Con gái cười sặc khi xa nhà vào đại học, bố dặn "đừng vội chửa đẻ"

Hoài Nam

(Dân trí) - "Chửa rồi cần gọi ngay một cuộc về nhà. Không dám mở lời, bố chỉ cho cách", ông bố nhắc chuyện "vợ bố ngày trước mới tuổi 19 đã đẻ" đầy hài hước, vui vẻ trong câu chuyện trao đổi với con.

Chia sẻ trên một diễn đàn sinh viên, Ngọc Ánh (tên nhân vật được thay đổi) tân sinh viên một trường đại học ở TPHCM cho biết, cô từ một tỉnh ở miền Trung vừa nhập học vài ngày trước. 

Ánh là con cả, là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Trước đó, để chuẩn bị cho hành trình này, bố mẹ thường xuyên nói chuyện, trao đổi, dặn dò con gái về cuộc sống một mình xa nhà.

Con gái cười sặc khi xa nhà vào đại học, bố dặn đừng vội chửa đẻ - 1

Vào đại học, cô nữ sinh được bố mẹ trang bị nhiều hành trang, kỹ năng bảo vệ bản thân (Ảnh minh họa: Create).

Mẹ dặn dò chuyện ăn uống, đi lại, giao tiếp với bạn bè, thầy cô, chỉ luôn cách hỏi đường ra sao, mua hàng cần làm thế nào để tránh bị hớ, bị lừa. 

Bố thì chỉ dẫn từng li từng tí cách dùng ổ điện, chỉnh bóng đèn đến thay dầu nhớt cho xe.

Là người luôn gần gũi, cưng chiều con gái, ông còn dặn con "xa nhà cẩn thận củi lửa". Ánh tiết lộ, củi lửa ở đây không chỉ là chuyện sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy ở chỗ trọ mà còn là chuyện quan hệ tình cảm, yêu đương nam nữ.

Ngọc Ánh kể, bố mình nói một thôi một hồi: "Con đủ tuổi rồi, yêu cứ yêu, muốn thế nào cứ sống thế đấy miễn không vi phạm pháp luật, không gây tổn hại cho mình và cho người khác.

Yêu đương phải biết bảo vệ bản thân, là con gái lại càng phải giữ mình. Giữ chính là giữ cho mình, không phải giữ cho bố mẹ hay cho bất kỳ ai khác. 

Đang đi học phải làm sao đừng để mình rơi vào cảnh lỡ làng, sinh con giữa chừng, đừng để bản thân dang dở tương lai, con nhỏ thiệt thòi đủ bề. Ông thẳng thắn nói với con "tai nạn ngoài ý muốn đành chịu, còn những thứ biết rồi phải có ý thức mà phòng mà tránh".

"Khi bản thân chưa đủ ý thức, kiến thức, kỹ năng, chưa đủ cả vật dụng phòng vệ, cách tốt nhất là nín, là nhịn. Chưa ai vì trì hoãn chuyện yêu đương mà lăn đùng ra chết ngay được. Đừng vì vài phút sung sướng rồi ảnh hưởng đến cả đời mình, cả đời đứa con", người bố tỉ tê.

Con gái cười sặc khi xa nhà vào đại học, bố dặn đừng vội chửa đẻ - 2

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở cây xăng khu vực thành phố Thủ Đức, TPHCM vào đầu năm 2024 (Ảnh: C.A).

Ông hướng dẫn con: "Đứa nào yêu đương mà ngon ngọt "lỡ chửa anh sẽ cưới", con bỏ luôn dép chạy ngay cho bố. Khi đã có lòng, con không cần chửa, người ta vẫn muốn cưới bằng được, một khi gượng ép, khó tránh trách móc, đổ tội.

Đã làm mọi cách rồi mà vẫn chửa, hãy nhớ con gái đến tuổi trưởng thành, bầu bí là chuyện thường tình trên thế gian. Tuyệt đối không được quên còn có bố mẹ ở quê, trời có sập bố mẹ vẫn cùng con đưa tay ra mà chống. 

Chửa rồi hãy gọi ngay một cuộc về nhà. Không dám mở lời, bố chỉ cho cách, cứ nhắc ngay chuyện "vợ bố ngày trước mới tuổi 19 đã đẻ, nay con bố cũng đã 19-20" thôi".

Ông nhắc đi nhắc lại, nhớ lấy, đã lỡ phải báo càng sớm càng tốt, im thêm ngày nào thì bụng lớn thêm ngày đó. Biết sớm thì có thêm cơ hội lựa chọn phương án tốt nhất cho tình huống tệ nhất. 

Ông bố phân tích, bỏ thai trên 22 tuần tuổi là hành vi phạm pháp luật, đau đớn về tinh thần, lại nguy hiểm tính mạng. Khi muộn rồi cách duy nhất là đẻ, không còn bất cứ lựa chọn nào khác. 

Nếu bên nhà trai gật đầu, khi chưa kiếm ra tiền, cưới hỏi tem tém lại, bớt phô trương. Người ta lắc đầu thì tập xác định một mình nuôi con. Cố vừa đẻ vừa học, cố không nổi phải gọi ngay trường xin bảo lưu về quê thăm nhà, đi du lịch. Khi nào con chập chững đi nhà trẻ, mẹ lại đi học.

Cuộc đời có nhiều lựa chọn, nhiều con đường, đường nào cũng sẽ tìm được lối ra. Đường dễ không đi là đã chọn đường khó lại càng cần bản lĩnh, kiên cường để đương đầu, để vượt qua. 

Nghe bố ra rả dạy chuyện tình yêu, giới tính, sinh sản với giọng thản nhiên, có phần hài hước, Ánh cười sặc sụa. Qua cách nói chuyện của bố, cô gái có thêm nhiều kiến thức, thông tin cũng như hình dung ra những tình huống mình có thể gặp phải.

Tuy nhiên, Ánh thừa nhận cũng có chút khó chịu trước lời dặn dò của bố về vấn đề vốn nhạy cảm này. Cô thoáng có suy nghĩ chưa được bố tin tưởng, cảm giác trong mắt bố mẹ mình "hư đến nơi".

Nhưng ngẫm về tấm lòng, sự quan tâm, mong muốn con biết bảo vệ bản thân, biết nên lựa chọn thế nào của bố, Ánh chọn vui vẻ, hợp tác với bố thay vì cau có.

Con gái cười sặc khi xa nhà vào đại học, bố dặn đừng vội chửa đẻ - 3

Tân sinh viên xa nhà nhập học cần rất nhiều kỹ năng, hành trang để bảo vệ bản thân (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Cô gái cho biết, bố tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không theo nghề dạy học mà làm việc trong lĩnh vực hoạt động xã hội.

Ông có văn bằng hai về lĩnh vực tâm lý nên trong nuôi dạy con, bố cực kỳ quan tâm đến các khía cạnh về sức khỏe tinh thần, sức khỏe giới tính. Mọi vấn đề ông đều thông tin rõ ràng, trao đổi thẳng thắn với con không né tránh, không hù dọa, đe nẹt. 

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo phá thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.

Hành trang xa nhà của cô nữ sinh vừa qua tuổi 18 không chỉ là kiến thức các môn văn hóa, không chỉ là tiền học phí, không chỉ là căn phòng trọ hay chuyện ăn uống đi lại mà còn cả công cụ bảo vệ bản thân về sức khỏe giới tính, tình dục. Cô nhận thức rõ đó là vấn đề ai cũng phải đối mặt nhưng ít được quan tâm, trang bị. 

Với Ánh, điều này thật sự quan trọng không chỉ riêng với bạn gái mà với tất cả các bạn trẻ. Nhất là trước tình trạng "mù" kiến thức giới tính trong học sinh, sinh viên để lại những hậu quả đau lòng đã được cảnh báo lâu nay.