1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Con gái ngoan vừa vào đại học, mẹ hớt hải chạy lên đưa... đi đẻ

Hoài Nam

(Dân trí) - Cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi vào đại học chưa hết năm nhất, người mẹ tất tả từ nhà lên thành phố dẫn con đi tìm chỗ... sinh.

Vừa "sổ lồng", con gái ngoan dính... bầu

Chia sẻ tại tọa đàm về giáo dục giới tính cho học sinh, sinh viên ở TPHCM, vị bác sĩ sản kể lại trường hợp mình tư vấn cho hai mẹ con cách đây không lâu. Họ tìm đến bà khi cái thai trong bụng cô con gái đã bước qua tuần 25. 

Cô con gái là mẫu "con nhà người ta" ngoan ngoãn, luôn nghe lời, chỉ biết học và học. Cháu là học sinh giỏi nhiều năm liền ở bậc phổ thông với đủ thành tích khen thưởng.

Con gái ngoan vừa vào đại học, mẹ hớt hải chạy lên đưa... đi đẻ - 1

Cô con gái ngoan học năm nhất gọi điện về nhà báo tin mang thai (Ảnh minh họa: Create).

Trong mắt bố mẹ, cháu là đứa lớn tướng nhưng khù khờ, trong sáng, không yêu đương nhăng nhít như bạn bè cùng trang lứa.

Vậy nhưng, vừa xa nhà theo học tại một trường top đầu ở TPHCM chưa hết năm nhất, người mẹ đã đón tin "long trời lở đất". Sau rất nhiều lần gọi điện cho mẹ úp úp mở mở, cháu khóc: "Con có chửa, bụng to lắm rồi".

Ngày cháu nhập học, chồng chị đưa con lên thành phố. Lần đầu tiên lên thăm con cũng là lúc chị xoay xở trước cái thai trong bụng con đã lớn tướng.

Cháu nói ngắn gọn về "tác giả" bào thai là một thanh niên cùng khu trọ, đã ôm đồ chuyển đi không còn liên lạc được.

Chị dẫn con đến gặp bác sĩ với mục đích ban đầu là... phá thai. Vị bác sĩ sản phân tích cho hai mẹ con về luật cấm phá thai trên 22 tuần, những nguy cơ, biến chứng có thể gánh chịu suốt đời khi phá thai lớn.

Được tư vấn, cháu chọn bảo lưu kết quả học tập, đến một mái ấm thiện nguyện chờ sinh con. Lấy lý do con bệnh, người mẹ thời gian dài đi đi lại lại chăm sóc con và cháu. 

Sau này, theo thông tin vị bác sĩ nắm được, đứa bé được gửi cho một người bà con nuôi, còn người mẹ trẻ đi học trở lại... Sự việc vẫn là một bí mật với người bố, hai mẹ con sợ "nói ra chỉ có chết". 

Nhức nhối nữ sinh viên đẻ con rồi... ném

Con gái ngoan xa nhà vào đại học, vừa "sổ lồng" khỏi vòng tay bố mẹ đã... mang thai, sinh đẻ không phải là chuyện hiếm.

Trường hợp nữ sinh mang thai, sinh con ngoài ý muốn nói trên phải nói là một ca may mắn khi cô con gái còn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ. Nhờ vậy, đứa trẻ được chào đời an toàn, còn người mẹ trẻ vẫn có thể tiếp tục việc học.

Trên thực tế, đã xảy ra hàng loạt vụ nữ sinh viên mang bầu, sinh con với muôn vàn bi kịch gây ám ảnh tột cùng.

Chỉ vài năm trước, dư luận rùng mình sợ hãi trước sự việc cô gái trẻ sinh con rồi ném qua cửa sổ tầng 31 của tòa nhà ở Hà Nội.

Càng khó tin hơn khi thai phụ là sinh viên một trường đại học, nổi tiếng xinh đẹp, hát hay, múa giỏi với nhiều thành tích trong hoạt động ngoại khóa.

Trước cơ quan điều tra, nữ sinh viên thừa nhận cháu bé được khoảng 8 tháng thai kỳ, là con của người bạn trai cũ mà hai người đã chia tay trước đó. Sau này, khi cô hẹn hò với người mới thì phát hiện mình… có bầu.

Quá hoảng loạn khi đứa trẻ chào đời, cô nữ sinh cho bé vào túi ni lông đen, đặt cháu lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi đẩy xuống…

Con gái ngoan vừa vào đại học, mẹ hớt hải chạy lên đưa... đi đẻ - 2

Lá thư người mẹ để lại khi bỏ con gần cây xăng ở TPHCM với nội dung "Em đang là sinh viên..." (Ảnh: C.A).

Mới đây, tại thành phố Thủ Đức, TPHCM, người dân đi bộ buổi sáng phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gần cây xăng.

Bên cạnh đứa trẻ là mẩu giấy của người mẹ để lại với nội dung: "Em đang là sinh viên không đủ điều kiện để chăm sóc cho bé. Kính nhờ các thầy (cô) chăm sóc bé giúp con để bé có được cuộc sống tốt hơn".

Cũng tại TPHCM, thi thể một bé gái sơ sinh nghi bị sát hại được phát hiện trong một túi ni lông thải bỏ từ một khu trọ tại quận Bình Thạnh.

Sau đó, mẹ cháu bé là sinh viên năm 4 một trường đại học đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "giết con mới đẻ".

Bên cạnh những vụ nữ sinh sinh con ra rồi vứt, mỗi năm còn có vô số ca nạo phá thai ở tuổi học sinh sinh viên.

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo phá thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.

Chia sẻ tại chương trình "Tám cuối tuần" với chủ đề "Chối bỏ mầm sống", ThS xã hội học Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, khi tham vấn những ca sinh viên mang thai ngoài ý muốn, ông nhận thấy cứ 10 em thì có đến 7-8 em bị bạn tình bỏ rơi rồi đến gia đình bỏ rơi. Thêm áp lực từ dư luận, các giá trị xã hội nên nhiều người từ bỏ chính đứa con của mình.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, các con số thống kê chính thức về vấn nạn nạo phá thai có thể chưa phản ảnh được thực tế. Bởi hầu hết những ca chối bỏ con đều muốn giữ bí mật.

Càng muốn giữ bí mật thì họ sẽ càng lén lút, tìm chỗ làm "chui". Và càng lén lút sẽ càng nguy hiểm, dễ để lại những di chứng khủng khiếp... 

Một chuyên gia tâm lý ở TPHCM đánh giá tỷ lệ quan hệ tình dục sớm của Việt Nam không lớn nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục rồi để lại hậu quả mang thai ngoài ý muốn rất cao, đặc biệt trong giới học sinh, sinh viên.

Ông lý giải, con trẻ suốt bậc phổ thông được gia đình và nhà trường dồn hết thời gian, nguồn lực cho việc học các môn văn hóa và thi cử. "Con ngoan trò giỏi" trong mắt bố mẹ, thầy cô là học giỏi, đạt điểm số cao, ngoan ngoãn, nghe lời.

Con gái ngoan vừa vào đại học, mẹ hớt hải chạy lên đưa... đi đẻ - 3

Có thai ngoài ý muốn để lại những hậu quả nặng nề với học sinh, sinh viên (Ảnh minh họa: L.L).

Người lớn né tránh hoặc không quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính một cách nghiêm túc cho con trẻ. Các em thiếu nghiêm trọng kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản.

Ở nhà bố mẹ kìm kẹp, giám sát, khi bước ra khỏi vòng kiểm soát này, nhiều đứa con lập tức "bung" kèm cả những dồn nén, ức chế.

Cùng với việc thiếu kiến thức, kỹ năng, nhiều con ngoan trò giỏi rơi ngay vào cảnh có thai ngoài ý muốn. Nhiều bi kịch từ đây mà ra...