Lao động Việt ăn cơm chan mồ hôi, nước mắt ở Đài Loan

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Sang Đài Loan làm công nhân xây dựng ở công trình, để đổi lấy mức lương 60 triệu đồng/tháng, anh Tuấn bộc bạch có những ngày mệt đến mức không nuốt nổi cơm.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một lao động Việt mồ hôi nhễ nhại, rưng rưng nước mắt khi cố ăn hộp cơm trong công trường xây dựng, khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Lao động Việt ăn cơm chan mồ hôi, nước mắt ở Đài Loan - 1

Nam lao động Việt ăn cơm chan mồ hôi, nước mắt trong công trường ở Đài Loan khiến nhiều người xót xa (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân đoạn clip, anh Thanh Tuấn (28 tuổi, quê tại Hà Tĩnh), cho hay nam lao động trong clip là đồng nghiệp làm việc cùng công trường tại Đài Loan (Trung Quốc) với anh. Vì công việc quá vất vả, đồng nghiệp đã không kiềm được nước mắt khi cố nuốt miếng cơm trong giờ nghỉ trưa.

Anh Tuấn bộc bạch đã sang Đài Loan làm việc hơn 2 năm. Hằng ngày, cả nhóm phải làm việc từ 8 đến 12 tiếng, dù mưa hay nắng thì vẫn phải làm.

"Công việc ở công trường lúc nào cũng nặng nhọc. Hầu như các công nhân phải dãi nắng, dầm mưa, khiêng những vật rất nặng. Vì thế, sau một thời gian làm việc, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng không ít. Mưu sinh thì ai cũng vất vả cả nhưng muốn cuộc sống đủ đầy thì phải chấp nhận và cố gắng", anh Tuấn chia sẻ.

Chàng trai cho hay dù công việc vất vả, đời sống ở nước ngoài khó khăn, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi vẫn còn khả năng làm ra tiền, nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi tháng, nam lao động Việt có thể kiếm 55-60 triệu đồng.

Trước đó, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip một nam lao động Việt ăn cơm chan nước lạnh trong công trường tại Đài Loan.

Anh Bang (23 tuổi, quê tại Hà Tĩnh), chủ nhân đoạn clip, cho hay anh là nhân vật trong đoạn clip nói trên. Mỗi ngày, Bang phải làm việc ít nhất 8 tiếng. Hôm nào nhiều việc, phải đến 20h nam công nhân mới về đến nhà. Công việc ở công trường vất vả, luôn phải làm ngoài trời.

Vào mùa đông, thời tiết tương đối dễ chịu. Nhưng mùa hè nắng gắt, Bang và các đồng nghiệp đẫm mồ hôi cả ngày, da đen nhẻm.

"Nhiều lúc mệt đến mức không nuốt nổi cơm, tôi phải chan nước lạnh vào cho trôi rồi nhanh chóng trở lại công việc", chàng trai nói.

Dưới phần bình luận của các đoạn clip, nhiều lao động Việt đang làm việc ở nước ngoài và cả trong nước đều bày tỏ sự đồng cảm đối với hai nam lao động nói trên. Ngoài ra, không ít người có người thân làm việc ở nước ngoài cũng tỏ ra xót xa trước hình ảnh này.

"Bố tôi từng là công nhân làm ở công trường tại Đài Loan. Mỗi lần bố gửi tiền về, tôi lại khóc khi nghĩ đến cảnh bố đã vất vả như thế nào mới có số tiền này. Khi xem clip này, tôi càng nhớ đến công lao của bố và biết ơn bố hơn", tài khoản T.H. bình luận.