Nữ giáo viên trại giam nảy sinh tình cảm với nam tù nhân và cái kết bất ngờ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi bày tỏ tình cảm với nữ giáo viên trại giam, suốt 3 tháng sau đó, phạm nhân Trần Gia Tuấn ở Hà Nam (Trung Quốc) đứng ngồi không yên vì không gặp được người mình yêu.

Chuyện tình nảy sinh trong trạm giam

Trần Gia Tuấn sinh ra ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ anh đã đam mê võ thuật và tưởng sẽ đi theo hướng này để phát triển nghề nghiệp tương lai.

Năm 2000 khi bước sang tuổi 20, độ tuổi đang ở đỉnh cao phong độ, Tuấn ngồi ở quán nhậu với vài người bạn. Một vụ va chạm xảy ra với bàn bên cạnh khiến Tuấn không giữ được bình tĩnh. Nam thanh niên tấn công đối phương khiến anh ta bị thương nặng.

Tuấn không ngờ cuộc đời mình cũng từ đó bước sang bước ngoặt khác. Anh bị tòa kết án 12 năm tù.

Nữ giáo viên trại giam nảy sinh tình cảm với nam tù nhân và cái kết bất ngờ - 1
Tuấn thời điểm còn trong trại giam (Ảnh: Sohu).

Những ngày sống trong trại giam, nam thanh niên vẫn nuôi hy vọng cải tạo tốt để được giảm án và sớm ra tù.

Vào một ngày tháng 4/2005, một nữ giáo viên có tên Trạm Tĩnh tới trại giam của Tuấn. Cô là giáo viên được cử tới, dạy phạm nhân nghề thủ công.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trạm Tĩnh, Tuấn thấy xao động trong lòng. Anh mong chờ những buổi học với cô giáo trẻ nhiều hơn. Tay nghề của anh cũng nằm trong nhóm tốt nhất lớp.

Về phần mình, Trạm Tĩnh cũng nhận thấy Tuấn có điều gì đó khác với những phạm nhân còn lại.

Vào những ngày đầu năm mới 2006, một sự cố đã xảy ra. Lúc này, một tù nhân bất ngờ bị mất kiểm soát cảm xúc. Người này đập đầu vào tường và hét lớn rằng sẽ tự sát.

Tất cả mọi người đều sợ hãi và chạy vội đi. Chỉ riêng Tuấn lao tới, ôm chặt người đàn ông và an ủi.

"Sắp tới Tết Nguyên đán rồi. Anh nhớ nhà phải không? Đừng buồn nữa, tôi sẽ hát tặng anh một bài", Tuấn nói.

Giọng hát của Tuấn khiến người phạm nhân mềm lòng và lấy lại bình tĩnh. Chứng kiến toàn bộ cảnh này, Trạm Tĩnh thấy rưng rưng xúc động. Cô cảm nhận Tuấn là con người chính trực, tốt bụng.

Những ngày tháng sau đó, tình cảm giữa họ nảy nở. Nhưng cả hai đều hiểu rõ với thân phận hiện tại, không ai được bước ra khỏi ranh giới và bộc lộ cảm xúc một cách công khai. Phạm nhân và giáo viên trại giam là mối quan hệ bị cấm tuyệt đối trong tù.

Nhưng tới một ngày, Tuấn không thể kìm nén mãi cảm xúc của mình. Anh lấy hết cam đảm, bí mật viết cho người yêu một bức thư. Trên tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn vài chữ "Anh thích em".

Trạm Tĩnh nhìn tờ giấy hồi lâu. Cô vui mừng, nhưng do dự mãi mới viết lời đáp lại. "Hãy cải tạo thật tốt. Một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi anh phía trước", cô viết.

Nữ giáo viên trại giam nảy sinh tình cảm với nam tù nhân và cái kết bất ngờ - 2
Sau khi ra tù, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân (Ảnh: Sohu).

Khi nhận được lá thư, Tuấn gần như nhảy lên vì sung sướng. Dù Trạm Tĩnh không nói rõ, nhưng anh cảm nhận đây là sự ám chỉ rằng, sau khi anh ra tù, họ có cơ hội ở bên nhau.

Mối quan hệ ngầm phát triển dần thì bỗng một ngày, Tuấn không thấy người yêu xuất hiện nữa. Suốt 3 tháng chờ đợi, cuối cùng anh nghe một phạm nhân khác kể về việc nữ giáo viên Trạm Tĩnh không còn làm ở trại giam nữa.

Tuấn có cảm giác như thấy tiếng sét đánh ngang tai. Trong lòng anh ngổn ngang nhiều câu hỏi. Vì sao Trạm Tĩnh đột ngột rời đi? Phải chăng lời tỏ tình khiến cô sợ hãi.

Những hy vọng nhen nhóm trước kia bỗng chốc tan biến khiến anh rơi vào trạng thái chán nản, không còn tích cực tham gia các hoạt động.

Cho tới một ngày nọ, khi cha tới trại giam để thăm nuôi, ông vô tình nói với Tuấn có một người bạn học tốt bụng. Nhờ đó, sức khỏe mẹ anh đã khá lên nhiều.

Ban đầu, Tuấn hoàn toàn không hiểu. Sau khi hỏi kỹ anh mới vỡ lẽ, suốt quãng thời gian mẹ anh gặp tai nạn ô tô, bị gãy chân và phải nhập viện, Trạm Tĩnh là người luôn theo sát bà. Hóa ra, sau khi biết tin mẹ người yêu gặp nạn, cô đã gửi đơn xin nghỉ việc để về quê chăm sóc.

Sau khi nghe những gì cha kể lại, Tuấn bật khóc. Anh hứa với cha sẽ cải tạo thật tốt để sớm trở lại xã hội.

Cái kết có hậu

Nhờ không ngừng nỗ lực và cải tạo tốt, đầu tháng 5/2009, Tuấn được ra tù sớm trước 3 năm 9 tháng. Người đón anh ở cổng trại giam không ai khác là Trạm Tĩnh. Họ ôm nhau khóc nức nở.

Nữ giáo viên trại giam nảy sinh tình cảm với nam tù nhân và cái kết bất ngờ - 3
Hiện gia đình có công ty tổ chức sự kiện đám cưới (Ảnh: Sohu).

Thời gian đầu, bố mẹ cô phản ứng dữ dội khi biết tin con gái muốn kết hôn với phạm nhân. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng cả hai đồng ý. Tháng 8/2009, cặp đôi tổ chức lễ cưới giản dị và ấm áp. 

Tuấn tìm được công việc trong nhà máy sản xuất sợi carbon. Nhờ chăm chỉ phấn đấu, anh trở thành giám đốc xưởng.

Tới giữa năm 2024, Tuấn quyết định bứt ra làm riêng. Anh mở một công ty chuyên tổ chức tiệc cưới với nhiều chi nhánh ở tỉnh Hà Nam. Ý tưởng này xuất phát từ câu chuyện tình yêu trong trại giam của hai vợ chồng.