Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa21h55 đêm 30 Tết, tàu SE2 - chuyến tàu cuối cùng rời ga Sài Gòn đưa hơn 121 hành khách từ TPHCM về Hà Nội và các tỉnh miền Trung ăn Tết.
Chợ hoa Xuân ngày cuối năm: "Bán tháo" đồng giáNhiều hàng bán hoa Tết đã áp dụng chương trình mua 1 tặng 1, giảm giá 50 - 70% nhưng vẫn khó kiếm khách. Các tiểu thương cho biết năm nay họ thua lỗ khá nhiều.
Ngày cuối năm với người lái tàu có 18 lần đón giao thừa nơi đất kháchHơn 20 năm làm nghề lái tàu, trong đó có 18 năm anh Thọ đón giao thừa nơi xa xứ. Nỗi buồn, nỗi nhớ nhà dịp Tết được anh tạm quên đi để hoàn thành nhiệm vụ đưa người dân kịp về quê đón Tết.
Làm tới 2h sáng, thợ cắt tóc kiếm 3 triệu đồng/ngày giáp TếtDịp Tết, mỗi ngày tiệm tóc của anh Quang tiếp gần 100 khách. Các thợ tóc phải làm việc đến 2h sáng để phục vụ chị em uốn tóc, nhuộm tóc, phục hồi tóc...
Bán cả chục tấn lạp xưởng mùa Tết, thu lợi hơn 1 tỷ đồngDịp Tết, mỗi ngày cơ sở lạp xưởng tại ở miền Tây đưa ra thị trường từ 500 - 700kg để phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến, dịp Tết năm nay cơ sở này sẽ đưa ra thị trường 10 tấn lạp xưởng.
Cô gái 9X xinh đẹp bán hoa giả ngày Tết thu nhập hơn nửa tỷ đồngDo dịch Covid-19, tiệm hoa giả của chị Khánh Linh năm nay thu nhập chỉ khoảng 700 triệu đồng. Những ngày cuối năm, chị Linh thường xuyên phải thức trắng đêm đóng hàng cho khách.
"Hốt bạc" từ gà, 6 người bán từ sáng đến khuya, không kịp về quê ăn TếtNhu cầu mua gà dịp cuối năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ nên các tiểu thương có thể thu lợi từ 100 - 200 triệu đồng. Nhiều tiểu thương không về quê để ở lại TPHCM bán gà dịp Tết.
Hết lòng vì những đứa trẻ "mang nỗi đau da cam"Suốt 8 năm, cô Võ Thị Đẹp (Tây Ninh) chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin tài trợ để xây dựng trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam, xin tiền thuê giáo viên, xin tiền ăn cho trẻ ở trung tâm…
Thợ dịch vụ vệ sinh máy lạnh, máy giặt làm "không kịp thở" dịp TếtTại TPHCM, nhiều công nhân vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh, máy giặt phải tăng ca đến 11h đêm dịp cận Tết. Thậm chí, công nhân phải hẹn qua Tết không ít đơn hàng các vì không đủ sức làm kịp.
Nữ công nhân xa quê: Lời hứa 10 năm "con về đón Tết…" vẫn chưa thực hiệnQua 10 cái Tết, nữ công nhân Triệu Thị Hằng (Lạng Sơn) luôn tự hứa "năm sau sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình". Nhưng rồi chưa một lần chị thực hiện được. Năm nay vì Covid-19, chị phải đón Tết ở TPHCM.
TPHCM: Thợ chở mai thuê thất thu vì dịch Covid-19"Năm trước, tôi kiếm được gần 10 triệu đồng dịp Tết. Nhưng tới hôm nay, tôi mới thu được 2 triệu đồng. Covid-19 khiến người dân ít mua hoa, người chở thuê cũng ít việc", ông Hoàng - thợ chở mai nói.
Nhiều ngày "phơi mặt" không bán nổi hoa, tiểu thương "khóc thét" lo mất TếtHơn 3 ngày đậu ghe ở bến Bình Đông nhưng chỉ vài khách hỏi mua hoa khiến ông Hòa buồn ra mặt. Nhiều khả năng, năm nay ông Hòa sẽ "mất Tết" và thua lỗ gần 500 triệu đồng.