Vạch trần kế hoạch hoàn hảo của cô gái có 36 người yêu và âm mưu giục cưới

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi tạo được tình cảm với đối phương, Lưu Giai liên tục giục nạn nhân góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm, trong đó, những khu nhà thường được giao dịch ở thành phố Huệ Châu (Trung Quốc).

Những ngày qua, cái tên Lưu Giai nằm trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc vì liên quan tới vụ việc "36 chàng trai phát hiện có chung một người yêu".

Họ đều là nạn nhân phải gánh khoản vay thế chấp khổng lồ với cô gái có tên Lưu Giai vì nhầm tưởng sắp được kết hôn cùng người yêu xinh đẹp, giỏi giang.

Theo lời kể của một nạn nhân tên Diêu, anh đã sử dụng ứng dụng hẹn hò trực tuyến để tìm người yêu. Tại đây, anh quen với một cô gái tự xưng là Lưu Giai, sinh năm 1995, đến từ Hồ Nam, đang làm việc trong ngành thương mại điện tử ở Thâm Quyến.

Vạch trần kế hoạch hoàn hảo của cô gái có 36 người yêu và âm mưu giục cưới - 1
Chân dung cô gái tự xưng Lưu Giai đưa ra kịch bản yêu đương với ít nhất 36 chàng trai (Ảnh: Sohu).

Trong buổi đầu tiên gặp gỡ, chàng trai thú nhận đã muốn "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Anh nhận thấy cô gái có sức hấp dẫn đặc biệt. Cô không yêu cầu anh phải đưa tới những nhà hàng sang trọng, ăn đồ đắt tiền, thay vào đó chỉ chia sẻ quan điểm về cuộc sống hôn nhân.

Chỉ trong quãng thời gian ngắn, Diêu nhanh chóng rơi vào lưới tình của cô gái xinh đẹp. Sau khoảng một tháng yêu đương hẹn hò, tình cảm đôi bên ngày càng mặn nồng, Lưu Giai bắt đầu thúc giục người yêu sớm cùng nhau góp tiền mua nhà để xây tổ ấm trước khi kết hôn.

Thấy người yêu nhiệt tình, chàng trai hạnh phúc vì tưởng rằng đã gặp đúng người. Tuy nhiên do cũng là người ngoại tỉnh tới Thâm Quyến lập nghiệp, anh còn băn khoăn chưa biết nên chọn mua bất động sản ở khu vực nào.

Tỏ ra thành thạo và sành sỏi chuyện đất cát, Lưu Giai cho biết các khu chung cư thuộc khu vực công nghệ cao Trọng Khải ở thành phố Huệ Châu đang rất hút khách vì chiết khấu cao với người mua lần đầu.

Nhằm tăng thêm sự tin tưởng, Lưu Giai còn chuyển trước 30.000 tệ (105 triệu đồng) cho người yêu làm tiền đặt cọc mua nhà. Cô gái cũng hứa sẽ cùng người yêu trả hết khoản vay khi họ về chung một nhà.

Cảm kích trước sự chân thành của người yêu, vào ngày giao dịch để mua nhà, Diêu muốn đưa tên vợ tương lai vào giấy tờ để cả hai có chung quyền lợi. Tuy nhiên, Lưu Giai một mực từ chối và biện minh nhiều lý do.

Vạch trần kế hoạch hoàn hảo của cô gái có 36 người yêu và âm mưu giục cưới - 2
Một trong các chàng trai bị rơi vào bẫy tình để lừa mua nhà (Ảnh: News).

Sau khi giao dịch hoàn tất, bỗng nhiên cô gái thay đổi hoàn toàn thái độ và biến mất không để lại dấu vết, bỏ mặc Diêu với khoản vay khổng lồ để mua nhà.

Không hiểu lý do, Diêu tìm mọi cách liên hệ với người yêu nhưng bị cô chặn số, xóa tài khoản mạng xã hội. Vì quen nhau thời gian ngắn nên anh cũng không biết rõ các mối quan hệ ngoài xã hội của người yêu.

Trong cơn tuyệt vọng, Diêu tìm tới văn phòng mua bán nhà để hỏi thăm, nhưng anh bất ngờ khi biết về "hội bạn trai" của Lưu Giai. Hóa ra ngoài anh, còn có nhiều chàng trai khác "chung người yêu" với cùng một kịch bản yêu đương.

Sau khi giao dịch mua bán nhà hoàn tất, Lưu Giai nhận được tiền hoa hồng và biến mất để lại cho người yêu khoản thế chấp hàng triệu tệ và một căn hộ trống. Nhiều người trong số đó "khóc dở mếu dở" vì không thể ở do vị trí quá xa văn phòng làm việc.

Vụ việc hiện gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, đây là chiêu trò tinh vi của nhân viên bán hàng của các công ty bất động sản nhằm đẩy mạnh doanh số.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng vào cuộc. Theo điều tra ban đầu, ít nhất 36 nạn nhân bị rơi vào bẫy kịch bản mua nhà. Các nạn nhân đều là những người ở tỉnh ngoài tới Thâm Quyến làm việc, ở độ tuổi ngoài 30. Họ cùng chung mục đích muốn sớm mua nhà cưới vợ để ổn định cuộc sống. Đối tượng giăng bẫy yêu đương thường kéo dài không quá một tháng.