Thêm 5 người trong đoàn xuyên Việt “dính” cúm

(Dân trí) - Tính đến hết ngày hôm nay, 14/8, đã có thêm 5 trường hợp trong đoàn xuyên Việt từ Lào Cai về có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. 5 bệnh nhân ở Lào Cai điều trị đã khỏi bệnh. Song chuyện cách ly phòng dịch đoàn người này khiến nhiều người phải giật mình.

5 người khỏi bệnh, 5 người nhiễm mới

Chiều ngày 14/8, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với anh Lê Ngọc Vinh, Trưởng đoàn sinh viên đi thực tập nghiệp vụ ở Lào Cai ngay tại khu cách ly trong trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để làm rõ một số vấn đề quanh chuyến đi của đoàn. Qua đó, số thành viên trong đoàn được xác định chính xác là 161 sinh viên và 15 cán bộ gồm giảng viên, hướng dẫn viên và lái xe.

Sau khi từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về, một số sinh viên có dấu hiệu sốt đã được đưa vào BV Đa khoa 1 Lào Cai khám. Qua xét nghiệm đã phát hiện 5 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, 16 trường hợp khác có biểu hiện lâm sàng của cúm cũng được giữ lại để theo dõi. Như vậy, sau khi đoàn về Hà Nội hôm 10/8, 21 sinh viên trên đã phải ở lại Lào Cai để theo dõi và điều trị, đồng thời, 2 cán bộ của trường cũng ở lại chăm sóc các em.
 
Thêm 5 người trong đoàn xuyên Việt “dính” cúm - 1
Phòng lễ tân của trường vắng vẻ hơn ngày thường

Đến ngày hôm nay (15/8), anh Vinh cho biết đã nhận được thông báo mới nhất từ BV Đa khoa 1 Lào Cai về tình trạng sức khoẻ của các sinh viên. Toàn bộ 5 em dương tính với cúm A/H1N1 đã khỏi bệnh, các em khác đều cho kết quả âm tính với virus cúm A/H1N1. Cả đoàn đang chờ giấy ra viện. Có 2 phương án được đưa ra, hoặc là đưa thẳng các em này về TPHCM, hoặc là cho ghép chung với một đoàn khác đang ở Hà Nội.

Trường CĐ VHNT&DL TPHCM gồm rất nhiều đoàn đi thực tập đợt này, trong đó có 2 đoàn khác đang ở lại Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng sức khoẻ của mọi người vẫn rất ổn định, không ai có biểu hiện gì khác thường.

Về đoàn sinh viên đang phải cách ly tại trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, sáng nay, số người dương tính với virus cúm A/H1N1 là 8 người (2 người điều trị ở BV và 6 người cách ly điều trị tại trường) cùng với 5 người khác nghi nhiễm cũng được cách ly đặc biệt trong trường. Đến cuối giờ chiều nay, thông tin mới nhất do trưởng đoàn Lê Ngọc Vinh cung cấp, đã có thêm 5 thành viên khác trong đoàn được xác định dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 4/5 người đang cách ly ở trường và 1 sinh viên thường xuyên vào BV chăm sóc 2 sinh viên khác nhiễm cúm.

Giật mình chuyện cách ly

Toàn bộ đoàn cán bộ và sinh viên của trường CĐ VHNT&DL TPHCM đã được cách ly với bên ngoài, song “kiểu” cách ly ấy khiến nhiều người phải giật mình và chính những người trong đoàn không khỏi lo lắng.

Hiện tại, tổng số người trong đoàn ở tại khu cách ly là 153 người, trong đó có 138 sinh viên. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong không gian chật hẹp của trường. Giờ ăn, ngoại trừ 11 người cách ly đặc biệt trên, tất cả đều xuống nhà ăn của nhà trường dùng bữa. Tại đây, theo phản ánh của nhiều người trong đoàn, nhiều người phục vụ không hề đeo khẩu trang dù biết mình đang tiếp xúc với những người phải cách ly.
 
Thêm 5 người trong đoàn xuyên Việt “dính” cúm - 2
Kiểu cách ly ở đây khiến nhiều người phải giật mình

Đáng nói hơn là cách vệ sinh phòng dịch của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy. Anh Nguyễn Quang Khánh, điều hành công ty du lịch Sago Tour, người chịu trách nhiệm dẫn đoàn đi cho biết: “Chỉ có ngày đầu tiên thấy có người đến phun thuốc, sau đó không có động tĩnh gì, chỉ phát cặp nhiệt độ để mọi người tự đo cho nhau”.

Nguy hiểm hơn, toàn bộ các phòng nghỉ trong khu cách ly không hề được lau dọn mỗi ngày. Các sinh viên phần nhiều đều phải tự mình dọn vệ sinh để đề phòng. Xà phòng rửa tay cũng cạn kiệt mà không được cung cấp thêm. “Nước xúc miệng người ta mang đến cho cả đoàn có... 6 chai, chia nhau mỗi người súc một chút đã hết sạch”, chị Nguyễn Thị Phương Anh, một người quản lý sinh viên bức xúc.

Công tác phòng dịch ở đây được thực hiện theo kiểu “tự túc”. Đoàn phải cử người đi mua từ xà phòng rửa tay cho tới nước xúc miệng và khẩu trang phát cho mọi người. Tính sơ sơ, riêng khoản chi cho mua khẩu trang và nước xúc miệng lúc này đã ngốn của đoàn hơn 3 triệu đồng. Riêng anh Vinh trưởng đoàn phải chạy đôn chạy đáo hết đoàn này đến đoàn kia, rồi vào bệnh viện để nắm tình hình các sinh viên của mình.

“Phải cách ly thế này đã làm không ít sinh viên cảm thấy lo lắng. Dù hầu hết đều nhận thức được tình hình hiện tại, song nhiều em vẫn bị tâm lý khi phải ở đây, trong khi gia đình đang rất lo lắng”, anh Vinh cho biết thêm.

Tiến Nguyên