1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Bình Dương:

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể

(Dân trí) - Từng đi du học, làm thông dịch viên nhưng nữ bị cáo cầm đầu trong vụ giấu 2 thi thể trong bê tông đã bỏ cuộc sống bình thường để bắt đầu hành trình tu luyện giáo phái lạ với phương pháp tu kỳ dị.

“Tự chế” giáo phái để tu luyện 

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 1

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, trưởng nhóm tu luyện giáo phái lạ

TAND tỉnh Bình Dương vừa kết thúc 2 ngày xét xử nhóm bị cáo gây ra vụ án giết người, giấu xác trong bê tông ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) xảy ra vào tháng 5/2019. Các bị cáo trong vụ án này là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ tại TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ tại Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ tại Tiền Giang), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà) bị truy tố với các tội danh “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”. 

Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu trong vụ án) tốt nghiệp đại học tại TP.HCM, chuyên ngành tiếng Nhật, từng đi du học và biết thêm một số ngoại ngữ khác. Năm 2016, Hà về nước vừa làm thông dịch vừa mở cửa hàng đồ ăn uống tại TP.HCM. Khoảng thời gian này Hà tham gia một giáo phái và tu luyện bộ môn này trong một thời gian.  

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 2

Hà lập ra phương pháp tu luyện khổ hạnh buộc các thành viên trong nhóm làm theo.

Hà bỏ tất cả công việc, bắt đầu tu luyện theo cách của mình. Sau 4 năm tu luyện, Hà tự cho rằng mình là người tu luyện đạt đến tầng cao nhất, mọi đồng tu phải làm theo sự chỉ đạo của Hà. Trả lời trước tòa, Hà cho biết ban đầu tu luyện theo phương pháp có sẵn của giáo phái, nhưng sau đó Hà lên mạng tìm nhiều tài liệu khác nhau rồi tự nghĩ ra phương pháp tu luyện của riêng mình. 

Cụ thể, Hà lập ra phương pháp tu luyện khổ hạnh như giai đoạn “tẩy tịnh” (người tu luyện từ bỏ những cái xấu của bản thân), Hà chỉ cho những người trong nhóm ăn cơm trắng với nước tương, ăn rau củ quả, hút thuốc, uống rượu, dùng tay tát vào mặt, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài, cắt đứt liên lạc với người thân, gia đình...) và giai đoạn “tịch cốc” (người tu luyện nhịn ăn, nhịn uống trong khoảng thời gian 14 ngày). 

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 3

Chiếc xe ô tô 7 chỗ Hà thường chở các thành viên đi nhiều nơi tu luyện.

Ngoài những thành viên trong nhóm là Trịnh Thị Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Lê Ngọc Phương Thảo, Hà còn lôi kéo nhiều người trong đó có ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ tại TP.HCM).

Đáng chú ý, trong nhóm tu luyện do Hà làm trưởng nhóm còn nhiều thành viên có học thức cao. Điển hình là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên có trình độ thạc sĩ và từng là giảng viên một trường đại học, Ngọc Phương Thảo đã tốt nghiệp đại học. 

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 4

Chiếc xe ô tô 7 chỗ của Hà như "căn phòng di động" phục vụ cho việc đi nhiều nơi tu luyện với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Là trưởng nhóm nên Hà phải bán nhà, chuẩn bị ô tô, kinh phí, vật dụng sinh hoạt lo cho các thành viên đang theo mình tu luyện. Hà thường lái chiếc ô tô 7 chỗ chở các thành viên đi nhiều nơi để tu luyện, có đợt nhóm này ra TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tụ họp tu luyện nhưng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính. Sau đó, Hà cùng các thành viên trở về TP.HCM rồi lên Bình Dương thuê nhà tu luyện giáo phái do Hà “tự chế” ra.

Có thành viên không chịu được phương pháp tu luyện khổ hạnh, phản khoa học nên bỏ trốn khỏi nhóm của Hà. Riêng Linh và Thành vẫn tiếp tục theo Hà và bị nhóm này sát hại, phi tang thi thể trong bê tông. 

Đề nghị tử hình trưởng nhóm giáo phái "tự chế"

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 5
Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà bị Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị mức án tử hình.

Trong 2 ngày xét xử, HĐXX tập trung làm rõ quá trình giết người của các bị cáo. Trong khi Hà thừa nhận là người trực tiếp sát hại nạn nhân Thành, các bị cáo Huyên, Thảo và Hoa lần lượt phủ nhận hành vi giết người, dù trước đó đã thừa nhận tại cơ quan điều tra.

Trước những lý lẽ chối tội của các bị cáo, HĐXX và Viện KSND lập tức phản bác vì quá trình điều tra các bị cáo được lấy lời khai riêng, không được gặp nhau nhưng lời khai rất trùng khớp nhau. 

Mặc dù có lúc phản ứng khá gay gắt trước truy vấn của đại diện VKS, nhưng Hà thẳng thắn thừa nhận một phần hành vi phạm tội. “Tôi thừa nhận mình đã giết Thành, điều này là sai và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với Trần Đức Linh thì tôi không giết”, Hà khai trước tòa. 

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 6

4 bị cáo tại toà.

Hà nhấn mạnh, sau khi 2 nạn nhân chết, nhóm của Hà có rất nhiều cơ hội để bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đã không bỏ đi. Hà cũng biện luận, khi bị bắt, vì tôn trọng pháp luật nên đã khai rất rõ ràng, trung thực. 

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho rằng hành vi của các bị cáo là tàn ác, gây nguy hiểm cho xã hội, đủ cơ sở cấu thành tội giết người. Việc hoạt động tu luyện của nhóm này là trái với quy định của luật pháp, trái thuần phong mỹ tục. Hành vi trên thể hiện sự cuồng tín, mù quáng dẫn đến hành động giết người rất tàn ác.

Từ đó, vị đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình với tội danh “Giết người”.

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 7

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo bị Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị từ 22 - 23 năm tù.

Bị cáo Thảo đóng vai trò đồng phạm, là người đi mua đồ để sát hại anh Thành, biết rõ quá trình phạm tội của các bị cáo nên bị đề nghị từ 22 - 23 năm tù với hai tội danh “Giết người” và “Che giấu tội phạm”. 

Đối với Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, bị cáo này cầm dây siết cổ Thành, có vai trò đồng phạm thứ ba sau bị cáo Thảo, Viện KSND đề nghị từ 19 - 21 năm tù với hai tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”. 

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 8

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị mức án 19 - 21 năm tù. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa bị đề nghị mức án 13 - 15 năm tù.

Với Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà), Viện KSND xác định vai trò nguy hiểm ít hơn các bị cáo còn lại. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo này cũng rất nguy hiểm cho xã hội. Do đó, Viện KSND đề nghị mức án 13 - 15 năm tù tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”. 

Nói lời sau cùng, Phạm Thị Thiên Hà nhận lỗi về việc giết người là sai và gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 nạn nhân. Tuy nhiên Hà cho rằng đại diện VKS nói mình không còn khả năng cải tạo, đề nghị toà tuyên án tử hình là không hợp lý.

Hành trình tu luyện mù quáng của người chủ mưu vụ đổ bê tông giấu 2 thi thể  - 9

Nói lời sau cùng, bị cáo Hà nhận lỗi về việc giết người là sai và gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 nạn nhân. Đồng thời Hà xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo còn lại, đặc biệt là bị cáo Hoa (mẹ của Hà).

Bị cáo Hà khẳng định, các bị cáo còn lại đều nghe theo lời của Hà, vì vậy bị cáo xin nhận hết trách nhiệm, kính mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo còn lại, đặc biệt là bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà).

Sau 2 ngày làm việc, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tạm nghỉ để nghị án. Dự kiến, ngày 3/7 tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo.

Trung Kiên