Những điều mẹ chưa nói với con gái thi lớp 10 bật dậy nấu ăn lúc 1h sáng

Hoài Nam

(Dân trí) - Giữa đêm, chị Lương trở mình, thấy ngoài bếp có ánh đèn và tiếng nồi niêu, chén bát. Cô con gái chị chuẩn bị thi lớp 10 đang vào bếp nấu ăn. Chị với điện thoại, nhìn đồng hồ hiển thị 1h17 phút…

Người mẹ cố nằm thật im trên giường để con không biết mẹ cũng đã thức giấc.

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, ngày 6/6, con gái chị Nguyễn Thu Lương, ở Tân Bình TPHCM cùng gần 100.000 thí sinh ở TPHCM sẽ chính thức vào bước vào kỳ thi tranh suất lớp 10 công lập.

Những điều mẹ chưa nói với con gái thi lớp 10 bật dậy nấu ăn lúc 1h sáng - 1

Thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM trong buổi làm thủ tục sáng 5/6 (Ảnh: Hải Long).

Cháu đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và hai trường khác gần nhà.

Thời gian qua con cao điểm ôn thi, ngoài lịch học của con, gia đình cố gắng duy trì nề nếp sinh hoạt như mọi ngày như duy trì đều đặn bữa cơm gia đình, hoạt động thể thao, ngủ sớm, đưa con ra ngoài vui chơi… tránh cho con việc cả ngày chỉ học.

Con gái chị Lương có một đặc điểm rất đặc biệt là cứ lúc nào căng thẳng, áp lực quá sức cháu sẽ vào bếp... nấu ăn. Chị Lương phát hiện ra điều này từ hồi cháu học tiểu học.

Trước mỗi đợt kiểm tra học kỳ, hay lúc bị bắt nạt hoặc gặp một sự cố nào đó… cháu sẽ lao vào bếp với thớt, với dao, với hành tỏi, rau củ, thịt cá, với nồi niêu chén bát.

Cháu nói rằng chỉ khi nấu ăn, con cảm thấy dễ chịu và tạm quên đi sợ hãi, mệt mỏi… Khi đó nếu ai quấy rầy, làm đứt mạch con càng căng thẳng. Khi tự kết thúc việc nấu ăn của mình, con mới thấy thoải mái hơn phần nào.

Nhưng gần đây, trước kỳ thi vào lớp 10, con gái chị Lương mới … nấu ăn vào buổi tối và giờ, ngay trước ngày thi, con vào bếp lúc 1h sáng. Chị biết rằng, con đang thật sự căng thẳng, mệt mỏi, không ngủ được…

Những điều mẹ chưa nói với con gái thi lớp 10 bật dậy nấu ăn lúc 1h sáng - 2

Kỳ thi vào lớp 10 của học sinh còn là sự âu lo, căng thẳng của bố mẹ (Ảnh minh họa: Hải Long).

Muốn bật dậy ôm chặt lấy con, nói với con thật nhiều điều nhưng chị Lương  phải kiềm lại khi hiểu con đang cần không gian, cần sự riêng tư, cần chỗ xả stress theo cách của mình.

Gia đình chị không quá áp lực với việc con thi lớp 10 khi có đủ điều kiện cho phương án cho cháu học trường quốc tế, song ngữ hoặc tư thục. Hơn ai hết cháu biết rõ điều này nhưng không có nghĩa như vậy thì cháu không căng thẳng, không lo âu.

Những lúc con căng thẳng, chị Lương cũng muốn nói với con "lo gì mà lo, rớt thì học tư" nhưng chị kịp kiềm chế bản thân.

Với chị có thể việc con rớt lớp 10 chẳng là gì, rớt trường này thì học trường khác nhưng ở lứa tuổi của con, là người trực tiếp đối mặt với kỳ thi thì không dễ dàng như vậy.

Nếu mẹ nói "có gì đâu mà lo" khác nào phủ nhận, xem nhẹ sự lo lắng, cảm xúc của con. Sự mệt mỏi đôi khi chưa hẳn đến từ vấn đề chúng ta đang phải đối mặt mà thường đến từ việc bị người xung quanh phủ nhận cảm xúc. Nên chị Lương nhắc mình, con được quyền buồn, được quyền lo lắng, căng thẳng.

Nhà chị không treo phần thưởng nếu con đỗ lớp 10. Con đỗ hay rớt thì sau kỳ thi, cả gia đình đều sẽ có chuyến đi chơi chung cùng nhau đến Sa Pa (Lào Cai), địa điểm theo lựa chọn của con.

Còn rất nhiều điều muốn nói với con nhưng chị Lương thừa nhận, con ở độ tuổi mới lớn, nói với con không dễ dàng, chính mẹ cũng không dễ mở lời.

Đúng! Kỳ thi lớp 10 rất quan trọng với hầu hết học trò tuổi 15 các con. Nhưng chị muốn nói với con rằng con người con, cơ thể con, tâm hồn con, suy nghĩ của con, mùi hương của con quan trọng hơn bất cứ kỳ thi nào, bất cứ đánh giá nào.

Kỳ thi lớp 10 rất quan trọng nhưng nó không quyết định cuộc đời con hay bất cứ ai.

Cuộc đời con không phụ thuộc vào những kỳ thi mà cuộc đời con phải là ngay khoảnh khắc hiện tại, sẽ ở chỗ mà con sẽ bước, con sẽ đi. Cuộc đời con nằm ở cách con nghĩ, cách con tư duy, cách con yêu thương, cách con kết nối...

Chị muốn nói với con, bố mẹ yêu con vì con chính là con. Con chính là con nghĩa là con có thể cao hoặc thấp, khỏe hoặc ốm, đen hoặc trắng, học tốt hoặc học kém, thi đậu hoặc thi rớt, thành công hoặc thất bại, hạnh phúc hoặc đau khổ…

Nhiều bố mẹ thường nói, chỉ con cần hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh. Nhưng chị Lương muốn nói với con kể cả con không hạnh phúc, con không bình an, con không khỏe mạnh… bố mẹ vẫn yêu con. Bởi đó chính là con, đó chính là cuộc đời của con.

Những điều mẹ chưa nói với con gái thi lớp 10 bật dậy nấu ăn lúc 1h sáng - 3

Phụ huynh chờ con tham gia kỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Chị muốn nói với con, trong gia đình mình không có phần thưởng khi đạt thành tích và càng không có sự trừng phạt khi thất bại. Trong gia đình là tâm thế sống cho hiện tại cùng việc sẵn sàng đón nhận những gì sẽ đến trên sự sẻ chia, yêu thương, chấp nhận.

Chuyến đi của gia đình chị sau kỳ thi kể cả trường hợp con đậu đó cũng không phải là phần thưởng mà đó là kỷ niệm của các thành viên gia đình đánh dấu con bước qua một chặng đường mới.

Chặng đường đó có thể là con rớt lớp 10 hoặc đậu lớp 10…