Cụ bà 71 tuổi bán ốc lúc nửa đêmSau 23h, khi nhiều người dân TPHCM đã chìm vào ngủ thì vẫn có một người phụ nữ hơn 70 tuổi mở "quán" ốc mưu sinh. Điều đặc biệt, đa số khách hàng đến quán đều tự nấu ốc và tự tính tiền giúp bà chủ.
Thất nghiệp do dịch Covid-19: Cả gia đình đi nhặt ve chai xuyên đêmGần 1 năm ròng rã đi xin việc nhưng vợ chồng anh Cụa (TPHCM) chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Để mưu sinh, anh Cụa cùng vợ và con nhỏ phải đi nhặt ve chai ngoài đường mỗi đêm.
Cô gái chuyển nghề bảo mẫu đi bán bánh mì chảoSau 11 năm làm bảo mẫu, chị Hậu đã quyết định khởi nghiệp với nghề bán bánh mì chảo. Công việc ổn định, chị còn giúp tạo ra việc làm cho gần 20 lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Người đàn ông làm nghề xé đồ jean với chiếc áo giá 20 triệu đồng"Nói là xé nhưng không phải cứ đặt dao vào là rạch tùy ý. Người thợ cần dựa vào dáng đồ để áp dụng các kiểu xé khác nhau, phù hợp với ý khách.." - ông Viễn, người làm nghề xé quần áo jean ở TPHCM kể.
Nhiều lao động sập bẫy "cò"... xin việc ở bến xeLợi dụng những người dân thiếu thông tin tuyển dụng, nhiều "cò" hứa hẹn sẽ tìm giúp việc nhẹ, lương cao. Sau khi nhận được tiền từ người dân, "cò" biến mất còn người dân thì ôm hận.
Tài xế ô tô điên cuồng tháo chạy CSGT, cố thủ trong xe "múa" dao thách thứcChiều 10/3, lực lượng cảnh sát giao thông Long An phối hợp người dân bắt giữ 1 nam thanh niên điều khiển ô tô có biểu hiện ngáo đá, chạy lạng lách gây náo loạn ở thành phố Tân An.
Bươn chải đủ nghề, người đàn ông chọn bán bánh xèo nuôi 3 con ăn họcGương mặt khắc khổ và đôi bàn tay thô ráp, ông Thụy (TPHCM) đã gắn bó với nghề bán bánh xèo hơn 10 năm qua. Những đồng tiền vất vả mà ông kiếm được dành để nuôi dạy 3 người con lớn khôn.
Cái kết cổ tích sau cú tạt đầu xe Mercedes của người shipper nghèoAnh Huỳnh Bảo Toàn đã tặng chiếc xe máy cho anh Nguyễn Văn Lộc - người shipper đã tạt đầu xe anh để nhặt tiền trên cầu Bình Phước 2, trưa ngày 6/3.
Nữ công nhân vệ sinh: "Ngày 8/3 rác chắc sẽ nhiều hơn, việc vất vả hơn"Ngày 8/3 với những nữ công nhân quét rác là dọn dẹp những xe rác ngập đầy hoa. Họ thức trắng đêm để mong hoàn thành công việc thay vì mong ước nhận được những bó hoa đắt tiền.
Chuyện về quầy bánh mì 80 tuổi tại Sài gòn"Năm 1996, người chủ cũ đã lớn tuổi. Tôi lại không muốn bị mất thương hiệu này nên đã nghỉ nghề thợ lạnh và tiếp quản từ đó", anh Thiện, chủ quầy bánh mì chả trên phố Hài Bà Trưng (TPHCM) tâm sự.
Bắt giữ 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép, đi từ Bắc vào NamTrong quá trình tuần tra, Đồn Biên phòng Long Khốt, tỉnh Long An đã bắt được 5 đối tượng là người Trung Quốc đang có ý định vượt biên trái phép để sang Campuchia.
Bỏ việc kế toán đi bán thỏ nướng, cô gái trẻ "sống khỏe"Vì áp lực công việc, chị T. quyết định xin nghỉ việc trong sự ngăn cản của gia đình để mở quán thỏ nướng và bất ngờ có thu nhập không nhỏ.