1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Vừa học vừa làm ở Hàn Quốc, nam du học sinh kiếm gần 100 triệu đồng/tháng

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Cày cuốc trên công trường từ sáng đến chiều tối, anh Ngọc được chủ bao ăn, ở và trả công hơn 3,2 triệu đồng tiền Việt.

Anh Nguyễn Tiến Ngọc (31 tuổi, quê Lào Cai), du học sinh tại Hàn Quốc, gần đây thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi chia sẻ về hành trình kiếm gần 100 triệu đồng mỗi tháng ở xứ người, dù đang theo học chương trình du học.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam thanh niên cho biết, trước khi sang Hàn Quốc, hai vợ chồng anh không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 9-10 triệu đồng, không đủ để trang trải cuộc sống và lo cho tương lai của gia đình.

Du học sinh Việt chia sẻ không gian làm việc tại Hàn Quốc (Nguồn: NVCC).

Nhận thấy cơ hội đổi đời bằng con đường xuất ngoại, anh Ngọc dành nhiều thời gian tìm hiểu và quyết định vay mượn số tiền 320 triệu đồng để sang Hàn Quốc vào tháng 9/2023, theo diện visa D2-3 (chương trình du học thạc sĩ).

Theo diện visa này, anh Ngọc đi học vào cuối tuần, các ngày còn lại trong tuần du học sinh có thể đi làm thêm.

Qua tìm hiểu, nhận thấy ngành xây dựng là một trong những ngành có thu nhập cao ở Hàn Quốc, anh Ngọc đã quyết định chọn công việc này, dẫu vất vả hơn nhiều ngành, nghề khác.

"Ở công trường xây dựng, lương công nhân học việc đã ở mức 60-70 triệu đồng/tháng, còn thợ lành nghề có thể kiếm được 100 triệu đồng. Thu nhập của tôi hiện tại thuộc nhóm trung bình, khoảng 180.000 won/ngày (hơn 3,2 triệu đồng), tháng về tay 96 triệu, vì mọi chi phí đã có ông chủ lo hết", anh Ngọc chia sẻ.

Hằng ngày, anh Ngọc phải dậy từ sớm để kịp có mặt tại công trường lúc 7h. Công việc của anh kéo dài 8 tiếng mỗi ngày, thi thoảng tăng ca 10-12 tiếng mới về nhà nghỉ ngơi.

Ở công trường, anh Ngọc đảm nhận công việc đục bê tông và mài tường. Theo anh Ngọc, công việc này nhẹ nhàng hơn so với những người làm bốc vác sắt hay cốp pha, nhưng vẫn đảm bảo thu nhập cao và không quá ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Xây dựng là một trong những ngành kiếm được nhiều tiền nhưng cũng vất vả nhất ở Hàn Quốc. Thời tiết thế nào cũng phải làm việc cả ngày ngoài trời. Ai ra nước ngoài cũng phải đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền.

Động lực đi làm hằng ngày của tôi là có thể lo được cho gia đình đầy đủ nhất. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến vợ con, nghĩ về những thứ hai vợ chồng đã cố gắng, tôi lại có thêm lý do để tiếp tục", anh tâm sự.

Vừa học vừa làm ở Hàn Quốc, nam du học sinh kiếm gần 100 triệu đồng/tháng - 1

Gia đình chính là động lực để anh Ngọc cố gắng mỗi ngày ở xứ người (Ảnh: NVCC).

Vào những ngày lễ lớn của Hàn Quốc, anh Ngọc không nghỉ mà xin đi làm thêm trong nông trại để kiếm thêm thu nhập, mỗi ngày anh có thể kiếm được khoảng 2,5 triệu đồng. Nhờ đó, chỉ sau 6 tháng sang Hàn, anh đã trả hết nợ tiền lo chi phí ban đầu.

"Vợ chồng tôi khi cưới nhau hai bàn tay trắng, không có công việc ổn định, cũng không có đất để ở. Vì vậy, tôi quyết định đi nước ngoài làm việc để thoát nghèo. May mắn thay, tôi được gia đình và người thân ủng hộ. Họ hàng cho vay tiền sang Hàn Quốc, còn cho mượn đất ở quê để kinh doanh.

Sau hơn một năm sang Hàn Quốc, vợ chồng tôi đã mua được hai mảnh đất ở quê. Chúng tôi xây dựng một căn nhà cấp 4 nhỏ, vừa làm quán vừa để ở. Tuy phải vay mượn thêm nhưng tôi luôn tin rằng, nếu cả hai vợ chồng cùng cố gắng, thì chắc chắn sẽ đạt được những điều mình mong muốn.

Tôi hay chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, không phải để khoe khoang, mà muốn tạo động lực cho những ai đã và đang có ý định xuất ngoại. Điều quan trọng là hãy cố gắng và sống thật tốt", anh Ngọc nói.