1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đánh tráo hơn 300 tờ vé số của người khiếm thị vì... nằm mơ trúng số

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Vờ hỏi mua vé số của người khiếm thị tại Đắk Lắk, Hạnh nhanh tay đánh tráo cả trăm tờ vé số thật bằng một xấp vé số giả. Đối tượng dò tất cả các tờ vé số đã chiếm đoạt nhưng không trúng tờ nào.

Ngày 16/9, Công an phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý một phụ nữ nhiều lần đánh tráo vé số cũ để chiếm đoạt hơn 300 tờ vé số của một người khiếm thị.

Theo đó, sáng 15/9, Công an phường Tân An tiếp nhận trình báo của người phụ nữ khiếm thị về việc khi bà đang bán vé số trên địa bàn, có một phụ nữ đến hỏi mua vé số và đánh tráo cả xấp vé số mới bằng xấp vé số cũ.

Đánh tráo hơn 300 tờ vé số của người khiếm thị vì... nằm mơ trúng số - 1

Đối tượng Hạnh đã tráo vé số cũ để chiếm đoạt hơn 300 tờ vé số của người khuyết tật (Ảnh: Đức Nguyễn).

Bằng các nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã triệu tập Đào Thị Ngọc Hạnh (44 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hạnh khai thời gian qua có nằm mơ bản thân mình trúng vé số và do đang có nợ nần nên nảy sinh ý định đi chiếm đoạt vé số của người khuyết tật.

Sau đó, Hạnh dùng một xấp vé số cũ của ngày hôm trước, mang theo rồi vờ hỏi mua vé số của người khiếm thị. Lợi dụng việc người khuyết tật không nhìn thấy, Hạnh nhanh tay tráo tập vé số.

Đến tối cùng ngày, Hạnh đã ngồi dò lần lượt cả xấp vé số chiếm đoạt được nhưng không trúng tờ nào.

Hạnh được xác định đã có 4 lần tráo vé số của người khiếm thị này để chiếm đoạt 303 tờ vé. Số vé trên đều không trúng thưởng.