Nữ sinh dặn "đi thi lớp 10 đừng màu mè hoa lá", dân mạng chia sẻ chóng mặt

Hoài Nam

(Dân trí) - Một số lưu ý của bản thân rút ra từ kỳ thi lớp 10 trước đây của nữ sinh Đại học Kinh tế TPHCM liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Đặc biệt trong đó có lời dặn thí sinh đi thi đừng… màu mè.

Từ trải nghiệm trước đây của mình, Thanh Ngọc, sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế TPHCM, đưa ra một vài lưu ý cần thiết cho thí sinh trước ngày thi lớp 10.

Lưu ý này liên tục được học sinh chia sẻ, trong đó có nhiều nội dung "xin đừng" gửi đến các thí sinh.

Nữ sinh dặn đi thi lớp 10 đừng màu mè hoa lá, dân mạng chia sẻ chóng mặt - 1

Thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM trong buổi làm thủ tục sáng 4/6 (Ảnh: Hải Long).

Nữ sinh này cho hay, đi thi đừng gây chú ý, tốt nhất là mặc đồ đồng phục học sinh của trường.

Đừng màu mè hoa lá hẹ, kể cả kẹp tóc, tốt nhất cũng dùng thun màu đen cột thắt gọn gàng, tránh gây chú ý với người xung quanh, đặc biệt là khi… gặp phải giám thị khó tính.

Trường hợp thí sinh tự đi xe đạp điện đến điểm thi, cần kiểm tra kỹ đã nạp điện đầy bình, tránh giữa đường đến hết điện giữa đường, dẫn đến tình huống đi trễ.

Nếu được, những ngày này hãy… cứ làm "con cưng" của bố mẹ, nhờ bố mẹ đưa đón sẽ an toàn hơn. Chú ý đến điểm thi sớm trước ít nhất 30-40 phút để hạn chế những tình huống không hay.

Ngủ sớm, không tâm linh hay thức đăng các status (trạng thái) hay chia sẻ mấy cái thìa, quả cam (từng có trào lưu học sinh chia sẻ cái thìa, quả cam để qua môn). Tinh thần không tỉnh táo, khi vào phòng thi đợi một lúc, chưa làm bài đã có thể gục lên gục xuống.

Dừng ôn thi, dừng việc cố gắng nhồi nhét kiến thức vào ngày cuối cùng, điều này chỉ khiến thí sinh mệt mỏi và áp lực hơn. Thay vào đó có thể đọc truyện, xem phim và đi ngủ sớm để có tinh thần tỉnh táo nhất.

Phải ăn sáng, tuyệt đối không ăn uống quá qua loa như uống mỗi sữa hay ăn đồ ăn vặt. Học sinh lót bụng bằng mỳ gói hay ổ bánh mì, tránh ăn đồ quá nhiều dầu mỡ vào buổi sáng.

Cũng không nên uống quá nhiều nước trước giờ thi, hạn chế việc phải đi vệ sinh nhiều lần ảnh hưởng đến khả năng tập trung và thời gian làm bài.

Kiểm tra dụng cụ đầy đủ, quan trọng nhất là giấy báo dự thi, căn cước công dân và bút viết, thước kẻ.

Đặc biệt, nữ sinh viên này lưu ý thí sinh đừng mang máy tính vào ngày thi văn, ngoại ngữ tránh trường hợp bị tráo đổi máy tính khi để đồ dùng, cặp sách tại phòng để đồ chung. Chính người bạn của Thanh Ngọc từng bị tráo sang chiếc máy tính bị hỏng.

Vào trường thi nhớ tắt nguồn điện thoại, tắt báo thức, tắt chuông điện thoại, an toàn nhất nếu có thể là để điện thoại ở nhà.

Nữ sinh dặn đi thi lớp 10 đừng màu mè hoa lá, dân mạng chia sẻ chóng mặt - 2

Thí sinh cần giữ được tâm trạng tốt cho kỳ thi vào lớp 10 (Ảnh: Hải Long).

Khi làm bài không quay qua quay lại, ngó trái ngó phải vì lúc này không ai giúp được mình. Thà cứ tập trung làm bài còn vớt vát được ít điểm hơn là ngó nghiêng có thể bị lập biên bản.

Thi xong môn nào hãy đi thẳng ra về, đừng ở lại dò đáp án. Việc dò đáp lúc này chỉ làm thí sinh thêm lo lắng, hoang mang về "sự đã rồi" và kéo theo ảnh hưởng đến các môn kế tiếp.

Ai hỏi thi có tốt không, cứ trả lời "làm được bài", hoặc "làm cũng hết bài không bỏ sót câu nào", tinh thần để dành cho các môn thi tiếp theo.

Trước mỗi kỳ thi vào lớp 10, thầy Võ Kim Bảo, giáo viên dạy văn, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TPHCM cũng dặn học trò, làm xong bài thi môn đầu tiên, các em hãy lặng lẽ ra khỏi phòng thi, có thể không cần phải nói lời nào với ai, đi thẳng về.

Cũng đừng vội trao đổi đáp án với bạn, đừng lên mạng xem đáp án, cũng đừng gọi ngay cho thầy cô để hỏi xem mình làm bài có đúng không.

Ngoài ra, thầy giáo dạy văn này cũng "xin" một ngày của các em không có internet. Bởi chỉ cần lướt Facebook 5 phút, các em sẽ lại thấy người ta chia sẻ, bàn tán đáp án, sẽ thấy bạn bè hớn hở khoe mình trúng tủ hoặc thấy bạn bè khóc lóc bù lu bù loa vì làm sai một câu nào đó... Điều này kéo ảnh hưởng rất lớn đến các em ở các môn sau.

Nữ sinh dặn đi thi lớp 10 đừng màu mè hoa lá, dân mạng chia sẻ chóng mặt - 3

Bố mẹ cũng có thể giúp con bớt căng thẳng, áp lực trong kỳ thi này (Ảnh: Nam Anh).

Với phụ huynh, thầy Bảo cũng mong bố mẹ đừng vội hỏi con: "Con làm bài được không?", mà hãy hỏi: "Con mệt không? Con đói không? Uống trà sữa trân châu ít đường, ít đá nhiều phô mai kem không?"…

Một câu hỏi của bố mẹ có thể đã quyết định tâm trạng thoải mái, dễ chịu hay căng thẳng ở con cái.

Năm nay, để động viên học trò, thầy Bảo mua tặng mỗi em học sinh của lớp mình hai chiếc bút bi. Ngoài ra, như lời nhắc giúp học trò đi thi đúng giờ, phân chia thời gian làm bài hợp lý, thầy còn tặng mỗi em một chiếc đồng hồ đeo tay.