Á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội từng viết đơn định bảo lưu kết quả

Mỹ Hà

(Dân trí) - Cấp 3 học chuyên văn nhưng Hồng Quân vào sư phạm toán ở ĐH. Quân từng viết đơn tính xin bảo lưu kết quả vì sợ mình không học nổi nhưng em đã bật lên, đạt Á khoa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2024.

Từng viết đơn tính xin bảo lưu kết quả

Ngày 11/6, Quân vinh dự đại diện cho 2.700 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội gửi lời tri ân thầy cô, người thân và bày tỏ suy nghĩ về hành trình gắn bó tại mái trường này. Ngô Hồng Quân (K70 khoa toán- tin) là Á khoa tốt nghiệp toàn trường ĐH Sư phạm năm 2024 với tổng điểm GPA 3,96/4.0.

"Người ta từng ngỡ ngàng khi thấy một học sinh chuyên toán được giải văn nhưng chắc sẽ ngờ vực khi nghe câu chuyện một học sinh lớp văn học ngành toán.

Xuất phát điểm là một học sinh chuyên văn của trường Chu Văn An (Hà Nội), việc lựa chọn bến đỗ cho quãng đời sinh viên Khoa toán - tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một bước ngoặt liều lĩnh, nhưng khi bây giờ nhìn lại, em cảm thấy không hề hối tiếc với quyết định của mình", Quân chia sẻ trong bài phát biểu.

Á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội từng viết đơn định bảo lưu kết quả - 1

Quân và mẹ trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Bảo Hà).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quân cho biết, năm lớp 11 em từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi văn cấp thành phố Hà Nội, vào thẳng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chia sẻ về "biến cố" từ dân chuyên văn nhưng "đầu quân" vào ngành Sư phạm toán, Quân cho biết, một khi tiếp xúc với gì đó quá lâu, chúng ta thường có cảm giác chán.

Em đã từng yêu thích văn rất lâu, cả mấy năm học cấp 3 nhưng em không muốn tiếp tục đeo đuổi ngành học ấy nữa nên quyết định chọn toán. Em không ân hận vì quyết định ấy.

"Khi vào đại học với ngành toán, em biết sẽ không giống với cách học toán ở phổ thông. Hai học kỳ đầu tiên năm nhất trôi qua nhẹ nhàng nhưng bắt đầu chuyển sang môn chuyên ngành đầu tiên học kỳ 1 năm 2, em gặp cú sốc thực sự. Đây là môn học khó, trừu tượng trong khi nền tảng ban đầu của mình là chuyên văn.

Lúc đó em có ý định bỏ chuyên ngành toán để chọn lại ngành khác. Em viết một lá đơn, dự định xin bảo lưu kết quả nhưng lá đơn ấy mãi mãi em không nộp lên nhà trường.

Em bắt đầu lao vào học tập để xem mình có làm được không. Môn toán có kho tài liệu rộng lớn trên mạng, đồng thời em xin đề thi và tài liệu sách vở từ các anh chị khóa trên để tham khảo thêm.

Mỗi giờ học, có gì không hiểu, em hỏi thầy cô giải đáp ngay lập tức. Đối với em, thầy cô trong khoa và nhóm bạn học của mình thật tuyệt vời. Em vừa được giúp đỡ trong học tập và cả trong các môn thể thao, hoạt động xã hội để bật lên", Quân cho biết.

Á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội từng viết đơn định bảo lưu kết quả - 2

Cuộc đời này cần lắm những thầy cô giáo trẻ nhiệt huyết (Ảnh: Bảo Hà).

Cuộc đời cần lắm những giáo viên nhiệt huyết

Theo nam sinh này, thời gian đầu khi biết con trai chọn vào sư phạm toán, bố mẹ Quân phản ứng và lo lắng khá nhiều vì sợ con không theo kịp.

Đặc biệt, bố mẹ từng khuyên em nên chọn ngành nào đó về kinh tế để sau này có mức thu nhập cao hơn lương nhà giáo. Trăm lời giải thích không bằng một lần hành động, em đã giúp bố mẹ yên tâm hơn bằng kết quả học tập xuất sắc trong quãng thời gian học đại học.

Chia sẻ về những năm tháng dưới mái trường sư phạm, Quân cho hay, đối với em và với nhiều thế hệ sinh viên của trường này, mỗi thầy cô đều là câu chuyện rất riêng, nguồn cảm hứng vô tận cho sinh viên noi gương học tập. Mai này, dù chúng em có đi đâu, về đâu, thì vẫn mang trong mình những giá trị cốt lõi của môi trường sư phạm. 

"Có lẽ em và các bạn ngồi đây sẽ mãi không thể quên những tiết học sôi nổi nơi giảng đường, những mùa thi bộn bề sách vở, những tháng ngày nghiên cứu khoa học vất vả mà hăng say, những sự kiện, hoạt động đoàn thể tưng bừng rộn rã.

Những gì chúng em đã được học tại nơi đây sẽ là hành trang quý báu để chúng em mang theo trong suốt chặng đường "trăm năm trồng người"- dù lắm gian nan nhưng cũng thật vinh quang", Quân xúc động nói.

Á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội từng viết đơn định bảo lưu kết quả - 3

Quân vinh dự đại diện cho 2.700 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phát biểu tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: Bảo Hà).

Lý giải về việc vì sao lại chọn ngành sư phạm, Quân cho hay, có rất nhiều ngành học có thể kiếm nhiều tiền nhưng cuộc sống còn là trao truyền những giá trị cho mọi người, đặc biệt cho lớp trẻ - thế hệ rất cần sự hướng dẫn của người lớn, đặc biệt là giáo viên.

Đối với các bạn cũng học ngành sư phạm như mình, Quân cho rằng, ngành giáo dục đất nước có thể sẽ còn rất nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức đặt ra bởi thời đại nhưng em hy vọng các bạn sẽ vững vàng trước sóng gió, vì cuộc đời này cần lắm những thầy cô giáo trẻ nhiệt huyết, và con trẻ cũng cần lắm ngọn lửa yêu thương tỏa ra từ chính các giáo viên.

Chị Nguyễn Thị Kim Hạnh, mẹ Quân cho hay, khi con trai được tuyển thẳng vào đại học, bố mẹ đã khuyên con chọn ngành học nào đang hot hiện nay nhưng bố mẹ tôn trọng sở thích và lựa chọn vào sư phạm của con.

Việc học tập ở phổ thông đều do con tự học ở nhà và trên trường, không học thêm bên ngoài. Mặc dù không học thêm nhưng điểm văn, toán của con luôn trong top xuất sắc.

"Trong hai đứa con, Quân là cậu bé điềm tĩnh, chín chắn nên khi con quyết định, gia đình tôn trọng sở thích muốn vào sư phạm và làm giáo viên của con trai", chị Hanh cho biết.