Dự kiến trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp cấp tỉnh trước 30/6Bộ Nội vụ sẽ tập trung cao độ tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Lương tối thiểu 5 triệu đồng, để đủ sống cần gấp đôi, công nhân sợ... ở phốHơn 10 năm làm công nhân may ở Sài Gòn, chị Lê Thị Thu (36 tuổi) năm nào cũng nghe nói về việc tăng lương tối thiểu. Song chị không mấy quan tâm vì dù lương có tăng cũng chẳng đủ trang trải cuộc sống.
Nỗi lo cán bộ "dứt áo" dù không thuộc diện tinh giảnCầm bằng thạc sĩ, kỹ sư và đủ loại chứng chỉ đào tạo có được sau 11 năm phấn đấu, chị Chu, 36 tuổi, quyết định rời cơ quan nhà nước dù vẫn rất yêu công việc vốn là đam mê từ trẻ.
3 năm 2 lần bị sa thải "trong phút mốt", nhân sự đối diện... sóng thầnTrải qua hai lần bị sa thải đột ngột trong vòng 3 năm, Lê Anh Hào, 30 tuổi, một kỹ sư thiết kế game tại TPHCM chuẩn bị cho mình tâm thế có thể bị mất việc ngay lập tức.
Bão sa thải: Chuyện bình thường mới?8h, nữ nhân viên 28 tuổi đến công ty chấm công, sẵn sàng một ngày làm việc mới. Tuy nhiên, đến 9h30, toàn bộ chi nhánh bất ngờ nhận thông báo giải thể, nhân viên cần thu dọn đồ đạc, rời công ty.
Sóng sa thải đầu năm, nhân sự trẻ tuyệt vọng gửi 100 lá đơn xin việcChứng kiến một số đồng nghiệp mất việc đột ngột trong 2 năm qua, tưởng tình hình sẽ ổn hơn trong năm nay, nhưng 3 tuần sau kỳ nghỉ Tết, Tường Vy (27 tuổi, TPHCM) được sếp gọi lên thông báo sa thải.
Nhân sự tiến thoái lưỡng nan khi cơ quan nằm trong diện tinh giảnTự ví mình như "chuột sa chĩnh gạo" khi có được vị trí công chức trong một đơn vị thủy lợi của thành phố, sau 6 năm, anh Nguyễn Tiến Thành (39 tuổi) hoang mang khi cơ quan nằm trong diện sáp nhập.
Khi không còn làm công chức, điều quan trọng là… dám hạ thấp cái tôi!Môi trường làm việc thay đổi buộc chị Hồ Thanh Nga rời vị trí ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Cơ hội kinh doanh thôi thúc, anh Nguyễn Trọng Hoàng bỏ lại suất viên chức, cả việc được quy hoạch, cất nhắc…
Đằng sau mức thu nhập tiền tỷ của nghề "diễn viên TikTok"Bắt đầu dựng clip từ 7h tối, đến lúc mở rèm ra thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đồng hồ điểm 10h sáng, Phúc mới tắt máy tính để đi ngủ.
Nhân sự IT chấp nhận lương thấp để giữ việcÁp lực công việc ngày càng tăng nhưng lương giậm chân tại chỗ, Hoàng Long (29 tuổi) tính nhảy việc như những năm trước nên rải CV nhiều nơi. Sau 1 tháng, Long quyết định cắn răng ở lại...
Giữ chân người lao động: Nâng mức đãi ngộ trước khi nghĩ đến chuyện khác!10 năm làm công nhân xưởng gỗ tại Bình Dương, kể từ sau Covid-19, anh Nguyễn Văn Đại (35 tuổi) bị đẩy vào những vòng lặp bất tận của "cắt giảm - tuyển dụng - nhảy việc"…
Phiên livestream của nữ công nhân và chuyện công ty không bấm giây tính giờBắt đầu ngày làm việc mới, Lê Thị Mỹ Giang (24 tuổi) đặt điện thoại mở sẵn camera ghi hình trên bàn rồi tập trung vào chiếc máy may. "Phiên livestream" khiến nữ công nhân thoải mái trong ca làm việc.