PhotoStory

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão Yagi, hàng trăm héc-ta lúa sắp đến vụ thu hoạch của người dân ở Thanh Hóa bị gãy đổ, ngập sâu trong nước, nhiều diện tích thiệt hại nặng nề.

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 1

Chiều 8/9, thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), toàn tỉnh này có hơn 1.700ha lúa bị đổ gãy, ngập úng. 

Trong đó, Nga Sơn là một trong những địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại nặng nề, với hơn 325ha. 

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 2

Đầu giờ chiều 8/9, tranh thủ trời hửng nắng, người dân xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, khẩn trương ra đồng gặt lúa xanh về phơi.

Theo người dân, khoảng 20 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch nhưng bão số 3 ập tới "cướp trắng", vụ này nhiều hộ dân mất mùa. Nhìn cánh đồng lúa sắp đến vụ thu hoạch ngã dập ngâm nước, ai cũng ngửa mặt nhìn trời vuốt nước mắt, cắn răng đi mót lúa về phơi.

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 3

Anh Nguyễn Hữu Phi, thôn Mỹ Khê, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, cho biết năm nay gia đình anh cấy 3,5 sào lúa. Bão số 3 quật ngã, dập vùi toàn bộ diện tích.

"Làm cả vụ chỉ trông đến ngày thu hoạch, nay mưa bão, coi như vụ này mất trắng. Hôm nay tranh thủ trời tạnh, tôi thuê người ra gặt được chút nào hay chút đó, chắc ước tính chỉ được khoảng 30% sản lượng. Không chỉ lúa bị thiệt hại, giờ gia đình còn phải mất thêm tiền thuê thợ đi gặt", anh Phi nói.

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 4

Cũng như anh Phi, cơn bão số 3 vừa tan, bà Lê Thị Hưng (xã Ba Đình, huyện Nga Sơn) vội vã lội bì bõm trên cánh đồng ngập sâu, nhặt nhạnh từng cây lúa xanh đã ngã gục, cố vớt vát, kéo về cho gà ăn. 

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 5

"Cả 7 sào ruộng giờ chỉ còn 1-2 sào thu hoạch được. Nhìn cánh đồng sắp đến vụ thu hoạch đổ rạp cả, tôi xót xa lắm", bà Hưng nghẹn giọng. 

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 6

Do ngập sâu trong nước lũ, nhiều hạt lúa bị mọc mầm, không thể sử dụng được. 

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 7

Đồng ngập nước, không thể sử dụng máy gặt, người dân phải gặt bằng tay và tuốt lúa tại cánh đồng để vận chuyển về nhà. 

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 8
Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 9

Những hạt lúa bị ngấm nước, mọc mầm, người nông dân cố vớt vát, đưa về cho gà ăn.  

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 10

Số lúa không bị mọc mầm, người dân tranh thủ phơi.

Nông dân nhìn trời... khóc hậu bão Yagi - 11

Tại một số cánh đồng lúa bị nghiêng đổ nhẹ, người dân tranh thủ buộc thân, cứu lúa, cố đợi thêm đến ngày chín.