Xôn xao vụ việc nhốt bạn trai khỏa thân ngoài ban công tới khi chết cóng
(Dân trí) - Khi bị bắt, nghi phạm phủ nhận mọi cáo buộc về việc đã nhốt bạn trai trong trạng thái khỏa thân ngoài ban công suốt đêm cho tới mức chết cóng. Vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận ở Nhật Bản.
Ngày 5/3, cảnh sát tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đã bắt giữ Miho Tsumura, 54 tuổi, với cáo buộc nhốt người tình sống chung như vợ chồng trong trạng thái khỏa thân ngoài ban công khiến nạn nhân tử vong do hạ thân nhiệt. Sự việc xảy ra tại thị trấn Hasami, tỉnh Nagasaki, vào tháng 2/2022.
Trong bản cáo buộc, nghi phạm 54 tuổi là một phụ nữ thất nghiệp, bị nghi ngờ gây thương tích và giam giữ người tình dẫn tới tình trạng tử vong của nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Tsumura phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố "tôi không làm gì cả".

Theo bản cáo trạng, nghi phạm đã giam giữ người tình 49 tuổi của mình tại ban công tầng 2 của một khu chung cư tại Hasami nơi cả hai sinh sống vào thời điểm đó. Nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, bị nhốt suốt đêm khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống 3,7 độ C.
Hồ sơ của cảnh sát cho thấy, vào 6h25 phút ngày 7/2/2022, nghi phạm đã liên hệ với số điện thoại khẩn cấp và báo rằng người đàn ông không còn phản ứng. Khi cảnh sát tới hiện trường, anh ta được phát hiện tử vong trong một căn phòng và hoàn toàn khỏa thân.
Cuộc khám nghiệm tử thi ngay sau đó được tiến hành. Kết quả từ hồ sơ phát hiện trên mũi nạn nhân còn có một vết cắt, nghi là dấu hiệu của hành vi bị bạo hành thường xuyên.
Lý do tại sao nghi phạm có những hành vi bạo lực với người tình chưa được công khai. Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Nagasaki cũng không giải thích lý do vì sao phải mất hơn 3 năm họ mới quyết định khởi tố và bắt giữ nghi phạm.