Bộ đội băng rừng, vượt sông giúp dân xây nhà
(Dân trí) - Những ngôi nhà tranh tre dần được thay thế bằng mái ấm kiên cố, vững chãi nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước. Và cũng không thể thiếu công sức của những người lính quân hàm xanh.

LTS: Hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU (gọi tắt là Chỉ thị 22). Chỉ thị này phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025.
Tại Thanh Hóa, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Song, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, bứt tốc “về đích”, mang đến người nghèo ngàn mái ấm kiên cố, vững chãi.
Gùi gạch, đẩy vữa, giúp dân xây nhà
Giữa thời tiết tháng 7 như "đổ lửa" ở xã biên giới Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng Trung Lý, cùng các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài băng rừng, vượt sông Mã đến bản Tà Cóm để giúp gia đình anh Sùng A Cáng (24 tuổi) đào móng, xây nhà.
Để đến được nhà anh Cáng, đoàn cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ hơn 1km đường đèo dốc. Thấy bóng áo lính lấp ló, anh Cáng vội vàng ra đón với giọng hồ hởi: “Xe tải vừa đổ xi măng, gạch ở ngoài đường cái, không có cán bộ giúp không biết bao giờ tôi mới vận chuyển xong”.

Bộ đội vác vật liệu giúp người dân xây dựng ngôi nhà trong mơ (Ảnh: Đồn biên phòng Trung Lý).
Nghe xong, các chiến sĩ biên phòng liền xắn tay áo, gùi gạch, giúp anh Cáng vận chuyển vật liệu lên nhà. “Có bộ đội giúp, gia đình tiết kiệm được tiền thuê nhân công. Chả mấy chốc mà ngôi nhà trong mơ sẽ hoàn thành”, anh Cáng nói.
Tà Cóm là bản của đồng bào Mông, cách trung tâm xã Trung Lý gần 50km. Căn nhà của anh Cáng nằm ở lưng chừng đồi, cách đường chính gần 200m.
Trong bản, phần lớn chỉ còn người già và trẻ nhỏ, thanh niên, người trung tuổi có sức khỏe đều đi làm ăn xa. Nhà anh Cáng neo người, chỉ một mình anh làm được việc nặng. Việc dựng nhà mà không thuê nhân công là rất khó nếu không có sự hỗ trợ của những người lính mang quân hàm xanh.
Thiếu tá Quản Đình Thao cho biết đường vào Tà Cóm nhỏ, độ dốc cao, xe tải không thể vào tận nơi nên anh em phải tăng bo vật liệu. Các chiến sĩ thay nhau vác xi măng, gùi cát, xếp gạch lên xe rùa để đẩy. Dù nắng nóng, áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng ai cũng vui vẻ, động viên nhau cố gắng để bà con sớm có nhà mới.

Tình quân dân thắm đượm cùng xây lên căn nhà kiên cố (Ảnh: Hạnh Linh).
Theo vị chính trị viên, xã Trung Lý có nhiều bản vùng sâu, vùng xa như Tà Cóm, Pa Búa, Cá Giáng, Cánh Cộng... có địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn khiến chi phí vật liệu xây dựng tăng gần gấp đôi.
“Một viên gạch chuyển vào bản Tà Cóm có giá 2.500 đồng, cát 600.000 đồng/m3, xi măng 1.600 đồng/kg, cộng thêm chi phí nhân công xây dựng khoảng 1,2 triệu đồng/m2… bởi vậy phải cần đến sự chung tay của cộng đồng, cán bộ, chính quyền địa phương", Thiếu tá Thao chia sẻ.
Đồn Biên phòng Trung Lý cùng chính quyền địa phương huy động nhân dân hỗ trợ ngày công xây dựng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ đồn trực tiếp xuống dân để san nền, vận chuyển vật liệu, trộn vữa, dựng nhà…

Nhờ bộ đội giúp đỡ, bà con tiết kiệm được chi phí thuê nhân công (Ảnh: Hạnh Linh).
Tính đến nay, các chiến sĩ của đồn đã giúp sửa chữa, xây mới được 8 ngôi nhà với gần 60 ngày công. “Chúng tôi xem đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của người lính biên cương. Đồng hành cùng dân dựng nhà, giữ bản là cách bộ đội bám đất, giữ yên lòng dân, xây tình người, xây niềm tin nơi phên dậu của Tổ quốc”, Thiếu tá Quản Đình Thao bộc bạch.
Đổi công làm nhà, gắn kết tình làng, nghĩa xóm
Ngôi nhà mới rộng hơn 60m2 của ông Lương Văn Hồn (63 tuổi, trú tại bản Táo, xã Trung Lý) sắp được hoàn thiện. Ông có hoàn cảnh éo le khi vợ mất sớm, một mình “gà trống nuôi con”.
Nhiều năm gồng gánh nuôi hai con trưởng thành, giờ tuổi cao sức yếu, lại mắc bệnh đau xương khớp, đi lại khó khăn, ông từng nhiều lần định vay mượn để sửa lại căn nhà mục nát, nhưng rồi lại ngậm ngùi gác lại vì không đủ chi phí.

Ông Lương Văn Hồn chia sẻ với bộ đội biên phòng về ngôi nhà trong mơ (Ảnh: Hạnh Linh).
“Cuối năm ngoái, tôi được cán bộ xã đưa vào danh sách hỗ trợ về nhà ở. Tôi vui quá, nhiều đêm không ngủ được”, ông Hồn kể.
Ngôi nhà sắp hoàn thành của ba cha con có trị giá 150 triệu đồng nhưng chỉ tốn 30 triệu tiền công thợ. Ngoài sự giúp đỡ của bộ đội và Đoàn thanh niên, ông và hai con trai còn đổi công với hàng xóm.
“Những phần khó như xây, trát tường, lát gạch, tạo độ dốc để lợp mái, lắp điện, nước…, tôi phải thuê thợ. Còn lại đều do bộ đội, Đoàn thanh niên và bà con xóm giềng giúp. Có nhà mới, tôi sẽ giục các con cưới vợ”, ông Hồn cười nói.
Không xa nhà ông Hồn là ngôi nhà còn mùi sơn mới của bà Lộc Thị Thu (48 tuổi). Dọn vào ở hơn một tháng nay, bà vẫn ngỡ như đang mơ.
Chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai con nhỏ trong căn chòi lá dựng tạm trên nền đất cha mẹ để lại. Mùa mưa, nước dột tứ phía, nền nhà trũng thấp khiến căn chòi luôn ẩm ướt, lạnh lẽo. Có đêm mưa lớn, bà thức trắng, canh từng giọt nước rỉ qua mái lá, chỉ mong con được ngủ yên.

Ngôi nhà mơ ước của bà Thu (Ảnh: Hạnh Linh).
Ngày UBND xã báo tin được hỗ trợ xây nhà, bà không dám tin. Khi căn nhà hoàn thành, đứng giữa bốn bức tường gạch vững chãi, mái tôn sáng bóng, bà đã bật khóc.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng là kết quả của sự chung tay giúp đỡ từ nhiều người. “Chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng giúp tôi đào móng, dựng nhà. Hàng xóm người quét vôi, người dựng hàng rào. Có nhà mới rồi, mẹ con tôi không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão”, bà Thu chia sẻ.
Ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết nguồn hỗ trợ từ Chỉ thị 22 là cơ hội để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà tranh tre trong tiêu chí giảm nghèo hàng năm. Vì vậy, chính quyền xã đang tăng tốc để xây dựng nhanh và nhiều ngôi nhà kiên cố.
Theo thống kê, toàn xã Trung Lý có 121 hộ có nhu cầu về nhà ở. Đến nay, đã đạt được 90% tiến độ. Những ngôi nhà hoàn thành đều đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Bà Lộc Thị Thu vui vẻ khi có nhà mới (Ảnh: Hạnh Linh).
“Ở Trung Lý, mỗi ngôi nhà không chỉ được dựng lên bằng vật liệu, mà còn được xây nên từ nghĩa tình quân dân keo sơn, gắn bó. Bộ đội không quản ngày mưa nắng, cùng bà con vận chuyển vật liệu, san nền, dựng cột.
Cán bộ xã, thôn bản "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát, động viên, hỗ trợ kịp thời. Bà con trong bản góp công, cùng nhau dựng nhà như dựng một mái ấm chung cho cả cộng đồng. Vì thế, tình người càng thêm thắm đượm”, ông Lon chia sẻ.