Siêu xe Lamborghini Urus te tua sau "cuộc đua" với trực thăng

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Tài xế chiếc Lamborghini Urus này đã học được rằng không thể chạy thoát máy bay trực thăng cảnh sát.

Đoạn video do Cảnh sát khu vực York của Canada cho thấy cuộc rượt đuổi bắt đầu trên một đường cao tốc lớn, và may mắn là khi đó có ít phương tiện qua lại.

Ngay sau đó, chiếc Lamborghini lao vào ngõ cụt nhỏ, nhưng bất chấp việc bị một chiếc xe Ford F-Series của cảnh sát chặn lại, tài xế vẫn tìm cách lách qua, rồi tăng tốc bỏ chạy.

Siêu xe Lamborghini Urus te tua sau cuộc đua với trực thăng - 1

Sau cuộc rượt đuổi, chiếc Lamborghini bị rách tung cả 4 lốp, chỉ còn trơ lại phần mâm (Ảnh chụp màn hình York Regional Police/YouTube).

Cơ quan chức năng cho biết chiếc Urus sau đó đã xuất hiện trở lại trên đường cao tốc, chạy hơn 124 dặm/h (200km/h). Sau khi xe chạy qua thiết bị xì lốp, một trong hai lốp trước bị nổ rồi bung ra khỏi vành, lăn xuống đường vì có vẻ như xe không hề giảm tốc.

Chiếc Urus rơi mất lốp ở tốc độ khoảng 85 dặm/h (khoảng 137km/h), nhưng tài xế vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy, làm tóe ra tia lửa điện trên đường.

Sau khi lái xe chạy bằng vành hơn 15 phút, tài xế tấp vào bãi đậu xe, tưởng đã trốn thoát sự truy đuổi của cảnh sát mà không biết rằng một chiếc trực thăng có công nghệ quan sát ban đêm vẫn đang theo dõi.

Không lâu sau, các đơn vị tuần tra mặt đất đã có mặt và bắt giữ những người có liên quan. Cảnh sát cho biết, trong cuộc truy đuổi, tài xế Urus đã tông vào một số xe tuần tra.

Cảnh sát đã cáo buộc tài xế Samuel Ugbo-Adeosun, 21 tuổi, về tội hành động nguy hiểm, chạy trốn cảnh sát và không dừng lại sau tai nạn, trong khi người đi cùng là Keenan Adu, 22 tuổi, bị buộc tội tấn công cảnh sát bằng vũ khí.

Lamborghini Urus te tua sau "cuộc đua" với trực thăng (Video: Cảnh sát vùng York/YouTube).