Sau bão, nông dân điếng người phát hiện đàn trâu chết la liệt

Hoàng Lam

(Dân trí) - Mưa bão, vợ chồng ông Vang Trung Thúy, ở Quỳ Châu, Nghệ An rời trang trại về nhà tránh trú. Khi quay lại, ông Thúy lặng người khi đàn trâu 8 con của gia đình nằm chết la liệt.

Ngày 12/9, ông Lý Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, 8 con trâu của một hộ gia đình trên địa bàn nghi bị sét đánh chết.

Theo thông tin ông Dũng cung cấp, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, ngày 8/9 trên địa bàn có mưa rất to. Lo sợ mưa bão, vợ chồng ông Vang Trung Thúy rời khu vực trang trại gia đình (giáp với địa bàn xã Châu Phong, Quỳ Châu), về nhà ở bản Ba Cống (xã Châu Hoàn, cách gần 10km) để trú ẩn.

Sau bão, nông dân điếng người phát hiện đàn trâu chết la liệt - 1

Đàn trâu 8 con của gia đình ông Thúy nghi bị sét đánh chết từ vài ngày trước, thời điểm địa phương này đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi (Ảnh: H. Vi).

Chiều 11/9, thời tiết ổn định, ông Thúy trở lại trang trại để trông nom đàn trâu và vườn rừng của gia đình. Khi đến nơi, người đàn ông chết lặng khi cả đàn trâu 8 con của mình đã chết, một số con bị sém, nghi sét đánh.

"Vợ chồng ông Thúy lên đây làm trang trại khá lâu, chủ yếu trồng rừng và chăn nuôi đại gia súc. Đàn trâu 8 con của gia đình chăn thả trong khu vực trang trại. Nhiều khả năng, trong những ngày mưa bão, khu vực đàn trâu nằm bị sét đánh trúng, chết cả đàn", ông Lý Văn Dũng nhận định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Châu Hoàn đã có mặt, kiểm đếm và đánh giá thiệt hại đối với gia đình ông Vang Trung Thúy. Nhiều khả năng đàn trâu bị sét đánh chết từ vài ngày trước, gia chủ không thể xẻ thịt bán vớt vát vốn. Theo ước tính, gia đình ông Thúy thiệt hại khoảng trên 100 triệu đồng.

"Trước mắt chính quyền địa phương chia sẻ và có một phần quà nhỏ động viên gia đình ông Vang Trung Thúy", ông Dũng thông tin.