TPHCM:

Không cứu được đôi chân của nạn nhân nằm liệt dưới mương

(Dân trí) - May mắn thoát chết sau 3 ngày nằm liệt dưới mương nhưng vụ tai nạn khiến bệnh nhân Ngọc Thu bị vỡ bản sống đốt D6. Tổn thương đốt sống khiến tủy bị chèn ép, nạn nhân đối mặt với nguy cơ bị liệt suốt phần đời còn lại.

Chiều 11/3, BS Trần Anh Triết, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết: “Sau 4 ngày được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thị Ngọc Thu (45 tuổi, ngụ tại Cần Giờ) đang dần bình phục nhưng quá trình điều trị còn kéo dài”.
 
BS Anh Triết cho biết: “Bệnh nhận khá tỉnh táo khi vào viện nhưng hai chân mất cảm giác hoàn toàn, hai tay cử động yếu. Kết quả kiểm tra hình ảnh ghi nhận, bệnh nhân bị vỡ đốt sống D6 chèn ép tủy khiến hệ thần kinh từ vùng ngực trở xuống liệt hoàn toàn. Các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành mổ giải áp, cố định đốt sống cho bệnh nhân”.
 
Cũng theo BS Anh Triết, bị chấn thương nặng song thời gian nhập viện trễ nên việc cứu chữa cho bệnh nhân Thu gặp nhiều khó khăn. Với tổn thương, trên nếu may mắn nạn nhân chỉ có thể ngồi dậy được, hai chân bị liệt gần như không thể phục hồi. Khó khăn khác nạn nhân gặp phải là tình trạng rối loạn cơ vòng khiến việc tiểu tiện, đại tiện gần như không kiểm soát được. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện.
 
Trước đó, chiều ngày 05/3, trên đường đi làm về bằng xe gắn máy qua khu vực Rừng Sác, chị Thu gặp tai nạn lao xuống chân cầu Long Giang Xây. Tỉnh lại giữa màn đêm mịt mù, hai chân chị Thu mất cảm giác hoàn toàn, nước ngập lên đến cổ. Cố gắng cử động tay, chị kéo chiếc cặp đựng tài liệu kê đầu cao hơn mặt nước. Những tiếng kêu cứu yếu ớt của người phụ nữ rơi vào màn đêm tĩnh lặng. Sau 3 ngày 2 đêm, chị mới được người dân phát hiện chuyển đến bệnh viện.
 
Vân Sơn