1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Bữa trưa toàn đậu hũ của lao động Việt tại Nhật, đổi lương 33 triệu đồng

Hạ Di

(Dân trí) - Sang Nhật lao động, anh Trí Tấn cho hay anh và nhiều đồng nghiệp khác phải ăn uống thật tiết kiệm, để dành dụm đủ tiền gửi về quê nhà cho gia đình.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam lao động Việt mồ hôi nhễ nhại, dùng bữa trưa ở công xưởng khi đang mệt "bở hơi tai".

Trong đoạn clip, chàng trai tỏ vẻ ngại ngùng khi đồng nghiệp ghi hình khoảnh khắc ăn bữa trưa qua loa của mình. Bữa trưa của anh chỉ có một ít cơm và 4 miếng đậu hũ, hoàn toàn không có chút thịt, rau khiến không ít người xem clip xót xa.

Bên dưới đoạn clip, nhiều người bình luận rằng: "Làm cơ khí ở xưởng nhưng chỉ ăn như vậy thì làm sao có đủ sức để làm việc?". Chàng trai chỉ phản hồi rằng, chỉ có ăn như thế, họ mới có dư tiền gửi về cho gia đình.

Chủ nhân đoạn clip, anh Trí Tấn (quê tại Nghệ An), cho hay chàng trai trong đoạn clip là đồng nghiệp làm cùng xưởng ở Osaka (Nhật Bản). Anh Tấn chia sẻ, bữa trưa qua loa là điều thường xuyên xảy ra đối với anh và nhiều lao động khác.

Bữa trưa toàn đậu hũ của lao động Việt tại Nhật, đổi lương 33 triệu đồng - 1

Lao động Việt tại Nhật ăn trưa qua loa, khiến cộng đồng mạng xót xa (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Nguyên nhân là vì họ muốn tiết kiệm, để dành dụm tiền gửi về cho gia đình. Ngoài ra, công việc vất vả, họ cũng không nuốt trôi cơm nên đành ăn tạm cho xong bữa.

Làm thợ cơ khí ở Nhật Bản suốt 3 năm, anh Tấn bộc bạch rằng công việc rất vất vả. Mỗi ngày, anh làm việc 9 tiếng. Những hôm đơn hàng dồn dập, anh phải làm việc liên tục.

Thế nhưng, vì sợ gia đình lo lắng, anh hiếm khi gọi điện về tâm sự. Những cuộc gọi về nhà, anh Tấn chỉ muốn hỏi thăm gia đình, không nhắc đến những cực nhọc mà mình đang trải qua.

"Ở xứ lạ quê người, nhiều lúc tôi thấy cô đơn lắm. Công việc vất vả cỡ nào cũng không thể chia sẻ với ai. Cảm giác một mình về phòng trọ trong thời tiết lạnh buốt càng khiến tôi nhớ nhà nhiều hơn", anh Tấn chia sẻ rằng hằng tháng, anh đều đặn tích cóp, gửi 20 triệu đồng về quê.

Dù công việc cực nhọc, nam lao động Việt chia sẻ anh vẫn cảm thấy biết ơn khi có cơ hội làm việc với mức lương nhiều người ao ước, được chủ và đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ.

"Những lúc nghĩ tới gia đình, tôi càng có thêm động lực để cố gắng. Để mưu sinh, ai cũng phải trải qua vất vả, khó khăn. Tôi mong những người con xa xứ giống tôi sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể kiếm tiền lo cho gia đình", anh Tấn trải lòng.

Đoạn clip anh Tấn đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm lượt tương tác. Phía dưới phần bình luận, nhiều người Việt làm việc ở nước ngoài cũng tỏ ra đồng cảm với Tấn và đồng nghiệp.

Không riêng anh Tấn, nhiều lao động Việt làm việc ở nước ngoài cũng từng khiến cộng đồng mạng xúc động vì những bữa cơm "chan mồ hôi, nước mắt" ở công xưởng.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nam lao động người Việt ăn cơm chan nước lạnh tại một công trường ở Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến nhiều người thương cảm.

Anh Bang (23 tuổi, quê tại Hà Tĩnh), chủ nhân đoạn clip, cho hay anh là nhân vật trong đoạn clip nói trên. Chàng trai chia sẻ, anh đã đến Đài Loan làm công nhân tại một công trình xây dựng gần 2 năm.

Mỗi ngày, Bang làm việc ít nhất 8 tiếng. Hôm nào nhiều việc, phải đến 20h nam công nhân mới về đến nhà. Công việc ở công trường vất vả, luôn phải làm  ngoài trời.

Bữa trưa toàn đậu hũ của lao động Việt tại Nhật, đổi lương 33 triệu đồng - 2

Nam lao động người Việt ăn cơm chan nước lạnh ở công trường xây dựng tại Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Vào mùa đông, thời tiết tương đối dễ chịu. Nhưng mùa hè nắng gắt, Bang và các đồng nghiệp đẫm mồ hôi cả ngày, da đen nhẻm.

"Nhiều lúc mệt đến mức không nuốt nổi cơm, tôi phải chan nước lạnh vào cho trôi rồi nhanh chóng trở lại công việc.

Chấp nhận xa nhà đi làm kiếm tiền nên dù có tủi thân cách mấy tôi cũng phải tập làm quen với điều đó. Đổi lại sự cực khổ là những đồng tiền do chính mình làm ra. Lúc ấy bản thân mới thấy quý trọng sức lao động của mình", anh Bang nói.