Nữ nhân viên bật khóc khi phát hiện bị lừa đảo trong chớp mắt
(Dân trí) - Với thao tác làm giả phiếu chuyển khoản khi mua trà sữa, nữ nhân viên 19 tuổi rơm rớm nước mắt khi biết bị lừa. Tuy số tiền không lớn, nhưng chừng ấy cũng bằng mấy ngày công của cô.
Mới mở quán trà sữa trước cổng trường học được vài tháng, anh Nguyễn Hoàng Vĩnh (Hải Phòng) đã gặp tình huống lừa đảo, bị làm giả phiếu chuyển tiền trực tuyến.
Anh cùng vợ làm văn phòng, mới đầu tư kinh doanh thêm quán trà sữa, sữa chua. Anh điều hành, quản lý từ xa và thuê nhân viên trực tiếp bán hàng.
Chủ quán trà sữa cho biết, gần 16h ngày 21/2, có một thanh niên cao lớn, mặc áo phao đen, mang theo khẩu trang bước vào quán mua một cốc trà sữa.
Khách hàng làm giả phiếu chuyển khoản (Ảnh: NVCC).
"Cốc trà sữa chỉ 15.000 đồng. Song người này có trao đổi sẽ chuyển khoản cho quán 515.000 đồng và nhận lại 500.000 đồng tiền mặt", anh Vĩnh thông tin.
Vì quán mới mở, nhân viên 19 tuổi chưa có nhiều trải nghiệm thực tế nên cũng nhẹ dạ nghe theo lời của khách hàng. Sau khi đưa mã quét, người này cũng thực hiện các thao tác như chuyển khoản giao dịch bình thường.
Sau đó họ còn đưa màn hình điện thoại thể hiện phiếu đã chuyển khoản thành công cho nhân viên quan sát.
"Lúc đó có thể nhân viên của mình nghĩ do mạng gặp vấn đề nên chưa nhận được thông báo số tiền đã chuyển đến. Bạn ấy cũng có chụp lại màn hình đã chuyển khoản của người đàn ông này. Tuy nhiên, một lúc sau vẫn chưa nhận được tiền đến, bạn nhân viên mới hốt hoảng gọi cho tôi", chủ quán chia sẻ.
Do mới đi làm, gặp tình huống bất ngờ, nữ nhân viên rơm rớm nước mắt. Bởi số tiền 500.000 đồng không quá lớn lao, nhưng cũng bằng mấy ngày công của cô.
Tuy nhiên, anh Vĩnh cũng không trách phạt nhân viên. Dẫu vậy, anh cho biết bạn nhân viên cảm thấy sốc và buồn bã khi lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.
Họ sử dụng một ứng dụng làm giả phiếu chuyển tiền (Ảnh: NVCC).
Đây cũng là bài học để anh căn dặn nhân viên kỹ lưỡng hơn. Do quán mới mở không lâu, nên anh chưa có điều kiện để trang bị thêm các thiết bị thông báo số tiền đã nhận tại cửa hàng.
"Sau khi tìm hiểu từ màn hình chuyển khoản nhân viên chụp lại, tôi phát hiện ra họ đã dùng một ứng dụng chuyên nghiệp làm giả phiếu chuyển khoản trực tuyến.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng cần thiết phải lên tiếng, cảnh tỉnh cho mọi người về chiêu thức này. Bởi sợ nhất chúng lừa đảo các bà, các mẹ bán hàng ngoài chợ khi chưa đăng ký thông báo từ ngân hàng", anh Vĩnh nhấn mạnh.
Sau khi chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội, bản thân anh này cũng nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng khi từng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Như vậy, cùng một chiêu thức, đã có không ít nạn nhân rơi vào cảnh "dở khóc, dở cười" này.