1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đắk Lắk:

Vụ bà lão bị cướp 430 tờ vé số: Nghi phạm dò nhưng không trúng tờ nào

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi cướp giật 430 tờ vé số của cụ bà ở Đắk Lắk, Thảo chờ đến chiều tối khi có kết quả xổ số rồi kiên nhẫn dò hết số vé này nhưng không trúng.

Ngày 10/9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định vụ một cụ bà bị cướp giật hàng trăm tờ vé số.

Vụ bà lão bị cướp 430 tờ vé số: Nghi phạm dò nhưng không trúng tờ nào - 1

Hình ảnh ghi lại sự việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/9, Nguyễn Thuận Thảo (44 tuổi, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy, vờ hỏi mua vé số của một cụ bà đang chống gậy đi bán vé.

Thảo nhanh chóng giật tập vé số (430 tờ) trên tay cụ bà rồi tăng ga bỏ trốn. Vụ việc khiến cho cụ bà ngã lăn xuống đường.

Chiều tối cùng ngày, Thảo đến nhà một người quen và chờ khi có kết quả xổ số đã mang số vé số cướp được ra dò. Thảo ngồi dò cả 430 tờ vé số nhưng không trúng một tờ nào.

Kẻ cướp giật mang vé số không trúng đi vứt ở một con suối gần nhà người thân để phi tang.

Vụ bà lão bị cướp 430 tờ vé số: Nghi phạm dò nhưng không trúng tờ nào - 2

Với số vé cướp được, Thảo kiên nhẫn dò nhưng không trúng tờ nào (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi sàng lọc, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Công an phường Thành Công xác định Thảo là thủ phạm gây nên vụ việc.

Sáng 7/9, cơ quan công an đã bắt giữ Thảo. Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bà D. (người bán vé số) cho biết, bà bị tai nạn giao thông năm 2023, sức khỏe giảm sút. Vì mưu sinh nên bà phải chống gậy đi bán vé số.

Vụ bà lão bị cướp 430 tờ vé số: Nghi phạm dò nhưng không trúng tờ nào - 3

Nguyễn Thuận Thảo sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo bà D. lúc đó bà vừa nhận vé số từ đại lý. Giá trị số vé bị mất trên 4 triệu đồng.

"Tôi buồn lắm, không nghĩ cậu ấy lại giật vé số của người đau yếu như tôi. Cứ ngỡ sẽ phải bù tiền vé bị mất tôi về nhà mất ăn, mất ngủ. May mắn, công an đã truy tìm ra người này để giúp tôi bớt thiệt hại", bà D. nói.

Cũng theo bà D. khi làm việc tại công an, Thảo đã khóc xin lỗi và mong được tha thứ.

"Tôi thấy cậu ấy thành tâm xin lỗi và hứa sẽ bù lại tiền vé. Cá nhân tôi cũng mong cho cậu ấy có cơ hội để làm lại cuộc đời, không làm những chuyện xấu nữa", bà D. chia sẻ.

Thảo có 3 tiền án về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản.