Trường đã cảnh báo, nam sinh ở TPHCM vẫn sập bẫy “bắt cóc online”
(Dân trí) - “Mặc dù nhà trường đã tuyên truyền, em bận học nên không nắm được”, một nam sinh bị bắt cóc ở TPHCM chia sẻ.

Vấn nạn "bắt cóc online" đang nóng hơn bao giờ hết khi thời gian qua xảy ra hàng chục vụ trên cả nước. Riêng tại TPHCM, có ngày cảnh sát phải cùng lúc giải cứu 2 nạn nhân.
Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành và nhiều trường học để cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng.
Tuy vậy, tình trạng vẫn chưa giảm khi không ít học sinh, sinh viên lơ là cảnh giác, dễ dàng sập bẫy các đối tượng lừa đảo.
"Bận học nên không biết"
Trường hợp bị "bắt cóc online" gần đây nhất là với nam sinh T.T.H. (SN 2005). H. đang là sinh viên năm 3 thuộc Trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Sáng 2/8, H. nhận cuộc gọi của một người lạ, tự xưng là cán bộ thuộc viện kiểm sát. Đối phương thông báo H. liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu nam sinh ra nơi vắng vẻ để nói chuyện, đồng thời giữ bí mật, không được tiết lộ cho người nào khác.
Sau cuộc trò chuyện, khoảng 9h45 cùng ngày, H. rời khỏi ký túc xá trên đường Hòa Hảo, phường Diên Hồng, TPHCM. Sau đó, nam sinh đến thuê phòng khách sạn H.A. ở phường Diên Hồng để tự giam lỏng bản thân.
Tiếp đến, H. chuyển qua thuê phòng tại khách sạn P.L. trên đường Nguyễn Chí Thanh, cách khách sạn H.A. khoảng 200m, theo lệnh của nhóm người lừa đảo.

H. bị "bắt cóc online" dù đã được nhà trường tuyên truyền (Ảnh: Thuận Thiên).
Khi một mình trong khách sạn, H. vào ứng dụng Zoom để trao đổi với nhóm đối tượng. Trong khoảng thời gian này, nam sinh đã 5 lần chuyển tiền theo yêu cầu của bọn lừa đảo với số tiền 129 triệu đồng.
Sự việc H. bị “bắt cóc online” được phát giác khi nhóm lừa đảo liên hệ cho ông T.Đ.T. (SN 1975, ngụ tỉnh Lâm Đồng, cha H.) thông báo đang bắt cóc con trai ông và đề nghị phía gia đình chuyển 600 triệu đồng tiền chuộc. Do lo sợ tính mạng của con trai, ông T. đã thông báo việc này đến ông L.V.T. (SN 1976, ngụ TPHCM) và nhờ người này trình báo công an.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Tổ địa bàn quận 10 và Công an phường Diên Hồng giải cứu thành công nạn nhân tại khách sạn.
Điều đáng nói, Trường Đại học Bách Khoa - nơi H. đang theo học - đã có tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, “bắt cóc online” tống tiền. Tuy nhiên, nam sinh này vẫn bị sập bẫy.
“Mặc dù nhà trường đã tuyên truyền, em bận học nên không nắm được”, nam sinh chia sẻ.
Ít xem tin tức
Một nạn nhân khác sập bẫy nhóm đối tượng lừa đảo là nữ sinh N.N.D.Q. (18 tuổi). Sáng 25/7, Q. đi uống nước với 2 người em họ tại quán cà phê ở TPHCM.
Lúc này, Q. nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa, thông báo nữ sinh bị lộ thông tin cá nhân. Tiếp đó, vị cán bộ dởm dọa rằng có người đã lấy tài khoản ngân hàng của Q. để rửa tiền.
Để được minh oan, các đối tượng yêu cầu nữ sinh đi đến một khách sạn gần đó và thuê phòng ở. Tiếp đến, các đối tượng gọi vào ứng dụng Zoom và cho Q. thấy các đối tượng đang mặc đồ giả cảnh sát. Việc này khiến nữ sinh càng thêm tin tưởng mình đang làm việc với cơ quan chức năng.

Cảnh sát làm việc với nữ sinh Q. và phụ huynh (Ảnh: Thuận Thiên).
Sau đó, nhóm người yêu cầu tài khoản ngân hàng của nữ sinh phải có 150 triệu đồng để chứng minh tài chính, nhưng Q. không có tiền. Nhóm người sau đó gửi đoạn tin nhắn mẫu để Q. gửi cho mẹ chuyển tiền vào tài khoản của nữ sinh. Tuy nhiên, người mẹ cảnh giác đã không thực hiện theo lời con gái.
“Nhóm người đưa lý do em đang ở trường làm hồ sơ du học, nhưng mẹ không tin và nói em quay khung cảnh trường đại học cho mẹ xem. Tuy nhiên, lúc này em đang ở phòng khách sạn nên không quay được. Sau đó, nhóm người lạ yêu cầu em tắt SIM và tắt định vị”, Q. kể lại.
Đến khoảng 16h cùng ngày, nhóm người đề nghị Q. di chuyển sang một khách sạn khác và nữ sinh làm theo. Tại đây, kẻ xấu yêu cầu kiểm tra thân thể của nữ sinh.
“Chắc khi đó nhóm người đã quay clip, gửi cho mẹ em để đe dọa và tống tiền. Đến khoảng 20h cùng ngày, cảnh sát đã có mặt tại phòng khách sạn, đón em về”, nữ sinh chia sẻ.
Q. cho biết bản thân là học sinh giỏi 12 năm liền. Nữ sinh vừa thi tốt nghiệp và chờ kết quả xét tuyển đại học.
“Em cũng dùng mạng xã hội, tuy nhiên cũng ít xem tin tức mà chỉ tập trung vào việc học nên không biết về thủ đoạn lừa đảo này. Khi nghe công an gọi điện thông báo mình liên quan đến vụ rửa tiền, em rất lo lắng nên làm theo yêu cầu của họ”, nữ sinh chia sẻ.
Công an TPHCM khuyến cáo lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, đồng thời không yêu cầu người dân chuyển tiền hay nhập mã OTP. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần tắt máy và trình báo công an địa phương nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 0693.187.200 (Phòng PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời.