Con trai cố NSND Hoàng Dũng: “Bố luôn dặn tôi phải biết bảo vệ người thân”“Bố qua đời là một mất mát lớn, nhưng cũng khiến tôi buộc phải tự học cách trưởng thành và chịu trách nhiệm nhiều hơn”, diễn viên Hoàng Triều Dương chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Hà Nội: 5 khu cắm trại dưới 600.000 đồng, phù hợp vui chơi Tết Dương lịchCác khu cắm trại gần Hà Nội, chi phí dưới 600.000 đồng đang là lựa chọn được nhiều gia đình và bạn trẻ ưu tiên dịp Tết Dương lịch.
Hà Nội: Quán cà phê có gấu bông hơn 2m, chủ quán… ghi nhớ từng khách hàngNhờ không gian rộng rãi cùng điểm nhấn là chú gấu bông cao hơn 2m đặt trong quán, Le’s Coffee thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm không gian và chụp ảnh cùng chú gấu khổng lồ.
Sống gần quán bún chả ở Hà Nội: Cứ đến bữa ăn là… đóng cửa, nín thởNhiều người dân sống sát các hàng bún chả, thịt nướng ở Hà Nội chia sẻ, họ thường phải đóng cửa, nín thở vì khói.
Hà Nội: Chủ quán chi chục tỷ đồng mở quán cà phê xanh, "view" Nhà thờ LớnNhờ không gian xanh mát với view (tầm nhìn) ra Nhà thờ Lớn Hà Nội, quán cà phê thu hút nhiều thực khách, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến trải nghiệm và chụp ảnh.
Hà Nội: Bát bún hơn 100.000 đồng, khách ăn trong biệt thự hàng chục tỷ đồngQuán bún bò Huế tại Hà Nội gây chú ý khi bán bát bún giá hơn 100.000 đồng, nhưng thực khách không ngồi vỉa hè mà thưởng thức món ăn trong khuôn viên của một căn biệt thự đắt đỏ.
“Người dân mong các bác sĩ như mong nắng sau bão”Những lời bộc bạch chân thành của bà con xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) đã tiếp thêm động lực để báo Dân trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhân ái, đến gần hơn những cộng đồng còn khó khăn.
Con gái NSND Công Lý: "Bố chỉ thể hiện tình cảm lúc… say"“Tôi đã từng giận bố, nhưng đến lúc bố đổ bệnh, tôi mới hiểu bố quan trọng với mình đến nhường nào”, đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh, con gái NSND Công Lý, chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Khách Tây chắp tay... cúi đầu cảm ơn vì quán ăn ở Hà Nội bán đồ quá ngonSau khi trải nghiệm xong bữa ăn, nữ du khách người Mỹ bất ngờ tiến đến chủ quán, chắp tay, cúi đầu cảm ơn và thốt lên: “Tôi thấy như đang ở thiên đường… Tôi chưa từng ăn món nào như vậy”.
Nhân viên văn phòng ở Hà Nội sáng 4h dậy bán xôi, 8h đến công ty làm việcNhiều nhân viên văn phòng bắt đầu ngày mới từ 4h sáng để bán hàng rồi 8h lại vào công ty. Với họ, làm 2 công việc trong một ngày để có thêm thu nhập xoay xở trong bối cảnh chi phí đắt đỏ tại Thủ đô.
Tiếng nói của những nhà văn trẻ về dòng chảy 50 năm văn học Việt NamNgày 15/11 tại Hà Nội, tọa đàm “50 năm Văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ” diễn ra trong không khí đối thoại cởi mở, thẳng thắn.
Bị bỏ rơi ở nhà trọ gần bến xe 31 năm trước, cô gái xinh đẹp muốn tìm mẹTừng bị bỏ rơi ở nhà trọ bến xe Yên Bái khi mới một tháng tuổi, Nguyễn Thị Huyền Thương mong muốn tìm lại mẹ ruột, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm nỗi sợ bị bà từ chối gặp mặt.