Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh

Diệp Bình

(Dân trí) - Ông Dương Văn Ngộ, người "giữ hồn" cho hàng nghìn cánh thư tay tại Bưu điện TPHCM, đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 94 tuổi.

Ông Dương Văn Ngộ, qua đời tại nhà riêng thuộc quận Bình Thạnh, TPHCM tối ngày 1/8. Ông Ngộ từng gắn bó với Bưu điện TPHCM 74 năm, trong đó có 30 năm ông cần mẫn viết thư tay cho khách từ khắp nơi trên thế giới.

Lớn lên trong gia đình gốc Hoa khó khăn ở khu Phú Lâm (quận 6, TPHCM), ông Ngộ đã cố gắng theo học trường Petrus Ký, tức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hiện nay. Năm 1948, ông trở thành nhân viên chính thức của bưu điện với công việc chuyển giao thư từ, sau ông được đưa đi học thêm ngoại ngữ.

Nhờ thông thạo tiếng Anh và Pháp, ông trở thành người viết và dịch thư tay từ năm 1990. Giai đoạn internet chưa phát triển, công việc này khá ổn định, ông nắn nót từng nét chữ viết tay, truyền tải thông điệp của người gửi. Mỗi bức thư, ông chỉ nhận 5.000-15.000 đồng. 

Ông Ngộ có 6 người con đều trưởng thành nhưng vẫn gắn với công việc này bởi lòng yêu nghề. Người đàn ông này tự đạp xe đến bưu điện vào mỗi sáng, cần mẫn viết những bức thư gửi đi khắp thế giới, từ Đức, Nhật, Australia, Singapore, Hungary, Thái Lan cho đến Ấn Độ...

Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ Linh - 1

Ông Dương Văn Ngộ đã làm việc tại Bưu điện TPHCM hơn 70 năm (Ảnh: NVCC).

Ông Ngộ đã được tờ báo Đức gọi là người "nối thế giới bằng những cánh thư", bởi sự tỉ mỉ và niềm tâm huyết âm ỉ hàng chục năm trời. Với sự phát triển của công nghệ, dịch thuật cũng trở nên dễ dàng hơn, những người viết thư tay như ông Ngộ dần bỏ nghề. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng làm việc đến năm 90 tuổi. 

Nhiều người dân TPHCM biết đến ông Ngộ, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ông. "Người viết thư tay cuối cùng" của Sài Gòn sẽ được an táng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương, sáng 5/8.

Trân quý sự đóng góp của ông Ngộ, nghĩa trang hoa viên Bình Dương đã dành tặng ông mộ phần trong khuôn viên, cạnh mộ cố NSƯT Vũ Linh. Khu vực này cách cổng nghĩa trang khoảng 300m, gần với mộ phần của các văn nghệ sĩ khác như nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên Giang, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.