Vụ xe bị cuốn trôi ở Cao Bằng: "Giá như em đi xe máy thì đã không gặp nạn"

Phạm Hồng Hạnh Tuệ Minh

(Dân trí) - Người thân, bạn bè của các nạn nhân có mặt trên chuyến xe khách bị cuốn trôi ở quốc lộ 34, Cao Bằng như ngồi trên lửa đốt, ngóng chờ thông tin của các hành khách sau nhiều giờ không thể liên lạc.

Như Dân trí đã thông tin, bùn đất sạt lở đã đổ trúng một xe khách 16 chỗ và một xe con tại quốc lộ 34 ở Cao Bằng. Sau đó, hai xe bị nước lũ cuốn trôi. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm song chưa tiếp cận được các nạn nhân. 

Thông tin về sự việc đã khiến nhiều người dân ở Cao Bằng và các địa phương khác không khỏi xót xa. Đặc biệt, những người có bạn bè, thân nhân có mặt trên 2 xe gặp nạn đang mong ngóng từng giờ từng phút về thông tin số phận của các hành khách. 

Vụ xe bị cuốn trôi ở Cao Bằng: Giá như em đi xe máy thì đã không gặp nạn - 1

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang cố gắng tiếp cận xe gặp nạn (Ảnh: Truyền hình Cao Bằng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Minh Trỗi (sống ở Hạ Lang, Cao Bằng) cho biết, người em của anh xác định có mặt trên xe khách gặp nạn, đến nay vẫn chưa có bất cứ thông tin gì.

"Khi biết tin về sự việc, tôi vô cùng sốt ruột, bàng hoàng. Chiều 7/9, em tôi vẫn còn truy cập Facebook. Từ tối qua, gia đình không còn liên lạc được nữa. Trước đó, tôi đã đưa xe máy nhưng em không đi về vì trời mưa. Nếu đi xe máy về nhà, có lẽ cậu ấy sẽ không gặp nạn", anh Trỗi chia sẻ.

Được biết, người em của anh Trỗi vừa bàn giao xong công việc ở cơ quan cũ trước khi chuyển công tác về gần nhà. Chuyến xe gặp nạn đang trên hành trình huyện Bảo Lâm về TP Cao Bằng. 

"Tôi và gia đình đều lo lắng, bất an. Cho đến nay đã gần 2 ngày mà chưa có thông tin gì. Trước đây, em tôi công tác ở huyện xa, vừa mới có quyết định chuyển về gần nhà với vợ con thì gặp nạn. Em tôi sinh năm 1995, còn cả chặng đường dài ở phía trước...", anh Trỗi cho biết.

Anh Trỗi cho biết, trong lòng như lửa đốt nhưng không thể đến hiện trường vì mưa gió, lũ lụt khu vực miền núi đang diễn biến phức tạp. Người đàn ông này vẫn nuôi hy vọng dù chỉ là mong manh, người em mình trên chiếc xe gặp nạn sẽ bình an trở về. 

Chiều 9/9, chị Nguyễn Thanh Tuyền (thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng) bàng hoàng nghe tin dữ về người bạn cùng khóa tên T.

T. được xác định là một trong số những nạn nhân trên chuyến xe khách bị đất đá sạt lở vùi lấp, cuốn trôi nói trên. Theo chị T., trong nhóm kín tập hợp các bạn cùng khóa, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi nhận hung tin.

"Chiều 8/9, T. bắt xe khách di chuyển về nhà. Sau đó hành khách trên xe mất liên lạc. Gia đình T. đã gọi nhiều cuộc nhưng bất thành. Nhiều người có thân nhân, bạn bè là hành khách trên xe cũng không thể kết nối được. Tôi không thể ngờ, tin tức tiếp theo về T. lại là tin bạn ấy gặp nạn. Ai cũng vô cùng đau xót", chị Tuyền chia sẻ.

Theo chị Tuyền, 3-4 ngày gần đây, tại Cao Bằng có mưa lớn liên tục, nhiều vùng xảy ra ngập lụt, sạt lở. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở cần di chuyển đến nơi an toàn, người dân hạn chế di chuyển đến những khu vực xảy ra thiên tai.

Trong bản tin phát đi lúc 14h30 ngày 8/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều huyện ở Cao Bằng như Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh….

Sáng 9/9, Fanpage chính thức của Công an xã Thái Sơn (Bảo Lâm, Cao Bằng) đăng thông báo trên địa bàn xã có người dân nào đi xe khách Việt Trang tuyến Bảo Lâm - TP Cao Bằng thì liên hệ gấp do xe gặp nạn, lực lượng chức năng chưa tiếp cận được hiện trường.

Sau khi bão Yagi đổ bộ, mưa lớn đã gây ra lũ quét, sạt lở tại Cao Bằng. 2 tuyến quốc lộ 34 và 4A, 5 tuyến đường tỉnh, 14 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Tòn Sao (Chủ tịch UBND xã Ca Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng) - nơi ô tô khách và ô tô con gặp nạn - cho biết tính đến 17h30 chiều 9/9, lực lượng chức năng từ tỉnh, huyện và xã gồm công an, quân đội và chính quyền địa phương đang có mặt ở hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân suốt đêm nay. Khu vực các xe gặp nạn có đường đi khó khăn, sạt lở, rất khó tiếp cận, sóng điện thoại cũng chập chờn.

Ông Lê Văn Định - Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải Cao Bằng - cho biết - đến nay quá trình cứu hộ xe gặp nạn vẫn đang được tiếp tục. "Chúng tôi chưa xác định được số người trên xe gặp nạn. Trước khi bị cuốn trôi, xe khách gặp sạt lở đất nên đã lùi lại, dừng 1-2 tiếng sau đó đồi mới ập xuống khiến xe bị rơi xuống dưới.

Trong khi xe dừng đã có một số hành khách ra khỏi xe, đi qua đoạn sạt lở. Đến nay, chúng tôi đang huy động máy móc để múc đất sạt lở, tiếp cận với xe", ông Định nói thêm.