Thanh niên cứu bé gái vụ sạt lở ở Hà Giang được tặng một chiếc xe máy

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Chiếc xe máy bị vùi lấp là tài sản lớn với anh Tài, cũng là phương tiện duy nhất để anh đi làm suốt nhiều năm. Sau khi dũng cảm cứu người, anh Tài đã được tặng một chiếc xe máy mới.

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h10 ngày 13/7, tại km11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang đã cướp đi sinh mạng của 11 nạn nhân.

Có mặt tại thời điểm xảy ra sạt lở, anh Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê) đã nhanh trí cứu được một bé gái.

Khi tham gia hỗ trợ xe khách mắc kẹt và cứu bé gái, anh Tài đã dựng xe máy gần hiện trường. Chiếc xe máy đã bị đất đá vùi lấp dưới đất. Lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy chiếc xe trong tình trạng bị bùn đất bám dày đặc.

Anh Tài là nhân viên kỹ thuật viễn thông ở huyện Bắc Mê. Chiếc xe máy là tài sản lớn với anh Tài, cũng là phương tiện duy nhất để anh đi làm suốt nhiều năm.

Để biểu dương anh Tài vì đã có tinh thần dũng cảm cứu người trong vụ sạt lở đoạn đường qua xã Yên Định, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel, Chi nhánh công trình Viettel Hà Giang nơi anh Tài công tác đã quyết định tặng anh một chiếc xe máy mới để làm phương tiện đi lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tài cho biết: "Vụ sạt lở là thiên tai bất ngờ không ai mong muốn. Tôi hành động theo bản năng và mong muốn cứu được mọi người, so với sự mất mát của các nạn nhân khác thì thiệt hại của tôi không là gì. Tôi rất trân trọng và biết ơn công ty vì đã hỗ trợ tôi phương tiện để đi lại". 

Cũng theo anh Tài, sau khi thông tin anh cứu bé gái trong vụ sạt lở được chia sẻ rộng rãi, anh nhận được nhiều lời cảm ơn, hỏi thăm từ cư dân mạng. Không ít nhà hảo tâm đã liên hệ mong tặng anh những món quà vật chất, tiền mặt. Tuy nhiên, anh Tài đều từ chối.

"Tôi không nghĩ mình cứu người là mong điều này điều kia. Tôi may mắn vẫn giữ được mạng sống và có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Vì vậy, nếu ai có lòng tốt thì nên hỗ trợ gia đình những người bị nạn", anh Tài chia sẻ.

Trước đó, anh Tài cho biết, ngày 13/7, do có nhiều việc cần giải quyết nên anh dậy sớm hơn bình thường 3 tiếng. Khoảng 4h, anh di chuyển bằng xe máy theo hướng Bắc Mê - TP Hà Giang.

Khi đến đoạn đường qua xã Yên Định, anh Tài thấy một ô tô 16 chỗ (di chuyển hướng TP Hà Giang - Bắc Mê) đang bị sa lầy, bùn đất lấp ngang bánh, không thể di chuyển. Anh cùng một số người có mặt tới hiện trường tiếp cận chiếc 16 chỗ với ý định hỗ trợ đẩy xe khỏi vũng bùn.

Trong quá trình đó, anh thấy đất đá có dấu hiệu ập xuống nên tri hô mọi người tháo chạy. Trong quá trình chạy, anh Tài thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi đứng khóc một mình, gần vị trí anh dựng xe máy. Theo phản xạ, anh kéo tay bé gái chạy hết tốc lực.

Thanh niên cứu bé gái vụ sạt lở ở Hà Giang được tặng một chiếc xe máy - 1

Anh Nguyễn Đức Tài tại hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chạy được khoảng 60-70m, anh Tài và cháu bé mới dừng lại. Ngoảnh lại nhìn, anh thấy đất đá sụp xuống nơi bé gái vừa đứng, chiếc xe máy của anh cũng bị chôn vùi trong bùn đất.

Sau khi bàn giao cháu bé cho người nhà, anh Tài chờ tình hình bớt nguy hiểm rồi cùng một số người dân mượn đèn pin đi ngược lại hiện trường để tìm kiếm với hi vọng sẽ cứu được ai đó.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, anh Tài tiếp tục ở lại hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Hành động cứu người trong cơn hoạn nạn của anh Tài khiến nhiều người xúc động, cảm phục. Lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, đơn vị đang làm các thủ tục để xem xét khen thưởng anh Nguyễn Đức Tài.