Công an TPHCM vượt 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”
(Dân trí) - Xác định nam sinh bị "bắt cóc online" đang có mặt tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk, công an ngay lập tức lên đường giải cứu nạn nhân với quãng đường khoảng 350km.
Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa vượt hàng trăm km, giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online” tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh sát giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online" tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thuận Thiên).
Trước đó, lúc 16h48 ngày 4/8, ông T.V.N. (SN 1972, ngụ phường Chợ Lớn) đến Công an Phường Chợ Lớn trình báo việc con ông là T.G.V. (SN 2007) đi đâu không rõ, nhờ công an phường hỗ trợ tìm.
Qua trao đổi với cảnh sát, ông N. cho biết nhận được tin nhắn của con trai qua Zalo với nội dung: “Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về”.
Xâu chuỗi các thông tin, nhà chức trách nghi ngờ V. bị “bắt cóc online”. Quá trình truy xét, Đội 2, Phòng PC02, phối hợp với Tổ địa bàn quận 5 và Công an phường Chợ Lớn xác định nam sinh lên một chiếc taxi đến địa điểm ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác ngay lập tức lên đường giải cứu với quãng đường khoảng 350km.

Ảnh giao diện của nhóm lừa đảo giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa bị hại (Ảnh: Thuận Thiên).
Đến khoảng 4h45 ngày 5/8, Công an TPHCM kiểm tra nhà nghỉ V.T. trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, giải cứu thành công bị hại.
Theo cảnh sát, V. là học sinh một trường THPT trên địa bàn ở TPHCM. Dù đã được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn "bắt cóc online", tuy nhiên nam sinh vẫn mắc bẫy của nhóm lừa đảo.