1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM:

Nhiều ngày "phơi mặt" không bán nổi hoa, tiểu thương "khóc thét" lo mất Tết

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Hơn 3 ngày đậu ghe ở bến Bình Đông nhưng chỉ vài khách hỏi mua hoa khiến ông Hòa buồn ra mặt. Nhiều khả năng, năm nay ông Hòa sẽ "mất Tết" và thua lỗ gần 500 triệu đồng.

Tiểu thương lo "mất Tết" vì... "ế" khách.
Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 1

Chợ Hoa bến Bình Đông nổi tiếng là nơi giao thương hoa dịp cuối năm ở TPHCM nhiều năm qua.

Bến Bình Đông nổi tiếng là nơi giao thương hoa, cây kiểng dịp cuối năm ở TPHCM. Khoảng 23 tháng Chạp, hàng trăm thuyền hoa từ các tỉnh miền Tây đổ về đây khiến cảnh hoa trên bến dưới thuyền đẹp rạng rỡ.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 2

Tuy vậy, năm nay cảnh "trên bến dưới thuyền" khá thưa thớt. 

Đây cũng là điểm tham quan Tết ưa thích của người dân TPHCM dịp cuối năm. Tuy vậy, năm nay do dịch Covid-19 nên khung cảnh nơi đây khá buồn tẻ. Các tiểu thương kinh doanh hoa vẻ mặt thất thần, cầu mong những ngày cuối năm sẽ đông khách.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 3

Dù đã gần Tết nhưng chỉ lác đác vài khách mua hoa. 

"Cứ tình trạng này thì năm nay người bán hoa mất Tết. Gần 3 ngày rồi mà ghe của chú mới có vài khách đến mua một vài chậu hoa lẻ. So với năm ngoái số lượng hoa bán ra chưa bằng 1/5. Kiểu này thua lỗ nặng rồi con ơi" - ông Hòa (57 tuổi, tiểu thương quê Vĩnh Long) buồn bã chia sẻ.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 4

Giá hoa năm nay được cho là rẻ hơn năm ngoái từ 10 - 20%.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 5

Nhiều cây mai khá đẹp nhưng chỉ khoảng 500.000 đồng nhưng vẫn vắng khách mua. 

Ông Hòa cho biết, gia đình ông có truyền thống kinh doanh hoa kiểng khoảng 30 năm nay. Sau khi cha ông Hòa nghỉ hưu, ông Hòa tiếp nối nghề của cha khoảng 10 năm nay. Mỗi năm, việc kinh doanh hoa ông Hòa lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 6
Các tiểu thương mong "mất Tết" vì 3 ngày chỉ vài khách mua hoa.

"Tôi lấy nhiều loại cây kiểng lắm. Hoa mai, hoa giấy, hoa mào gà, hoa cúc. Tổng số tiền đầu tư gần 500 triệu đồng. Tôi phải vô tận vườn mua và đặt từ cách đây 5 tháng rồi. Giờ không có khách không biết sao nữa. Mong người dân thương ghé mua ủng hộ cho tiểu thương chúng tôi", ông Hòa than thở. 

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 7
Nhiều tiểu thương đã đầu tư từ 300 - 500 triệu để kinh doanh hoa dịp cuối năm.

Không chỉ riêng ông Hòa, hàng trăm tiểu thương ở bến Bình Đông cũng trong hoàn cảnh tương tự. Các tiểu thương chỉ biết ngao ngán nhìn nhau, một vài người thỉnh thoảng lại thắp nhang ở trên ghe để cầu mong mọi điều tốt đẹp.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 8
Bà Phương thất thần nhìn dòng xe qua lại, nguy cơ bà kinh doanh thua lỗ đang dần hiện rõ.

"Hơn 20 năm bán hoa ở đây mà chưa thấy năm nào khách vắng như năm nay. Tôi biết là đang dịch Covid-19 nên người dân ít mua sắm. Nếu cứ vắng khách như mấy hôm nay thì tiểu thương thua lỗ đậm. Giờ chỉ biết cầu trời chứ không biết làm gì khác cả", bà Lê Luyên Phương - tiểu thương quê Vĩnh Long cho hay.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 9

Mọi năm tuyến đường này thường xuyên chật kín người tham quan và mua hoa. 

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 10

Nhiều tiểu thương phải chuẩn bị trước 5 tháng để có hoa bán dịp cuối năm. 

Bà Phương cho biết, để chuẩn bị cho ghe hoa từ Vĩnh Long lên TPHCM bán dịp Tết, gia đình bà phải chuẩn bị từ 3 tháng trước. Số tiền bà Phương chi ra cũng đã hơn 300 triệu đồng. Mỗi ngày bà Phương thuê 2 nhân viên bán hoa với mức lương 500.000 đồng/ngày.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 11

Cửa hàng của ông Hòa cả buổi sáng chỉ có 1 khách ghé mua. 

 "Mình kinh doanh thì mình chấp nhận thua lỗ nhưng nếu cứ tình trạng này thì thua lỗ nặng lắm con ơi. Dì cũng lấy công làm lời chứ nghề này có sung sướng gì đâu. Mong sao dịch Covid-19 được khống chế để người dân an tâm vui Tết, vậy Dì mới có khách mua được".

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 12
Các tiểu thương mong dịch Covid-19 sớm được khống chế để người dân an tâm vui Tết.

Anh Trần Tứ Đại - tiểu thương bán mai - cũng cho biết năm nay lượng khách vắng khoảng 70% so với mọi năm. Anh cũng hy vọng những ngày cuối năm người dân sẽ đi tham qua bến Bình Đông và hỗ trợ các tiểu thương kinh doanh hoa.

Nhiều ngày phơi mặt không bán nổi hoa, tiểu thương khóc thét lo mất Tết - 13
Anh Tứ than thở vì hoa khá rẻ nhưng không có khách mua.