Chàng trai nghèo lái xe từ thiện được bạn đọc giúp đỡ gần 400 triệu đồngChàng trai trẻ lái xe cứu thương miễn phí Ngô Vũ Mạnh Tuấn đã hồi phục sau vụ tai nạn kinh hoàng. Dù vẫn phải điều trị, nhưng Tuấn luôn mong sớm được trở lại với những chuyến xe thiện nguyện.
Mã số 5677: Thoát chết trong gang tấc, gia đình nghèo tuyệt vọng giữa đống đổ nátTiếng nổ lớn như sấm rền vang lên từ vách núi phía sau nhà. Chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà của anh Hoàng Văn Chánh đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá khổng lồ.
"Không có số tiền này, mẹ con tôi chẳng biết tương lai đi đâu về đâu"Xúc động trước nghị lực vượt khó của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu và bé gái khiếm thị Nguyễn Hoàng Yến Nhi, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 155 triệu đồng.
Bộ Nội vụ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sỹ và 10 căn nhà mới ở Nghĩa LộNgày 5/8, Bộ Nội vụ phối hợp với phường Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai) tổ chức khánh thành Nhà bia ghi danh thuộc quần thể Khu Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, bàn giao 10 căn nhà mới.
Mã số 5673: “Con không cần ăn sáng, mẹ đừng đi làm công nhân xa chúng con!”Bố vừa mất nên hai đứa trẻ thà nhịn đói cũng không muốn mẹ đi làm công nhân ở xa. Những lời nói ngây thơ nhưng chan chứa tình cảm của 2 cậu con trai khiến chị Hương nhiều đêm rơi nước mắt.
Một tinh thần thép, trái tim can trường đã dâng trọn tuổi xuân cho đất nướcChiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng với những người cựu binh Quảng Trị, ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Đằng sau đôi mắt đã mờ, những vết thương chiến tranh là những câu chuyện không bao giờ cũ.
Mã số 5668: Cô bé ở "lưng chừng trời" khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹMỗi ngày, em Lầu Thị Xía (học lớp 5) đi bộ 4km từ đỉnh núi xuống trường học. Vượt bao khó khăn, Xía cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện chữa bệnh cho mẹ và giúp gia đình thoát nghèo.
Mã số 5666: “Bà ơi, trời lại mưa rồi... Con muốn được nằm xuống ngủ”Khi cơn mưa ào ào trút xuống mái nhà rách nát, tiếng thì thầm của đứa cháu nhỏ vang lên trong đêm lạnh khiến bà Lanh ứa nước mắt.
Mã số 5662: Ông lão 80 tuổi gồng gánh 2 cháu nội trong căn nhà cũ kỹDù được Nhà nước quan tâm trợ cấp đều đặn, nhưng tuổi cao, bệnh tật, ở tuổi 80, ông Long đang phải gồng gánh nuôi 2 cháu nội trong ngôi nhà cũ kỹ.