1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người nhà nạn nhân vụ Cát Tường nói gì sau phiên tòa?

(Dân trí) - Những người thân trong gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, tỏ ra đồng tình với quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung của Hội đồng xét xử.

Sáng nay, HĐXX TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án TMV Cát Tường ra xét xử. Sau hơn 2 giờ xét hỏi công khai tại tòa, giữa lời khai của bị cáo Tường và các nhân viên y tế của Trung tâm TMV Cát Tường có nhiều điểm mâu thuẫn và nhiều điểm trong cáo trạng cần phải điều tra bổ sung làm rõ. Đến 10h45, Chủ tọa phiên Tòa quyết định dừng phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lại một số tình tiết trong vụ án.
 

Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền

Ông Phạm Đức Quang, chú họ anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) thể hiện mong muốn: “Tôi mong cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để tìm ra đúng người đúng tội. Ai sai ai oan, phải thỏa đáng.”
 

Ông Lê Văn Viễn (76 tuổi, ở Kim Ngưu, Hai Bà Trưng – Hà Nội) – bố đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân đi thẩm mỹ và tử vong tại Thẩm mỹ viện Cát Tường ngày 19/10/2013 vừa trở về nhà sau khi dự phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trong sáng nay.

Ông Viễn cho biết: “Ngay khi bà Thẩm phán Lê Thị Hợp tuyên bố dừng phiên tòa để điểu tra lại, gia đình và người thân của cháu Huyền đồng loạt vỗ tay ủng hộ quyết định này. Sau khi nghe những lời khai của Tường và nhân viên có sự mâu thuẫn, tôi cũng đã có ý định là nếu tòa không cho dừng, tôi sẽ có ý kiến xin dừng để điều tra lại…”.

Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của nạn nhân cũng cùng tâm trạng với ông Viễn, bà Hiền chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với quyết định của bà Thẩm phán, lời khai ban đầu của Tường là phẫu thuật 4 tiếng, trong khi nhân viên lại khai chỉ có 2 tiếng. Tường bảo nạn nhân co giật khi phẫu thuật xong, trong khi nhân viên khai là nạn nhân co giật trước đó mà Tường vẫn tiến hành phẫu thuật. Quá mâu thuẫn!”.

Ông Viễn cho biết thêm: “Khi co giật, Tường là người có đạo đức thì mang ngay sang khu A9 của bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thì đảm bảo cứu sống được, hậu quả sẽ không như vậy… Cần phải xử Tường về tội giết người theo điều 93 khoản 2 mới đúng”.

Ông Phạm Đức Quang – cậu ruột anh Phạm Hữu Huy (chồng nạn nhân) chia sẻ, phiên tòa sáng nay diễn ra trật tự, quy củ, tòa tuyên bố dừng là hợp lý. “Ngay từ ban đầu, gia đình cũng không đồng ý với bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội và bản Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Những lời khai của Tường tôi thấy không có niềm tin chút nào. Theo cảm tính của tôi, những lời khai của một số nhân viên trong ê kíp phẫu thuật tại tòa hôm nay là tin tưởng được…” – ông Quang nói.

Ông Lê Văn Thích – chú ruột nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ: "Trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình tôi cảm thấy như có một thế lực nào đó đổi trắng thay đen. Bởi vậy, khi nghe HĐXX tuyên bố dừng phiên tòa để yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, không chỉ bản thân tôi mà cả gia đình, cả hội trường đều vỗ tay. Tôi cho rằng đó là quyết định sáng suốt, thận trọng của cơ quan tố tụng, lấy lại niềm tin trong nhân dân."

"Gia đình tôi tin tưởng rằng, cơ quan pháp luật sẽ không bỏ lọt tội phạm,xét xử đúng người đúng tội và đề nghị bị cáo Tường phải có bồi thường thỏa đáng đối với gia đình nạn nhân do hành vi của Tường gây ra." - ông Thích nói tiếp.

Cũng theo ông Thích, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền vẫn được gia đình tiếp tục làm và chưa bao giờ có ý định dừng. Cho dù một thông tin nhỏ nhất về nghi vấn xác của chị Huyền, cho dù đó là hy vong mong manh nhưng vì tình cảm ruột thịt nên gia đình vẫn tiến hành tìm kiếm.

Người nhà nạn nhân cho biết, sau phiên tòa này, họ rất mong cơ quan chức năng khẩn trương điều tra lại, sớm đưa bác sĩ Tường và những người liên quan phải chịu tội một cách chính xác nhất với những gì mình đã gây ra.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp - Nguyễn Dương