An Giang:

Nữ sinh mồ côi cha mẹ được bạn đọc báo Dân trí tiếp sức đến trường

Nguyễn Hành Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Em Trần Thị Mỹ Tiên nhân vật trong bài viết “Nữ sinh mồ côi mẹ trước nguy cơ dừng bước ở ngưỡng cửa đại học” được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ tiếp bước đến trường.

Em Trần Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2002), ngụ xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới – An Giang) mồ côi mẹ từ lúc em lên 7 tuổi, cha bị u gan đã hơn 8 năm nay và vừa qua đời hôm chủ nhật tuần rồi. Dù mồ côi mẹ, gia cảnh hết sức khó khăn, sống nương nhờ vào sự cưu mang đùm bọc của người bác ruột cũng nghèo khó, nhưng em vẫn luôn có ý thức vượt qua nghịch vươn lên học tốt.

Trong kỳ tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2020 vừa qua, Trần Thị Mỹ Tiên trúng tuyển vào cả 2 trường: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.  Nhưng do học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học quá cao so với khả năng và hoàn cảnh của em hiện tại nên em đã chọn đăng ký theo học Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn.

Nữ sinh mồ côi cha mẹ được bạn đọc báo Dân trí tiếp sức đến trường - 1

Em Mỹ Tiên bày tỏ lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời hỗ trợ em có điều kiện làm hồ sơ nhập học

Nữ sinh mồ côi cha mẹ được bạn đọc báo Dân trí tiếp sức đến trường - 2

Biên lai thu tiền năm học đợt 1 của em Mỹ Tiên

Chỉ riêng đợt 1 của năm nhất này, học phí hơn 12 triệu đồng Mỹ Tiên đã được các mạnh thường quân và bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ em mới có điều kiện đến trường.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Mỹ Tiên vui mừng báo tin: "Hiện em đã nhập học. Trong thời gian tới, em sẽ tìm việc làm thêm vừa để trải nghiệm cuộc sống vừa có được chi phí sinh hoạt và phục vụ học tập. Em rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã chuyển giúp em chi phí học tập em tiếp tục đến trường. Em hứa sẽ cố gắng, chuyên cần học tập để không phụ những tấm lòng vàng đã hỗ trợ cho em”.

Mỹ Tiên cũng cho biết thêm, qua thăm hỏi, các mạnh thường quân hay tin ba em vừa mất nên cũng giúp em hơn 10 triệu đã lo mai táng cho ba.

Mỹ Tiên mồ côi cha lẫn mẹ, những ngày tới cuộc sống cũng như công việc học tập của em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng với những sự trợ giúp quý báu của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, em Mỹ Tiên sẽ có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn mất mát mà em đang gặp, vững bước đến ngày mai tươi sáng hơn.