Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình
(Dân trí) - Khi đến Việt Nam, nam du khách Cyro Watari (quốc tịch Brazil) bất ngờ biết có người sở hữu gương mặt khá giống mình nên ông quyết định tìm gặp. Cuộc hội ngộ diễn ra hôm 7/2 ở Kon Tum.
Mới đây, cư dân mạng chia sẻ câu chuyện "vì thấy có người quá giống mình, người đàn ông Brazil bay nửa vòng Trái Đất sang Việt Nam để tìm gặp" thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.
Được biết, cuộc hội ngộ diễn ra giữa ông Cyro Watari (59 tuổi, Brazil) và ông Hồ Việt (sống ở tỉnh Kon Tum). Hình ảnh về khoảnh khắc gặp gỡ được đăng tải trên mạng khiến nhiều người thích thú.
![Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình - 1 Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/OhaMrF1GCZGPzmZSwBRR2NBKWkk=/thumb_w/1020/2025/02/14/cyro-du-lich-1-edited-1739504570766.jpeg)
Ông Hồ Việt (trái) và ông Cyro trong cuộc gặp ở Kon Tum (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhìn bên ngoài, ông Cyro và ông Hồ Việt đều có vẻ mặt tựa nhau, làn da ngăm, bộ râu bạc, trán cao cùng mái tóc cắt sát.
Đa số các ý kiến bình luận cho rằng, hai người đàn ông này có một số nét mặt và phong cách giống nhau. Cộng đồng mạng gửi lời chúc tình bạn của họ sẽ bền vững, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi.
Cuộc gặp tình cờ
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Cyro Watari (quốc tịch Brazil) xác nhận, có cuộc gặp gỡ giữa ông và ông Hồ Việt ở Kon Tum diễn ra hôm 7/2 tức mùng 10 tháng Giêng.
"Cộng đồng mạng có một chút nhầm lẫn. Tôi không hề biết anh Hồ Việt từ trước thông qua mạng xã hội rồi mới bay sang Việt Nam để tìm gặp.
Trong hành trình xuyên Việt, tôi thuê phòng tại một homestay trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Chủ nhà nhìn tôi có vẻ ngoài rất giống anh Hồ Việt nên muốn kết nối để 2 người gặp gỡ. Sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội, nhận thấy nét mặt khá giống nhau nên tôi quyết định tìm gặp. Trong cuộc sống, không phải ai cũng hữu duyên bất ngờ như vậy", ông Cyro thông tin.
Được biết, trước cuộc gặp 4 ngày, 2 người đàn ông chưa một lần quen biết có cuộc trò chuyện đầu tiên qua video.
11h ngày 7/2, ông Cyro đỗ xe máy trước homestay của ông Hồ Việt ở Kon Tum. Chủ nhà vội chạy ra, tay bắt mặt mừng kèm câu nói: "Xin chào Cyro". Hai người đàn ông xa lạ ôm chầm lấy nhau như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Sau cái bắt tay thân tình, nam du khách đến từ Brazil ngỡ ngàng vì nét mặt, bộ râu và làn da của mình và ông Hồ Việt có nhiều nét giống nhau.
Trong thời gian ông Cyro lưu trú tại Kon Tum, 2 người bạn nói nhiều chuyện về cuộc sống ở mỗi quốc gia và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc.
"Qua cuộc nói chuyện nhờ công cụ dịch, chúng tôi biết còn có những sở thích giống nhau như: Đam mê nghệ thuật, thích khám phá văn hóa; thiên nhiên và ẩm thực; uống cà phê; tìm hiểu xe máy, lái xe địa hình và chơi các môn thể thao mạo hiểm...", ông Cyro nói.
Nam du khách đến đúng thời điểm gia đình ông chủ homestay ở Kon Tum đang làm lễ cúng Thần Tài. Đích thân ông Hồ Việt giới thiệu với bạn mới quen về phong tục này và văn hóa đón năm mới Âm lịch của người Việt.
"Đó là cuộc gặp gỡ rất thú vị, không phải ai cũng có được trong cuộc đời. Khi biết tôi có nhiều nét giống, ông Cyro quyết tâm tìm gặp bằng được, có lẽ nhờ cái duyên kỳ ngộ. Nói chuyện xong, cả hai mới biết còn có nhiều sở thích và đam mê giống nhau", ông Hồ Việt chia sẻ.
Bán nhà cửa, tài sản đi du lịch
Sau khi rời Kon Tum, ông Cyro tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt kéo dài 2 tháng. Nam du khách đang khám phá Hội An (Quảng Nam), sau đó sẽ đi dọc các tỉnh miền Trung, ra miền Bắc đến vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi kết thúc chuyến đi ở Hà Nội.
Trước khi đến Việt Nam, người đàn ông quốc tịch Brazil đã khám phá Nhật Bản, Thái Lan và Lào...
TPHCM là điểm dừng chân đầu tiên của ông Cyro tại Việt Nam. Ông thuê một chiếc xe máy rong ruổi trên những cung đường dọc bờ biển khu vực Nam miền Trung sau đó lên Tây Nguyên đại ngàn...
![Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình - 2 Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/qUSr8aiYURipyXmLdBCVYue7z_4=/thumb_w/1020/2025/02/14/cyro-3-1739504264419.jpg)
Ông Cyro thích các chuyến đi khám phá thiên nhiên, văn hóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Niềm đam mê du lịch của tôi có từ năm 10 tuổi, sau khi xem các chuyến phượt được đăng trên một cuốn tạp chí hồi năm 1976. Sau 18 tuổi, tôi dành thời gian đi chơi nhiều hơn", ông chia sẻ.
Được biết, người đàn ông này từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cách đây 2 năm, ông quyết định bán hết nhà cửa, đất đai, tài sản, ô tô, xe máy... chọn lối sống bình dị và khám phá thế giới.
Ở tuổi U60, ông Cyro không thích kiểu du lịch nghỉ dưỡng mà chọn những chuyến đi tìm hiểu văn hóa, cuộc sống... của người dân ở các quốc gia khác nhau.
Nói về quãng thời gian khám phá Việt Nam vừa qua, nam du khách ấn tượng với sự thân thiện, vui vẻ và hiếu khách của người dân nơi đây. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng có bãi biển, núi, sông, rừng... tương tự với quê hương Brazil của ông Cyro.
"Đường sá ở Việt Nam rất đẹp, đồ ăn ngon... Tôi thích nhất là phở, bánh mì... Tết vừa qua, tôi được đón năm mới Âm lịch ở Nha Trang, không khí rất tưng bừng và náo nhiệt. Nhờ chuyến đi này mà tôi hiểu về phong tục đón Tết của người Việt", ông bày tỏ.
So với Nhật Bản, Thái Lan và Lào, ông Cyro nhận thấy Việt Nam có chi phí sinh hoạt rẻ nhất. Mỗi ngày, nam du khách chi gần 1 triệu đồng. Cụ thể, ông chi 250.000 đồng - 350.000 đồng để thuê nơi ở, ăn uống 3 bữa 400.000 đồng, thuê xe máy 120.000 đồng và tiền xăng 60.000 đồng.
Tuy nhiên, trải qua hơn 20 ngày ở Việt Nam, ông Cyro bày tỏ sự trăn trở với ý thức tham gia giao thông và vấn đề rác thải.
![Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình - 3 Sự thật du khách Brazil bay sang Việt Nam gặp người có gương mặt giống mình - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/5DG6RIESMeEYG7RdhUlQXHv9Dhc=/thumb_w/1020/2025/02/14/cyro-4-1739504427793.jpg)
Ông Cyro cho biết, chưa có kế hoạch quay trở lại Brazil mà vẫn tiếp tục đi các quốc gia trên thế giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Tôi nhận thấy nhà riêng và nơi làm việc cực kỳ sạch sẽ. Tuy nhiên, những nơi công cộng, đường sá, bãi biển, sông ngòi đều có rác thải", ông trải lòng.
Sau khi kết thúc chuyến khám phá Việt Nam, người đàn ông quốc tịch Brazil dự kiến sẽ tới Philippines, Indonesia, Australia, New Zealand, Nepal, châu Âu, châu Phi...
Ông tiết lộ, chưa có kế hoạch về thời điểm quay lại Brazil, sẽ đi du lịch đến khi còn đủ sức khỏe.
"Tôi đã chinh phục được 5 tài sản lớn nhất của con người gồm: Sức khỏe, thời gian, tự do, tiền bạc và tính cách. Tôi sử dụng tất cả những điều này để biến chúng thành những trải nghiệm và khoảnh khắc hạnh phúc", nam du khách cho biết.