Chuyển hết tiền cho vợ để đi vào tâm sạt lở, mang yêu thương đến đồng bào

Mạnh Mường

(Dân trí) - "Trước mỗi chuyến công tác, tôi đều chuyển hết tiền cho vợ, với suy nghĩ, nếu có rủi ro nào đó thì những đồng tiền bé mọn này cũng có ích để lo toan cho 2 con nhỏ", câu chuyện từ phóng viên Nhân ái.

Dấn thân giữa tâm bão

Tôi may mắn được trở thành “người Dân trí” và tham gia vào hành trình Nhân ái, đến nay, đã hơn 1 năm. Tôi luôn tâm niệm, sẽ hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban biên tập và bạn đọc.

Nếu hỏi, nhớ gì về năm 2024 thì tôi nghĩ về siêu bão Yagi - cơn bão dữ để lại bao mất mát đau thương cho đồng bào các tỉnh miền Bắc.

Trong gian khó, càng thấy rõ và trân quý tình đồng bào thiêng liêng biết bao! Thật ấm lòng, vì ngay trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" nhất, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng báo Dân trí "kề vai sát cánh" triển khai khẩn trương các chương trình hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Chuyển hết tiền cho vợ để đi vào tâm sạt lở, mang yêu thương đến đồng bào - 1

Người dân ở vùng sạt lở ấm lòng hơn khi được nhận hỗ trợ khẩn cấp từ báo Dân trí (Ảnh: CTV).

Nhờ có sự chung tay, đồng hành tuyệt vời của quý bạn đọc, nhà hảo tâm mà chúng ta đã cùng nhau tổ chức được hơn 22 lượt cứu trợ khẩn cấp và liên tiếp các chương trình tái thiết cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Những chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí tới đồng bào được báo Dân trí phối hợp cùng các bệnh viện triển khai nhanh chóng. Những công trình nhà Nhân ái, cầu Dân trí và phòng học khang trang, kiên cố được xây lên, thay thế cho những công trình bị hư hại nặng nề hoặc đã sập...

Chuyển hết tiền cho vợ để đi vào tâm sạt lở, mang yêu thương đến đồng bào - 2

Ngày 09/10/2024, báo Dân trí phối hợp cùng địa phương và Công ty CP Học viện Minh Trí Thành tổ chức Lễ Khởi công 7 nhà Nhân ái tặng các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi gây ra tại tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thành Đông).

Chúng tôi nhớ tên nhiều nhà hảo tâm; nhớ rất nhiều gương mặt tình nguyện viên không kể đêm khuya, mưa gió vẫn lặn lội hỗ trợ bốc, xếp hàng cho những chuyến đi; nhớ đã nhận được rất nhiều chuyến hàng từ bà con Hải Phòng, Hà Nội và các địa phương tấp nập tập kết về kho của báo Dân trí; các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm hội, bạn đọc đến tận tòa soạn báo để trao gửi tiền, hiện vật và những nhắn nhủ đầy yêu thương mong san sẻ với người dân vùng thiên tai.

Nhớ những chuyến đi xuyên đêm, qua mưa lớn, xuyên qua vô số điểm sạt lở đến với người dân. Nhớ lúc tất cả từ người dân và chính quyền, cho đến đoàn từ thiện cùng vỡ òa khi thấy nhau an toàn, mạnh khỏe. Người dân mừng mừng tủi tủi nhận nhu yếu phẩm, đèn năng lượng mặt trời, đèn pin tích điện, máy phát điện chiếu sáng khắp vùng...

Suốt những ngày cật lực chuyển hàng cứu trợ tới người dân các địa phương, chúng tôi đã gặp, thấy những ánh mắt đau buồn, xót xa, chưa hết ám ảnh về cơn bão Yagi và hậu quả mà nó gây ra. Tất cả những người già, người trẻ đều nói, chưa bao giờ thấy những trận lũ, sạt lở đất khủng khiếp đến thế...

Những ngày gian nan ấy, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên, nhân sự báo Dân trí ai cũng vào cuộc. Người là “hậu phương”, người ra “tiền tuyến”.

Tất cả chung tay để khẩn trương hết sức mang được càng nhiều hàng cứu trợ đến với bà con càng tốt. Mọi người được chia thành các nhóm nhỏ để mang hàng cứu trợ và tiền hỗ trợ tới người dân. Có những nhóm vừa xong việc tại một địa phương đã lại nhận nhiệm vụ mới, mang hàng cứu trợ đến địa phương khác.

Luôn hướng về những điều ấm áp, nhân văn, xứng với niềm tin yêu từ bạn đọc, nhà hảo tâm

Ngày 11/9/2024, tôi cùng cậu em phóng viên trẻ được Ban Biên tập giao, phụ trách hộ tống xe chở hàng tấn gạo và hàng hóa thiết yếu cứu trợ khẩn cấp tới người dân Cao Bằng. Khi đó, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Cao Bằng cho biết, “Dân trí là đơn vị đầu tiên trao 10 tấn gạo, 3 tấn nhu yếu phẩm tới Cao Bằng”.

Chuyển hết tiền cho vợ để đi vào tâm sạt lở, mang yêu thương đến đồng bào - 3

Ngày 11/92024, ông Vũ Đình Quang (áo sơ mi trắng), Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cao Bằng trân trọng tiếp nhận 10 tấn gạo, 3 tấn nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí ủng hộ người dân vùng bị sạt lở sau bão Yagi (Ảnh: Mạnh Mường).

Trước chuyến đi, bà con khắp các địa phương từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội… gửi hàng hóa, quà, tiền về tòa soạn để chung tay san sẻ cùng đồng bào trong cơn bão lũ, sạt lở.

Ngày lên với bà con Cao Bằng, đến vùng sạt lở nghiêm trọng ở Yên Lạc và Ca Thành, huyện Nguyên Bình (cũ), tôi cùng cậu em đồng nghiệp mang theo tư trang tối ưu nhất có thể và những món đồ sinh tồn tối thiểu không thể thiếu.

Ngày đó, trước mỗi chuyến đi, kiểm tra tài khoản còn bao nhiêu tôi đều chuyển tất cả cho vợ, đưa tài khoản của bản thân về 0 đồng. Lúc đó chỉ nghĩ, nếu có rủi ro nào đó thì những đồng tiền bé mọn vừa gửi cho vợ cũng có ích để lo toan cho 2 con nhỏ.

Có lẽ không ít đồng nghiệp tôi những ngày đó cũng đã nghĩ, làm như vậy! Nhiều phóng viên đã rơi nước mắt, khóc trên những hành trình đi, đến, gặp và sẻ chia với những phận đời khốn khó.

Trước mỗi chuyến đi, anh, chị em đều được dặn dò kỹ lưỡng, trang bị kiến thức, hành trang và tâm lý đối diện với rủi ro, hiểm nguy, và hơn cả là tâm thế đến sẻ chia với thực tại khó khăn cùng đồng bào.

Trong thiên tai, không ai biết những điều gì có thể xảy đến lúc nào. Đi vùng cao giữa lúc sạt lở khắp nơi, rủi ro đầy rẫy, hỏi có sợ không thì chúng tôi không sợ, nhưng chắc chắn có lo. Nhưng 2 chữ “đồng bào” và những gửi gắm từ bạn đọc hảo tâm khắp nơi khiến chúng tôi mong muốn mau chóng lên đường để sẻ chia cùng người dân đang trong hoạn nạn.

Chuyển hết tiền cho vợ để đi vào tâm sạt lở, mang yêu thương đến đồng bào - 4

Phóng viên báo Dân trí đến vùng sạt lở nghiêm trọng ở Yên Lạc và Ca Thành, huyện Nguyên Bình (cũ), tỉnh Cao Bằng, đại diện bạn đọc thăm hỏi và trao hỗ trợ khẩn cấp tới các gia đình bị mất người thân do sạt lở đất 9/2024 (Ảnh: CTV).

Đêm co ro nằm sàn gạch ủy ban xã, ở nơi mà cơn lũ dữ vừa kéo qua, sạt lở đất cướp đi sinh mạng của nhiều người, có cảm giác nặng trĩu tâm can, thương bà con vì hiểm nguy vẫn chưa ngưng rình rập. Đêm đen như mực, nhiều muỗi và lạnh, mùi tanh, hôi lẫn lộn... trời vẫn mưa, có những tia chớp soi rõ những lớp mưa vẫn dày, đất đã đẫm nước, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu.

Chúng tôi luôn cố gắng đến những nơi người dân khốn khó đang cần, dẫu có muôn vàn khó khăn và có cả hiểm nguy nhưng lòng luôn hướng về những điều ấm áp, nhân văn, xứng với niềm tin yêu từ bạn đọc, nhà hảo tâm khắp nơi.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, chúng tôi xin đăng tải những bài viết mang tính ghi chép, lời tâm sự, những câu chuyện của phóng viên qua quá trình thực tế tác nghiệp. Qua đó, bạn đọc cũng hiểu thêm về công việc của những phóng viên làm nhiệm vụ Nhân ái.

Xin trân trọng cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng Chương trình Nhân ái, các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia. Chính nhờ quý vị, Dân trí không chỉ là một tờ báo, mà còn là nơi bắt nguồn của những hành trình thay đổi số phận con người.