Mắc bẫy kẻ tự xưng "Dũng T20", người đàn ông mất 183 triệu đồng
(Dân trí) - Một người đàn ông ở Gia Lai bị lừa mất 183 triệu đồng sau khi rơi vào kịch bản của đối tượng giả danh cán bộ công an, dựng chuyện nhờ mua giường tầng rồi dẫn dụ chuyển tiền hộ.
Ngày 21/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ việc một đối tượng giả danh cán bộ trại tạm giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Trước đó, ngày 18/4, anh N.V.Đ (trú tại Gia Lai) bị một người tự xưng là “Dũng T20” thuộc cán bộ Trại tạm giam T20 (Công an tỉnh Gia Lai) lừa đảo 183 triệu đồng.
Theo anh Đ. trình báo, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.xxx. Người gọi tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại Trại tạm giam T20. Người này thuê anh Đ. đưa máy đào vào tháo dỡ nhà cũ. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi hình ảnh bên trong khuôn viên đơn vị.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, người này nhờ anh Đ. đứng ra kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị và cung cấp số điện thoại của bên đại diện cung cấp hàng.
Đối tượng còn gửi ảnh chụp màn hình giả mạo, thể hiện đã chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng cho bên cung cấp hàng. Tiếp đó, phía cung cấp hàng thông báo cho anh Đ. còn thiếu tiền làm thủ tục xuất kho và nhờ chuyển khoản hộ, hứa sẽ hoàn trả sau.
Tin tưởng, anh Đ. đã 2 lần chuyển với tổng số tiền 183 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng lạ cung cấp. Nghi ngờ, anh Đ. kiểm tra lại thông tin qua người quen và phát hiện mình đã bị lừa nên trình báo công an.







