Hà Nội: Đặt mục tiêu đưa 900 người đi cai nghiện ma túy bắt buộcNăm 2021, UBND TP Hà Nội sẽ đưa 900 người đi cai nghiện ma túy bắt buộc, tổ chức và vận động cai nghiện tại gia đình cho 1.100 người và 2.100 người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy…
Dịch Covid-19 khiến công nhân tại Hà Nội ngại nhảy việc sau TếtKhác với thời điểm sau Tết của các năm trước, tình trạng công nhân tại các khu công nghiệp ở Hà Nội nhảy việc sau Tết Tân Sửu đã giảm mạnh.
Công nhân quay trở lại Hà Nội làm việc đạt 94,5%Đến ngày 18/2, thống kê của LĐLĐ Hà Nội, thành phố có 90,6% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với 94,5% lao động trở lại làm việc. Nhiều công nhân mong muốn năm mới nhiều việc làm hơn.
Hà Nội: Công nhân vệ sinh môi trường làm việc gấp ba lần trong ngày đầu nămTrong khi mọi người mới bắt đầu trở lại công việc thường nhật thì những công nhân vệ sinh môi trường đang "căng mình" làm việc gấp hai gấp ba lần ngày thường.
Cấm bán vỉa hè ở Hà Nội, lao động tự do gặp khó nhưng đồng thuận ủng hộTừ 0h ngày 16/2, UBND TP Hà Nội tạm dừng hoạt động các hàng quán vỉa hè, quán cà phê... Quy định mới khiến nhiều lao động bán hàng tự do sẽ khó khăn hơn, nhưng đều đồng lòng vì chủ trương chung.
Nhiều người lao động làm việc xuyên ngày TếtNhững ngày đầu năm mới Tân Sửu, nhà nhà rộn ràng du xuân nhưng cũng có nhiều lao động đã bắt đầu công việc của mình. Họ đều hy vọng có thêm thu nhập trong những ngày đầu năm mới.
Hà Nội: Mồng 4 Tết, người cấy thuê kiếm 300.000 đồng/ngàyNăm Tân Sửu mới được 4 ngày, nhiều người vẫn còn đi chúc Tết, du xuân. Nhưng trên các cánh đồng khu vực ngoại thành Hà Nội, nhiều nông dân đã bắt đầu công việc cấy thuê với giá 300.000 đồng/ngày.
Ngày 30 Tết, nhiều công việc chạy đua với thời gianNgày 30 Tết, nhiều ngành nghề như cắt tóc, làm móng, rửa xe ở Hà Nội vẫn đạng tất bật chạy đua với thời gian để kịp cho khách hàng đón năm mới. Lượng khách tăng gấp 4 lần ngày thường.
Thu tiền triệu từ nghề vỗ béo trâu dịp cuối nămNhững người làm nghề vỗ béo trâu ở Hà Nội vẫn tất bật ra đồng từ sáng sớm bất chấp giá rét. Với họ, dịp cuối năm chính là thời điểm gặt hái thành quả sau những tháng dầm mưa dãi nắng chăm sóc trâu.
Tết xa quê của người lao động nghèo giữa lòng Hà Nội"Gia đình con trai nghèo. Con gái đi lấy chồng xa. Những ngày Tết, tôi ở lại Hà Nội để nhặt vỏ lon, chai nhựa rồi bán thêm mấy thứ đồ kiếm thêm" - bà Nguyễn Thị Thái, 80 tuổi, quê ở Bắc Giang chia sẻ.
Cận Tết, người làm nghề bán hàng chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc vào vụCàng gần Tết, gần 1.000 lao động tại chợ gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội) càng tất bật phục vụ việc nhập - xuất hàng cho các tỉnh phía Bắc. Nhiều người còn chấp nhận làm xuyên Tết.
Công nhân đón Tết xa nhà với tâm tư nặng trĩuTết Nguyên đán chỉ còn vài ngày, những người xa quê bắt đầu thu xếp đồ đạc về quê. Nhưng tại Hà Nội, nhiều công nhân ngoại tỉnh vẫn phải ở lại đón Tết xa nhà vì dịch Covid-19 và khó khăn do kinh tế.