Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng

Thảo Trinh

(Dân trí) - Nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Cao Bằng từ lâu vẫn luôn được lòng du khách bởi khí hậu trong lành và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ nhưng không kém phần thơ mộng.

Là một tỉnh vùng núi phía Bắc - nơi địa đầu Tổ quốc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 240km, Cao Bằng nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ và thơ mộng. Hàng năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm.  

Do sống ở miền Nam khá lâu nên mới đây, cô nàng Phạm Thị Thùy Trang cùng bạn bè đã có chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tới Cao Bằng.

"Mình rất thích phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nơi núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc. Mình tìm hiểu và thấy đây là khoảng thời gian đẹp nhất, hợp lý nhất để tới khám phá Cao Bằng nên quyết định cùng bạn bè thực hiện chuyến đi", Thùy Trang chia sẻ.

Nhóm của cô xuất phát từ Hà Nội lúc 10h đêm và rạng sáng hôm sau tới Cao Bằng.

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 1
Khung cảnh hoang sơ đầy kỳ vĩ, thanh bình với khí hậu trong lành, mát mẻ ở Cao Bằng khiến Thùy Trang cảm thấy thực sự ấn tượng.

Đến đây, Trang cùng bạn bè khám phá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen và núi Mắt Thần, khu di tích Pác Pó,...

Bản Giốc là thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam, nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thác Bản Giốc chia thành hai phần: một phần nằm ở biên giới Việt - Trung có ranh giới là sông Quây Sơn, phần còn lại nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam.

Từ đỉnh thác xuống chân thác có độ cao khoảng 100m khiến dòng nước xiết đổ xuống như một dải lụa trắng mượt mà, rồi tung bọt trắng xóa ở dưới phía mặt hồ.

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 2
Đứng từ xa, du khách cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ thác.

Khu di tích Pác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia - đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, cách trung tâm thành phố 55km về phía Bắc. Khu di tích bao gồm: nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Cốc Pó, hang Lũng Lạn, hang Ngườm Vài, suối Lê nin, bàn đá nơi Bác Hồ làm việc,…

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 3

Tới đây, du khách còn được tìm hiểu về cuộc sống giản dị  của Bác Hồ.

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 4

Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp như tranh ở Cao Bằng

Cả nhóm còn khám phá hồ Hang Hen thuộc địa phận xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mặt biển.

Hồ Thang Hen có hình thoi, rộng khoảng 300m, dài hơn 1km với những khu rừng trám trắng, trám đen nhô lên khỏi những khối đá tai mèo. Sắc xanh của cây cối trong rừng và màu xanh ngọc bích trong veo của hồ nước tạo cảnh quan nên thơ.

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 5
Hồ Thang Hen là một trong 36 hồ đẹp nhất nằm ở trên núi của nước ta và là một trong những điểm đến Cao Bằng được mệnh danh là "tiên cảnh" dưới mặt đất.

Đèo Mẻ Pia 14 tầng là địa điểm để lại cho Thùy Trang nhiều ấn tượng nhất bởi khung cảnh hùng vỹ. Tọa lạc trên quốc lộ 4A, kéo dài 2.5km từ xã Xuân Trường đến tận trung tâm Bảo Lạc (một huyện giáp biên giới Trung Quốc), Mẻ Pia được xem là con đèo đáng sợ nhất Việt Nam.

Con đèo gồm 14 tầng dốc với những khúc cua, đường đi quanh co. Phía hai bên đèo là những dãy núi cao dựng đứng.

Để ngắm trọn vẹn toàn cảnh đèo Mẻ Pia, khi leo đến đỉnh, du khách còn phải băng qua rừng để chinh phục được con đèo này. Thùy Trang chia sẻ, đường đến đây khá khó khăn. Tới đèo, cô cùng mọi người phải trekking một đoạn nữa mới đến được điểm có thể ngắm toàn bộ 14 tầng của đèo.

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 6
Đường đi khó khăn nhưng Thùy Trang đã được đền đáp xứng đáng khi thu trọn khung cảnh kỳ vĩ của con đèo vào tầm mắt.
Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 7

Cảnh quan thiên nhiên Cao Bằng còn rất nguyên sơ

Tới Cao Bằng vào đúng hôm thời tiết đẹp nên Thùy Trang may mắn được thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng nơi đây. 8X còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon nức tiếng ở Cao Bằng như bánh cuốn, vịt quay, thạch đen,...

Non nước Cao Bằng đẹp như tranh qua ống kính điện thoại của cô gái Lâm Đồng - 8

Những bức hình chụp bằng điện thoại của Thùy Trang vẫn đủ làm hiện lên vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ tại Cao Bằng.

Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng cô gái trẻ nhiều kỷ niệm. Cô hy vọng sẽ có dịp quay trở lại Cao Bằng lần nữa để khám phá được nhiều địa điểm hơn hoặc được đi xe máy vào các bản làng để trải nghiệm, tận hưởng sự bình yên.

Theo chia sẻ của Thùy Trang, cảnh quan thiên nhiên Cao Bằng còn rất nguyên sơ, người dân thì thân thiện và hiếu khách. Nơi đây sẽ là địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ với những tín đồ thích khám phá.